MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3201: Phép Lạ Hoán Cải
Thứ Tư, Ngày 7 tháng 10-2015

CN 3201: PHÉP LẠ HOÁN CẢI
 
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com by Louise Lotze

Một ngày kia, khi tôi đang ở trong một cửa tiệm để copy những thông điệp của Đức Mẹ Maria ban từ Medjugorje để tặng cho các bạn hữu thì bỗng dưng tôi gặp một người thường hay đi lễ chung nhà thờ với tôi, đó là ông Patrick.

Trong hơn 12 năm qua, tôi thấy ông Patrick và vợ đem các con tới nhà thờ dự Thánh Lễ. Tôi cảm thấy vợ chồng ông tỏ ra có trách nhiệm trong việc dậy dỗ các con có đức tin Công Giáo. 

Khi nói chuyện thì tôi tình cờ nhắc đến linh địa Medjugorje. Ông Patrick nói rằng nhờ các thông điệp Mẹ Medjugorje ban mà ông trở về với đức tin Công Giáo. Tôi xin ông bà cho phép tôi phỏng vấn họ và đây là cảm nghiệm của họ:

Ông Patrick và bà Marlo kết hôn được 25 năm và có 12 người con, gồm 6 trai và 6 gái. Họ phải lái xe 50 dặm vừa đi vừa về từ Orwell, Ohio đến nhà nguyện Ashtabula Adoration Chapel để làm một giờ Thánh.

Thế rồi ông Patrick thấy có một căn nhà được rao bán ở gần nhà nguyện. Ông cho rằng đó là một cơ hội thuận tiện cho gia đình ông để dọn tới nơi đó. Họ sống tại ngôi nhà này được 16 năm.

Ông Patrick kể rằng ông được nuôi dậy là người Công giáo, được học trường Công giáo. Đến khi trở nên một thiếu niên thì ông không còn đi lễ nữa và ông cảm thấy mình đang trên đường đến hỏa ngục.

Sau khi có hai đứa con, vì lợi ích của hai con nên ông trở về với Chúa và giáo hội. Ông Patrick được ơn hoán cải để trở về đức tin trong khoảng thời gian 10 năm. Sau đó ông ta cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày. Ông kể:

"Tôi bắt đầu ý thức rằng Chuỗi Kinh Mân Côi đã làm tôi trở lại với giáo hội và đi tìm Chúa Giêsu. Đột nhiên tôi bỗng thấy mình lưu tâm đến những gì mà giáo hội dạy tôi. Tôi cảm thấy một tình yêu lớn lao và có lòng kính trọng đối với Đức Giáo Hoàng. Tôi bắt đầu nghĩ: “Đức Mẹ Maria là ai mà tại sao tôi lại chú ý đến Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài?”

Lần đầu mà ông Patrick biết về Đức Mẹ Medjugorje là từ cuốn sách của linh mục Albert Shamon. Khi ông Patrick nghe nói về một ngày tĩnh tâm đề cập đến cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria thì ông xin nghỉ một ngày làm việc để đến tham dự buổi tĩnh tâm ấy.

Ông  Patrick nói tiếp:

"Tại cuộc tĩnh tâm, tôi không hiểu tại sao mình lại thánh hiến bản thân cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria. Tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần kêu gọi tôi hãy dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Và tôi đã vâng lời Ngài."

"Đó là một cuộc lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống riêng tư cho tôi. Tôi cảm thấy nguồn ân sủng Chúa tuôn đổ trên tôi. Chúa giúp tôi thay đổi cuộc đời và cuộc sống gia đình tôi. Tôi bắt đầu tham dự Thánh Lễ hàng ngày, xưng tội hàng tuần, cầu nguyện bằng 3 Chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày. Tôi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, đọc Thánh Kinh và học giáo lý Công giáo."

"Bởi những thay đổi ấy mà vợ tôi vốn là người Tin Lành cảm thấy kinh ngạc. Nàng vui lòng với sự thay đổi của tôi và nàng tìm hiểu giáo lý Công giáo rồi dần dần nàng vào đạo Công giáo."

Trong thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 2003, Đức Mẹ Maria nói:

“Nếu con hoán cải thì những người ở chung quanh con cũng sẽ được canh tân và lời cầu nguyện sẽ là một niềm vui cho họ.”

Bà Marlo, vợ ông Patrick viết về cách bà sống theo các thông điệp của Đức Mẹ Maria trong cuộc sống gia đình như sau:

"Gia đình chúng tôi bắt đầu mỗi ngày cầu nguyện chung với nhau vào buổi sáng. Chúng tôi dâng ngày, dâng các tư tưởng, lời nói và hành động của ngày đời lên Chúa Giêsu qua tay Đức Mẹ Maria. Chúng tôi dọc những bài đọc trong Thánh Lễ hàng ngày chung với nhau và diễn giải trong ánh sáng chân lý. Giáo lý của giáo hội Công giáo là một cách diễn giải Phúc Âm chắc chắn nhất.

"Chúng tôi đọc Hạnh của vị thánh của ngày hôm ấy và khuyến khích các con chúng tôi hãy học hỏi và kết bạn với các thánh. Vào buổi chiều tối, gia đình chúng tôi cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi chung. Đi xưng tội là việc bắt buộc trong gia đình chúng tôi. Mỗi người phải đi xưng tội ít nhất mỗi tháng một lần, hay là hai tuần một lần."

"Tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ là điều bắt buộc. Chúng tôi khuyến khích các con tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Chúng tôi thường đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể chung với nhau.

Đã từ lâu, bà Marlo và ông Patrick đã quyết định hy sinh của cải vật chất để bà có thể ở nhà với các con. Điều ấy cũng cho phép bà săn sóc các cháu nội, ngoại. Bà Marlo nói:

"Tôi tìm thấy niềm vui khi thực hành đức tin. Đó là điều quan trọng để chăm sóc con cái trong đức tin Công giáo.”

Có những đứa cháu nội ngoại của bà Marlo bằng tuổi các con của bà. Khi chúng ở với nhau, chúng thường làm những việc đạo đức chung, chẳng hạn như đi lễ, cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi, học Hạnh Các Thánh và học về đức tin. Chúng hân hoan thực hành đức tin y như có những buổi hội họp, yến tiệc.

Vào mỗi ngày Thứ Năm, lúc 11giờ sáng, tại nhà nguyện, bà Marlo hướng dẫn Chuỗi Kinh Mân Côi. Bà đem chừng 8 đứa con. Rồi con gái bà cũng đến và đem 3 đứa con của cô đi theo. Trong nhà nguyện có một góc nhà để những sách vở, thú vật nhồi bông, trò chơi sắp chữ, một cái bàn và những ghế cho trẻ nhỏ xử dụng.

Bà Marlo nói rằng bà thích đọc những tin tức và bài vở về Medjugorje trong bản tin hàng tháng.

“Những bản tin này và những tài liệu khác xác nhận cho tôi rằng Chúa Giêsu Kitô đang tiếp tục làm việc trên thế giới. Thiên Chúa không chết mà vẫn sống động. Đó là điều làm cho tôi thêm can đảm.”

Để kết luận, tôi hỏi bà có lời khuyên gì cho những người cha mẹ khác không khi họ đang gặp khó khăn nuôi dạy con cái trong đức tin.  Bà Marlo nói:

"Tôi thành thực khuyên các bậc cha mẹ hãy nuôi dậy các con trong đức tin và khuyến khích các con đi xưng tội thường xuyên. Các cha mẹ nên cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi với các con. Các cha mẹ cần dạy cho con cái về đức tin Công giáo và đừng để những người khác làm việc ấy thay cho mình. Nếu các cha mẹ sống đức tin vui vẻ và dậy các con một cách chăm chỉ thì chúng nó sẽ có đức tin vững mạnh. Thật là nguy hiểm khi giao các con cho những người khác dạy chúng. Đức tin được chấp nhận và học hỏi và đến từ gia đình và từ cha mẹ."

Đức Mẹ Maria nói ở Medjugorje:

"Các con thân mến, hãy để gia đình các con là một nơi phát sinh sự thánh thiện. “ (24/7/1986)

Kim Hà
8/10/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Kính Mừng, (10/10/2015)
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi, Đgm Gioan B Bùi Tuần (10/9/2015)
Thơ Kính Mừng Mẹ Mân Côi (10/9/2015)
Đức Chúa Ở Cùng Bà (đức Mẹ Mân Côi) (10/8/2015)
Sức Mạnh Hoán Cải Của Kinh Mân Côi (10/8/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lịch Sử Kinh Mân Côi Và Lễ Đức Mẹ Mân Côi (10/7/2015)
7 Tháng 10, Ðức Mẹ Mân Côi (10/7/2015)
Tin/Bài khác
Xin Mẹ Soi Sáng Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm (10/6/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ (10/6/2015)
Lạy Mẹ Yêu Dấu Hay Thương Giúp, Xin Mẹ Ban Phúc Lành Cho Con (10/6/2015)
Sự Huyền Nhiệm Của Chuỗi Mân Côi (10/6/2015)
Ave Maria (10/6/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768