MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3254: Collevalenza: Sống Vinh Danh Chúa, Chết Theo Ý Chúa (16)
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 11-2015

CN 3254: COLLEVALENZA: SỐNG VINH DANH CHÚA, CHẾT THEO Ý CHÚA (16)

Nguồn: Mother Speranza…Bread And Smile of God

Tôi trở về từ cuộc hành hương được 2 tuần lễ rồi. Tuy nhiên lòng tôi cứ  suy nghĩ mãi. Hôm qua tôi chợt nhận ra rằng Mẹ Thánh Speranza đã tặng riêng những món quà lớn lao cho tôi theo như lời tôi cầu xin với Mẹ. Đó là:

-Hai cuộc nói chuyện trong năm 2013 và 2015 của ông cụ Pietro, người Ý với các nhóm hành hương mà tôi tổ chức. Một ông cụ đầy vui tươi và nhuệ khí. 

-Tác phẩm Mother Speranza…Bread And Smile Of God mà tôi đang đọc và dịch thuật. Tác phẩm này làm cho tinh thần tôi phấn chấn và vui tươi hẳn lên. Tôi nhận thấy Chúa Giêsu thật là tế nhị và đáng yêu. Nhờ những phép lạ Chúa ban cho Mẹ Speranza mà tôi cảm nghiệm được một Chúa Giêsu đang sống và hoạt động giữa một đám nhân loại tội lỗi và vô ơn. Con tạ ơn Chúa Giêsu!

-Tấm hình lớn của Mẹ Thánh Speranza mà ông Pietro tặng riêng cho cô Denise và tôi vào đêm cuối ở Collevalenza.

Thật sự, tôi quên chưa kể ra là vào tối 29 tháng 10 năm 2015, trước khi rời Đền Thánh Merciful Love ấy, ông cụ Pietro đến thăm nhóm hành hương trong lúc chúng tôi đang ăn tối. Dường như mọi người trong nhóm thản nhiên không hề để ý gì đến sự hiện diện của ông cụ.

Tôi bèn đứng lên bắt tay ông, và qua sự thông dịch của cô Denise, tôi chân thành cám ơn ông đã bỏ thì giờ quý báu để đến nói chuyện về tình yêu thương xót của Chúa Giêsu với nhóm hành hương của chúng tôi.

Ông cụ Pietro cảm động lấy ra hai tấm hình lớn của Mẹ Speranza và tặng cho cô Denise một tấm và cho tôi một  tấm giống y như vậy. Đó là tấm hình mà ông chụp Mẹ Speranza và nơi bàn tay của Mẹ Thánh có dấu đinh (vết thương thánh Stigmata). Ông bảo tôi hãy giữ làm kỷ niệm và xin Mẹ Thánh ban ơn lành cho tôi. Giờ này, tấm hình Mẹ lộng trong một khung hình và đang ở nơi bàn computer của tôi. Trước đây tôi cũng đã chuộc một tượng của Mẹ về nhà rồi.

Tôi xúc động vì sự hăng say và hy sinh quên mình của ông cụ Pietro. Ông đã già và chắc là trên 80 tuổi. Ví dụ như năm sau nếu tôi còn tổ chức chuyến hành hương kể tiếp thì có thể Chúa đã đưa ông về trời rồi. Mỗi cuộc gặp gỡ là một sự quan phòng thiêng liêng của Thiên Chúa!

Sau đây là cảm nghiệm của Mẹ Speranza từ trong sách. Cảm nghiệm này cho tôi một bài học ý nghĩa và tôi muốn chia sẻ với quý đọc giả thân thương:

Vào tháng 5 (không ghi năm), Mẹ Speranza cùng với anh Alfredo và hai nữ tu đi đến vùng Matrice, trong tỉnh Campobasso để xem miếng đất mà anh Alfredo sẽ tặng cho cộng đoàn. Đó là một cuộc hành trình dài và cũng là lúc Chúa Giêsu cho Mẹ Thánh xuất thần.

Cả nhóm phải ngừng lại để tham dự Thánh Lễ trong một nhà thờ của Dòng Carmêlô nơi một vùng quê. Mẹ kể:

“Trong lúc linh mục truyền phép thì tôi bắt đầu xuất thần và được hiệp thông với Chúa Giêsu. Để tránh làm cho mọi người chia trí, tôi lẻn ra khỏi nhà thờ và cố gắng cưỡng lại việc ngất trí nhưng không được.

Tôi xuất thần ngay giữa vùng quê và Chúa Giêsu nói với tôi với giọng dịu dàng nhưng đầy uy quyền. Chúa cho biết rằng tôi không chịu hiểu những lời giảng dạy của Ngài. Chúa Giêsu giải thích rằng Ngài đã sống để vinh danh Chúa Cha, và Ngài đã chết để tuân phục Thánh Ý Chúa Cha. Vì thế Ngài có niềm vui trong mọi biến cố xẩy ra trong đời Ngài.

Chúa Giêsu cho tôi hiểu rằng cuộc sống và cái chết không liên quan gì đến tôi khi tất cả là để vinh danh Thiên Chúa của tôi.”

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa ban cho con lời dậy dỗ khôn ngoan và chân thật:

“Con sống là để vinh danh Chúa và con chết là để tuân phục Thánh Ý Chúa. Và mọi sự xẩy ra dù buồn, dù vui trong cuộc đời con đều là niềm vui của con. Amen."

Xin Chúa chúc phúc lành cho ông Pietro và những ân nhân đã giúp đỡ nhóm chúng con trong cuộc hành hương này. Amen.

Kim Hà
21/11/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2017)
Đức Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2017)
Kính Chào Đức Mẹ Maria (11/30/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (11/29/2015)
Người Của Thiên Chúa (lễ Đức Mẹ Dâng Mình) (11/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Ngày 21 Tháng 11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/21/2015)
Tin/Bài khác
Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình 2015 (11/20/2015)
Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! (11/18/2015)
Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Phần Hồn, Ơn Phần Xác! (11/18/2015)
Xin Mẹ Gởi Các Thiên Thần Đến Bảo Vệ Chúng Con (11/18/2015)
Dâng Mình (11/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768