MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3498: Bị Bắt Cóc Và Tìm Thấy Chúa (3)
Thứ Ba, Ngày 3 tháng 5-2016

Cn 3498: Bị Bắt Cóc Và Tìm Thấy Chúa (3)

Nguồn: Spiritdaily.com

Ma quỷ rất thích tấn công các linh mục

Anh Marino nói:

"Ma quỷ thích nhất là quấy phá linh hồn các linh mục, tu sĩ hay những giáo dân đã thánh hiến cho Chúa bởi vì chúng quỷ muốn xâm phạm đến bàn thờ thánh thiêng của Thiên Chúa. Một sự phạm thánh xẩy ra là lúc tà khí của ma quỷ bước vào bàn thờ. Khi dâng mình cho Thiên Chúa thì linh hồn thánh hiến trở nên bàn thánh của Chúa."

"Có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo dân đã thánh hiến bị ma quỷ lừa gạt để họ phạm tội sau khi họ đã sống cuộc đời thánh thiện và gương mẫu."

"Tà khí ma quỷ lừa gạt những người tốt lành bằng cách tiêm nhiễm vào đầu óc của họ những tư tưởng rằng họ cần được nghỉ ngơi, thảnh thơi sau khi đã chịu nhiều kỷ luật vì dù sao thì họ cũng chỉ là những con người.”

"Dù có những linh mục được huấn luyện nhiều, được học hỏi nhiều về triết học và thần học, có nhiều bằng cấp và được hấp thụ nền giáo dục lâu dài ở Roma, Đất Thánh hay các đại học nổi tiếng trên thế giới nhưng họ lại không chú ý đến đời sống thiêng liêng. Càng học giỏi thì họ càng sống xa Chúa. Theo lời Chúa nói thì giáo hội của chúng ta bị hoen ố vì có rất nhiều giáo sĩ không trung thành trong thời đại này.”

"Những sự phạm tội của các linh mục đe dọa đến thế hệ con cháu chúng ta. Tuy nhiên, những gì mà linh mục làm trong cuộc sống cá nhân của họ thì chúng ta không nên quá lưu ý."

"Cái bẫy của Satan là làm cho những người Công giáo quá chú ý đến tội lỗi của giáo hội để làm cho đức tin họ yếu kém cho đến khi các giáo dân này trở nên nô lệ của ma quỷ. Nếu giáo dân chúng ta cứ nhìn lên Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được cứu rồi, còn nếu chúng ta cứ tập trung tư tưởng về tội lỗi của các linh mục, nữ tu hay các tín hữu khác thì chúng ta không bao giờ thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong giáo hội.”

"Các Bí Tích của giáo hội có đầy quyền năng nếu như các Bí Tích được ban với sự tôn kính, với tình yêu Thiên Chúa thì các Bí Tích này sẽ chiến thắng các lãnh địa của ma quỷ.”

Anh Restrepo vì đã quá quen thuộc với sự dữ nên anh thấy rõ những bạn bè của anh nghiện ngập ma túy rồi bước vào thuật mê tín, thờ quấy, và thuật huyền bí trong thời gian anh còn trẻ, lúc anh còn là nhạc sĩ và thương gia tại vùng Los Angeles. Sau đó là các bi kịch xẩy ra trong cuộc đời của họ.

Anh nói:

"Khi phạm tội là chúng ta liên lạc với Satan và ta đi vào lãnh địa của hắn, giống như ta làm đám cưới với kẻ thù tức là thế giới vật chất của ngày nay. Cuộc đời của chúng ta dựa theo việc chúng ta làm."

"Chúng ta phải lìa bỏ những quan hệ bất chính, vì đó là những cám dỗ mà ma quỷ đã gây ra cho ông Adam và bà Eve nên họ đã phạm tội."

"Chúa Giêsu chỉ dẫn cho tôi thấy các tội lỗi của cha ông sẽ truyền xuống cho các thế hê con cháu. Điều trói buộc lớn nhất là khi người ta sống trong tội lỗi, tức là bước vào địa giới của ma quỷ. Thêm vào đó, chúng ta phải chịu đau khổ về hậu quả của tội lỗi mình và chúng ta vẫn cón mang theo gánh nặng khác, đó là tội lỗi của tổ tiên để lại."

"Khi chúng ta nhận ra quyền năng của Đấng Tạo hóa và khi ta từ bỏ tội lỗi thì chúng ta không còn mang theo tội lỗi nữa. Tuy nhiên, linh hồn nào chưa ở trong tình trạng trong sạch, toàn hảo, chiếu ánh sáng thì họ vẫn chưa ở trong tình trạng thánh thiện."

"Điều chúng ta phải cố gắng làm là việc đền tội vì những tội lỗi không trong sạch."

"Để có ơn thánh, chúng ta cần phải ở trong tình trạng trong sạch. Điều mà Chúa Giêsu tìm kiếm là chúng ta cần phải có một sự liên quan mặt thiết giữa thể xác và tâm linh. Phải xin ơn khôn ngoan để hiểu sự hiện hữu thiêng liêng."

"Thiên Đàng, hỏa ngục, luyện ngục và thế giới vật chất này hiện hữu cùng một lúc trên bình diện thiêng liêng. Do đó chúng ta cần ý thức trong lúc này và giây phút chúng ta được tạo hình trong cung lòng những người mẹ trần gian của chúng ta. nhờ thế mà chúng ta cùng hướng về vĩnh cửu.”

Tác phẩm của anh Marino cho thấy có những điểm làm phấn chấn tinh thần chúng ta, có lúc mạnh mẽ, có lúc nhẹ nhàng. Anh Marino viết:

"Tôi có thể làm chứng về tình yêu vô biên của Thiên Chúa, một tình yêu mênh mông không gì có thể đo lường được. Đó là mầu nhiệm Chúa gần gũi con người và dần dần Ngài biểu lộ lý do tại sao Ngài mang tạo vật của Ngài đến với vòng tay Ngài, để rồi Chúa ban tình yêu của Ngài cho tạo vật ấy."

(Còn tiếp)

Kim Hà
3/5/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3505: Xin Đức Mẹ Cứu Nước Việt Nam (5/6/2016)
Cn 3203: Con Chịu Đau Khổ Đề Đền Tạ Trái Tim Mẹ (5/6/2016)
Cn 3502: Đức Mẹ Hiện Ra Khắp Nơi Vì Yêu Nhân Loại (5/6/2016)
Lịch Sử Bức Ảnh Những Giọt Lệ Đức Mẹ Từ Thành Syracuse (5/5/2016)
Cn 3501: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nicaragua (1) (5/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tháng Hoa Dâng Mẹ (5/3/2018)
Tin/Bài khác
Tinh Khôi Mai Côi (5/2/2016)
Đ​ề Nghị Sốt Sắng Lần Chuỗi Kinh Mân Côi (5/1/2016)
Xin Mẹ Gỡ Nút Đời Con (5/1/2016)
Điệp Khúc Tạ Ơn (5/1/2016)
Cn 3492: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (1) (4/30/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768