MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Nguyện Dâng Chúa Trong Ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
Thứ Năm, Ngày 5 tháng 5-2016

Lời nguyện dâng Chúa trong ngày lễ Chúa Giêsu lên trời

Xin mời anh chị em thiêng liêng cùng hiệp ý cầu nguyện:

Thứ năm lễ Chúa Giêsu lên trời. Xin Chúa kéo chúng con về trời với Chúa. Vì Chúa nói: "Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó." (Ga.14,3)

Cám ơn cho tình yêu tuyệt vời Chúa dành cho chúng con và đã chuẩn bị sẵn mọi sự cho chúng con .

Xin cùng hát bài:

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Sáng tác : LM Thành Tâm

1. Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly
Này đoàn con ơi chớ hãi sợ chi, Ta sẽ ra đi nhưng ta lại đến.
Về cùng Cha ta Đấng đã gọi Ta, một thời gian thôi chẳng có là bao
Vì này Ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên Ta sau này.

ĐK: Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài.
Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ.
Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con xin ghi nhớ.
Hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau như chính Thầy.

2. Này đoàn chiên ơi giữ vững niềm tin, vì này Ta đi sẽ có lợi hơn.
Đừng buồn lo chi sẽ có ngày vui, khi Đấng ủi an nơi Cha ngự đến.
Ngài là Ngôi Ba xuất phát từ Cha, và Ngài thay Ta dẫn dắt đường đi.
Là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức thêm ơn ủi an vỗ về.

3. Thầy là cây nho chính của vườn nho, còn Người chăm nom chính Chúa là Cha.
Ngành nào trong ta sẽ trổ nhiều hoa, Cha sẽ tỉa đi cho nho mọc trái.
Ngành nào không chia sức sống của Ta, thì này Cha Ta sẽ ném ngoài xa.
Ngành nào không lo liên kết với cây, sẽ héo khô ngay không sinh ích gì.

Bài "Chúng con cần đến Chúa" hát lúc này cũng tâm tình lắm: Tựa nép bên lòng Chúa...
Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa...

http://www.dinh.dk/pdf/chungconcandenChua.pdf

Lạy Chúa, xin cho chúng con được biết là chúng con cần đến Chúa, để chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng con.

Sau lễ Chúa Giê-su lên trời, bắt đầu tuần cửu nhật mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Xin mời anh chị em thiêng liêng cùng làm tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần.

Xin gởi Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần với Thánh Vịnh trên trang

thanhlinh.net và xin chuyển chuỗi kinh kính Chúa Thánh Thần, để chuẩn bị mừng lễ CTT hiện xuống.

Chuỗi kính CTT được các thầy dòng Phanxicô thiết lập vào thế kỷ 19 bên Anh Quốc và được Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII chuẩn nhận.
 
http://thanhlinh.net/node/23102

http://thanhlinh.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=46:tnh-tam-khoa&catid=25:v-thanh-linh

Lần hạt kính CTT:

Lời Kinh Magnificat (Lc 1:46-55)
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi,
vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.

Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước,
vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại
và Danh Ngài là thánh.
Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia

dành cho những người kính sợ Chúa.
Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực,
dẹp tan những ai thần trí kiêu căng.
Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng

và nâng cao những người phận nhỏ.
Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước,
và để người giàu có trở về tay không.
Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa,

bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài.
Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi,
cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Amen.
KINH LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con!
Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến!

Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành những nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Hát: Veni Sante Spiritus (3 lần)

LẦN HẠT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN
Nếu bạn chưa có tràng hạt kính Chúa Thánh Thần thì tạm thời lần tay
 
1. Hát hoặc đọc một kinh Chúa Thánh Thần (ở chỗ Thánh giá hay phù hiệu Chúa Thánh Thần).

Cầu xin Chúa Thánh Thần

1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Kinh Lạy Cha (hạt thứ nhất)

3. Ba hạt còn lại thì đọc thứ tự như sau để cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh giúp nhận được các ơn Chúa Thánh Thần :

A. X.: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Mẹ được thụ thai vô nhiễm, Chúa Thánh Thần đã chọn Mẹ làm Nhà tạm cho Chúa ngự trị, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria…

B. X.: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Ngôi Hai xuống thế làm người, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã trở nên Thân mẫu của Thiên Chúa, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria…

C. X.: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Mẹ cầu nguyện với các Tông đồ trong phòng Tiệc ly, Mẹ đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria…

4. Hát: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

- Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban.

- Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.

- Người đốt lên trong trái tim ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

- Nguyện Chúa ban cho chúng con chính Thần lực dìu dắt giữa trần gian.

- Và đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng.

Hoặc đọc: Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh, để Ngài tác tạo mọi sự và canh tân bộ mặt trái đất.

5. Lần hạt kính Chúa Thánh Thần

Thứ nhất thì gẫm

- Đức Chúa Giêsu nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần (Lc 1, 30-35)

- Ta hãy xin cho được lòng KÍNH SỢ Chúa.

(ở mỗi hạt nhỏ, đọc Xướng-Đáp sau đây 7X )

X.: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.

Đ.: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:

Hát hoặc đọc : Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa…

Đọc : Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thứ hai thì gẫm

- Đức Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Đấng Thiên Sai trên sông Giođan (lc 3, 21-22).

- Ta hãy xin cho được lòng SỐT SẮNG mà thờ phượng kính mến Chúa.

Thứ ba thì gẫm

- Đức Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá để xóa tội trần gian và ban Chúa Thánh Thần (Ga 19, 28-30).

- Ta hãy xin cho được lòng HIỂU BIẾT Chúa luôn.

Thứ bốn thì gẫm

- Đức Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần xuống cho các Tông đồ để tha tội muôn dân (Ga 20, 19-23).

- Ta hãy xin cho được lòng MẠNH MẼ mà chu toàn bổn phận làm con Chúa.

Thứ năm thì gẫm

- Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Giêsu ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ tuần, và cho Hội Thánh được tràn đầy sức mạnh mà bắt đầu đi rao giảng khắp thế gian (Cv 2, 1-13).

- Ta hãy xin cho được một lòng biết nghe lời Chúa BẢO BAN.

Thứ sáu thì gẫm

- Đức Chúa Thánh Thần lần đầu tiên ngự xuống trên khắp bàng dân thiên hạ (Cv 10, 34-48).

- Ta hãy xin cho được lòng trí THÔNG MINH.

Thứ bảy thì gẫm

- Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh mọi thời bằng cách ban phát hồng ân và các đặc sủng của Người (Cv 15, 22-29; Gl 5, 22-23; 1 Cr 12, 12-14; Rm 8, 26-27).

- Ta hãy xin cho được lòng trí KHÔN NGOAN.

KINH TẬN HIẾN CHO CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thần Trí ánh sáng và tình yêu, con xin tận hiến cho Ngài, bây giờ và mãi mãi về sau, trí khôn con, tâm hồn con và ý chí con, toàn thể con người con.

Ước gì trí khôn con luôn ngoan ngoãn nghe theo lời Ngài soi sáng, và nghe theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo thánh thiện, mà Ngài là người chỉ đạo không thể sai lầm;

ước gì tâm hồn con luôn cháy lửa tình yêu Chúa và tha nhân;

ước gì ý chí con luôn khuôn đúc theo Thánh ý Chúa;

và ước gì cả cuộc đời con là khuôn đúc trung thành bắt chước đời sống và nhân đức của Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin dâng lên Người, cùng với Chúa Cha và Chúa, ôi lạy Chúa Thánh Thần, danh dự và vinh quang, đến muôn đời muôn kiếp. Amen.

Xin ngự đến trong lòng chúng con, lạy

Thánh Thần ban ơn kính sợ Chúa,
Thánh Thần ban ơn sốt sắng,
Thánh thần ban ơn hiểu biết,
Thánh Thần ban ơn mạnh mẽ,
Thánh Thần ban ơn bảo ban,
Thánh Thần ban ơn thông minh,
Thánh Thần ban ơn khôn ngoan,
xin thương ban cho chúng con được đầy dẫy mọi hồng ân của Ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.

Giờ đây xin dâng lên Chúa mấy tâm tình cầu nguyện :

Lạy Chúa chúng con xin đặt tất cả chúng con và mọi sự thuộc về chúng con trong máu thánh quý báu của Chúa.

Chúng con xin dâng Chúa đôi tay, để Chúa chúc lành cho việc phục vụ  của chúng con.

Chúng con dâng Chúa đôi mắt, để tất cả những gì chúng con nhìn đều được Chúa chúc lành.

Chúng con dâng Chúa đôi vai, để chúng con đón nhận và vác Thánh giá đi theo Chúa.

Chúng con dâng Chúa môi miệng, để chúng con chỉ nói những điều tốt lành.

Chúng con dâng Chúa cái lưỡi, để Chúa kìm hãm cho con thinh lặng, chỉ nói đúng lúc.

Chúng con dâng Chúa những tư tưởng, để Chúa thanh lọc trong máu quý báu của Chúa.

Chúng con dâng Chúa đôi tai, để nghe tiếng Chúa mà thi hành.

Chúng con dâng Chúa đôi chân, để chúng con trung thành bước theo dấu chân của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã nói: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".(Ga.15,9-11)

Xin cho chúng con tuân giữ lệnh Chúa truyền, để được ở lại trong tình yêu của Chúa.

Xin cùng hát với nhau

Niềm tâm sự :
 
ÐK: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng ! Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.
 
1. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.
 
2. Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy, Thầy cho chúng con bình an vững bền. Sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu? Hãy tin Cha Thầy cũng là Cha của chúng con.
 
3. Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Ðể cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh của Thầy.

Lạy Chúa xin cho chúng con kết cùng cây, để trổ sinh hoa trái và cho chúng con kết hợp trong tình yêu Chúa.

Xin Mẹ Maria cùng cầu nguyện với chúng con và hướng dẫn chúng con như xưa Mẹ đã cùng cầu nguyện và chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa Giêsu chúc lành cho chúng con như đã chúc lành cho các tông đồ khi Chúa lên trời. Amen.

Thương mến trong tình yêu Thầy Giêsu

Maria Nguyễn Thị-Hạnh


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Tháng Năm Kính Nhớ Mẹ Maria (5/7/2016)
Mười Thương Kính Dâng Thánh Mẫu (5/6/2016)
Cn 3505: Xin Đức Mẹ Cứu Nước Việt Nam (5/6/2016)
Cn 3203: Con Chịu Đau Khổ Đề Đền Tạ Trái Tim Mẹ (5/6/2016)
Cn 3502: Đức Mẹ Hiện Ra Khắp Nơi Vì Yêu Nhân Loại (5/6/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Lịch Sử Bức Ảnh Những Giọt Lệ Đức Mẹ Từ Thành Syracuse (5/5/2016)
Cn 3501: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nicaragua (1) (5/5/2016)
Tin/Bài khác
Tháng Hoa Dâng Mẹ (5/3/2018)
Tinh Khôi Mai Côi (5/2/2016)
Đ​ề Nghị Sốt Sắng Lần Chuỗi Kinh Mân Côi (5/1/2016)
Xin Mẹ Gỡ Nút Đời Con (5/1/2016)
Điệp Khúc Tạ Ơn (5/1/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768