MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3600: Đức Mẹ Tỏ Lộ Chương Trình Của Mẹ
Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 6-2016

CN 3600: ĐỨC MẸ TỎ LỘ CHƯƠNG TRÌNH CỦA MẸ

Nguồn: Mej.com

(Mẹ Medjugorje và cây thánh giá xanh, nơi khách hành hương được hiện diện mỗi ngày mùng 2 để chứng kiến Mẹ hiện ra.)

Đức Mẹ Medjugorje đang tỏ lộ một phần của chương trình của Mẹ dành cho thế giới.

Ngày 24/6/2016 là ngày kỷ niệm 35 năm Mẹ đến trần gian để nói về những điều quan trọng và dạy cho nhân loại về các sống đẹp lòng Chúa  trong hiện tại và tương lại.

Ngày 25 tháng 1 năm 1997, Đức Mẹ Maria nói:

“…Mẹ mời gọi các con hãy suy gẫm về tương lai của các con. Các con tạo ra một thế giới mới mà không có Chúa mà chỉ có sức mạnh của các con và đó là lý do mà các con không hài lòng và không có niềm vui trong trái tim…”

Nếu thế giới tương lai mà con người muốn tạo ra không có Chúa thì thế giới mà Đức Mẹ Maria muốn tạo ra thì luôn có Chúa và ơn phúc của Ngài.

Tại Medjugorje người ta có cuộc sống đơn giản và bình an vì người ta sốt sắng cầu nguyện suốt ngày. Vì thế mà mọi khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, từ các quốc gia tân tiến đều đến hành hương và quy tụ tại nơi này. Họ cảm động trước cuộc sống dơn giản của dân làng Medjugorje, rồi họ được đánh động để cảm nhận tình yêu, sự bình an, sự cầu nguyện và sự tín thác nơi Chúa và họ được ơn hoán cải.

Đức Mẹ Medjugorje đang hướng dẫn chúng ta đến một tương lai mới của Thiên Chúa là Cha, có Đức Mẹ Maria là Mẹ. Nếu chúng ta có thể chấp nhận điều này vào ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu có cuộc sống mới.

Đó là cuộc sống có Thiên Chúa, với sức mạnh và quyền năng của Chúa để đem lại hạnh phúc và ơn hoán cải cho những người khác. 

“Đây là một hồng ân khi Đức Mẹ Maria chỉ dẫn cho chúng ta về cách sống mới. Đó là tử bỏ cuộc sống cũ, hoán cải và sống thánh thiện. Chúng ta được Thiên Đàng ban cho một cơ hội để sống thánh thiện, một cuộc sống gần gũi với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của nhân loại.

Thiên nhiên là sản phẩm của Đấng Tạo Hóa vốn là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu. Con người đã quên rằng họ đến từ Thiên Chúa. Do đó, sống trong thiên nhiên là được ở một nơi thánh thiêng.

Hãy sống gần gũi với Chúa vì đó là một lối sống tùy thuộc nơi Thiên Chúa. Hãy xin Chúa ban cho ta những nhu cầu cần thiết. Chúng ta sống hài hòa với Chúa. Đó là một phần của chương trình Thiên Đàng mà Đức Mẹ dành cho chúng ta trong tương lai.

Ngày 24 tháng 6, chúng ta cảm tạ Chúa đã gửi Đức Mẹ Maria đến với trần gian để mở trường học và dạy cho chúng ta cách cầu nguyện, yêu thương và hoán cải.

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa ban cho chúng con. Chúa đã gửi Đức Mẹ Maria đến thế giới để dạy dỗ chúng con cách sống sao cho đẹp lòng Chúa và để được ơn lành trong cuộc sống này và được sống với Chúa trên Thiên Đàng trong ngày sau. Amen.

Lạy Mẹ Maria yêu dấu, xin Mẹ bảo vệ và chúc phúc cho chúng con trong những lúc chúng con gặp nguy hiểm và bế tắc. Xin Mẹ chúc lành cho Việt Nam, Hoa Kỳ và toàn thế giới được bình an và bảo toàn lãnh thổ. Xin Mẹ ban mưa xuống cho California để chúng con bớt nạn hạn hán, nạn cháy rừng và nạn động đất. Amen.    

Kim Hà
24/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Cn 3611: Lý Do Con Sống Là Để Thờ Lạy Chúa (7/2/2016)
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Trà Kiệu (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768