MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nhận Về Một Bài Viết Về Từ Bỏ, Theo Chúa
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 6-2016

Cảm nhận về một bài viết về Từ Bỏ, Theo Chúa

Lang thang trên mạng, chúng tôi đọc được bài này nói về Từ Bỏ. Tác giả quan niệm rằng: Muốn theo Chúa Giêsu thì phải chấp nhận đồng số phận với Ngài: Nghèo khó, trần trụi, không nhà riêng, không trụ sở, không có gì bảo đảm cho mình ở trần gian nầy; phải coi nhiệm vụ rao giảng Nước Trời là nhiệm vụ trên hết.

Có lẽ chẳng ai làm nổi…linh mục, tu sĩ, giám mục đều có trụ sở hầu như tốt nhất trong nhiệm sở của mình. Và muốn đập, xây tùy ý…Như vậy chỉ có người vô gia cư mới hy vọng có thể theo Chúa…

Đó là lý thuyết…mà lý thuyết đã không có trụ sở thi làm sao thực hiện cho được

Tuy nhiên tác giả vẫn cứ anh dũng nêu lên những lời khuyên sáo mòn.
Theo Chúa thì có nhiều người muốn theo. 
Nhưng lại chỉ muốn theo Chúa như quan niệm và ý muốn của mình, chứ không theo Chúa như Chúa muốn. 

Vì thế, có khi mắc phải ảo tưởng là mình đang theo Chúa, nhưng thật ra họ đang theo mình và bắt Chúa theo mình. 

Theo Chúa đúng nghĩa là phải chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, mất gốc;
phải từ bỏ tất cả những gì không phù hợp với ý Chúa,
hoặc không phù hợp với sự thánh thiện của Ngài,

phải từ bỏ những gì là nguy cơ làm cho ta xa Chúa
phải từ bỏ những gì cản trở ta kết hợp mật thiết với Chúa. 
Theo Chúa là phải hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa và thuộc trọn về Chúa.

3 lời khuyên căn bản, nghe rất có lý

Theo Chúa đúng nghĩa là phải chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, mất gốc;
phải từ bỏ tất cả những gì không phù hợp với ý Chúa,
hoặc không phù hợp với sự thánh thiện của Ngài,

Nhưng thế nào là mất gốc?? chắc là cái tôi bị mất tiêu !!! mất sao nổi !!!
Thế nào là ý Chúa? Chúng tôi bảo đảm ít là có thể tới hàng chục, hàng trăm quan niệm khác nhau về ý Chúa …tùy mỗi người….
Còn sự thánh thiện của Ngài. Ôi thân tôi vốn đầy những tội lỗi, phàm hèn làm sao noi gương bậc chí thánh chí thiện! 3 điều trên không thể thực hiện đuợc… Thì chắc chắn mơ ước kết hợp mật thiết với Chúa, thuộc trọn về Chúa.

Chỉ là những bánh vẽ tô màu sặc sỡ…không mùi vị…
Chỉ là hoa đốm giữa hư không…
Chỉ là những thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Cn 3611: Lý Do Con Sống Là Để Thờ Lạy Chúa (7/2/2016)
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Trà Kiệu (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768