MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3606: Các Phép Lạ Của Thánh Padre Pio
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 6-2016

CN 3606: CÁC PHÉP LẠ CỦA THÁNH PADRE PIO

Nguồn: Spiritdaily.com

Việc Thánh Pio of Pietrelcina với những biến cố phi thường và những phép lạ của ngài làm đã xẩy ra trong cuộc đời ngài và sau khi ngài qua đời. Hầu như khắp thế giới ai ai cũng biết những phép lạ ngài làm. Vì thế, người ta rất tôn kính ngài.

Tuy nhiên việc tôn kính thánh Padre Pio gia tăng nhiều hơn kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2002, khi Đức Giáo Hoàng John Paul II phong thánh cho ngài. Nhiều năm trước đó, khi vị thánh chỉ mới là một linh mục 35 tuổi thì Đức Giáo Hoàng Benedicto XV đã nói về ngài như sau:

“Padre Pio là một linh hồn vĩ đại, ngài là một người phi thường mà Chúa thỉnh thoảng gửi đến trên trái đất để hoán cải con người.”

Cuốn sách có tựa đề Padre Pio: The unknown miracles of the saint with the stigmata (La Fontana di Siloe) do một ký giả người Tây Ban Nha có tên là José María Zavala viết, trong đó, ông đã ghi lại cuộc đời của vị thánh và những cảm nghiệm chưa được in ấn, phát hành gồm có những cảm nghiệm hoán cải, những phép lạ và ơn lành mà mọi người thuộc mọi tầng lớp và trình độ, thuộc tuổi tác khác nhau đã nhận được qua lời cầu bầu của vị linh mục nhánh Capuchin, Dòng Phanxico. Ngài đã tiên tri từ trước:

“Tôi sẽ có nhiều người tin theo khi tôi chết hơn là khi tôi còn sống.”

Ngài chết năm 1968, đến nay là 48 năm nhưng sự hiện diện của ngài vẫn còn đem theo nhiều kết quả và sinh hoa kết trái hơn bao giờ.

Ngài có những người ái mộ và sùng kính ngài, cũng có nhiều người biết ngài cách trực tiếp hay gián tiếp. Nhiều người khác trong cuộc đời đã được gặp gỡ ngài cách thiêng liêng qua những hồng ân đặc biệt và lạ thường.

Trong nhiều phép lạ mà ngài làm, tác giả đã chọn lựa ra một số cảm nghiệm về phép lạ mà ngài làm cho những người đến cầu xin ngài. Sau đây là một cảm nghiệm đánh động nhất:

PHÁ THAI 6 LẦN, NGHIỆN MA TÚY, RƯỢU, CUỐI CÙNG ĐƯỢC ƠN CHỮA LÀNH, HÒA GIẢI, CÓ CUỘC HÔN NHÂN TỐT VÀ CÓ CON

“Câu chuyện của tôi không phải là tôi được nhiều phép lạ lớn lao mà là tôi nhận được nhiều phép lạ nhỏ bé từ Padre Pio. Ngài thay đổi trái tim tôi. Tôi lớn lên trong sự kiêu căng, hễ muốn gì thì cứ làm. Cuộc sống tình dục của tôi thật là đáng tởm. Tôi phá thai 6 lần. Mỗi lần phá thai như thế là một lần tôi từ chối món quà hồng ân lớn lao của Thiên Chúa. Từ đó tôi cảm thấy ghét chính mình, tôi chìm dần trong vực sâu và bóng tối của ma túy và rượu chè. Tôi ốm o, sầu buồn và mất nhiều cân lượng.

Trong những năm sau dó, sau khi tôi ly dị người chồng Mỹ, lớn hơn tôi 20 tuổi, thì tôi đến thành phố Dallas, nơi có nhà của cha mẹ tôi để mong có cuộc sống tốt hơn. Khi trở về nhà, tôi trông giống như một xác chết. Dường như Chúa quan phòng nên mẹ tôi có một người bạn là một linh mục người Phi Luật Tân.

Bởi vì tôi không làm việc gì nên một ngày kia, tôi chấp nhận tham dự Thánh Lễ tại nhà của một vị bác sĩ. LM Santos Mendoza là linh mục chủ tế. Sau đó, ngài ngồi tòa để giải tội cho tôi tại một căn phòng nhỏ. Khi đến trước cửa phòng giải tội thì tôi ngần ngại bởi vì đã trên 15 năm tôi không xưng tội. Nhưng cuối cùng, tôi cũng vào.

Sau khi xưng tội, vị linh mục mỉm cười nói rằng tôi là một ”con cá mập” mới lọt vào đôi tay của Thiên Chúa.

Khi cha Santos chết rồi thì tôi mới biết là ngài là nhà trừ quỷ và trong khi giải tội, ngài có thể đọc được linh hồn hối nhân. Tôi là chứng nhân của việc chữa lành này. Qua cha Santos, tôi khám phá cha Padre Pio.

“Cám tạ Thánh Padre Pio, qua bàn tay của Thánh Igatius thành Loyola, cha đã ban cho tôi một tình yêu lớn lao trong cuộc đời tôi: đó là chồng tôi, Jesús. Anh là người Basque và được giáo dục bởi Dòng Tên. Anh là cha của con gái tôi là cháu Anamaría. Khi tôi nghĩ đến con gái thì tôi cảm tạ Chúa đã trở lại để ban cho cung lòng tôi hoa quả đẹp đẽ. Trước đó, vì sự ích kỷ mà bao nhiêu lần tôi đã biến cung lòng mình thành nấm mộ của 6 đứa con.”

Kim Hà
26/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Cn 3611: Lý Do Con Sống Là Để Thờ Lạy Chúa (7/2/2016)
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Trà Kiệu (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768