MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ai Là Chủ Sự Sống?
Thứ Sáu, Ngày 1 tháng 7-2016

Ai là Chủ sự sống?

1. Sự sống là gì?

Giáo sư nói với các sinh viên:  “Tôi biết rõ hợp chất của hạt giống thật này, nó gồm hytro, carbon và nitro. Tôi biết đúng tỷ lệ và có thể tạo ra hạt giống giống y như nó. Trên hai diã này, một diã đựng những hạt giống thật do Thiên Chúa sáng tạo, và một diã đựng những hạt giống do tôi làm ra. Các em hãy quan sát và cho tôi biết diã nào là hạt giống thật, và diã nào là hạt giống giả?”
 
Sau khi tất cả sinh viên quan sát thật kỹ và họ thú nhận, là không phân biệt được. Một sinh viên đứng lên hỏi:  “Thưa thầy, nếu đem hạt giống do thầy chế tạo mà gieo xuống đất, nó có mọc lên thành cây không?”
 
Giáo sư:  “Lấy hạt giống do tôi chế tạo, gieo xuống đất thì nó sẽ tan rã vào đất, không thể nẩy sinh thành cây. Nhưng mang hạt giống do Thiên Chúa làm ra gieo xuống đất, nó sẽ mọc lên thành cây, vì nó chứa đựng sự sống.  Sự sống thì chỉ có Thiên Chúa làm được. Khoa học dù tiến đến đâu, cũng không tạo ra sự sống và cũng không nhìn thấy mầu nhiệm sự sống trong hạt giống thật. Nhưng khi hạt giống thật nẩy mầm vươn lên, mà chúng ta biết trong hạt giống thật có mầu nhiệm sự sống. Mầu nhiệm là điều vượt quá trí hiểu của nhân loại.
 
Giáo sư nói tiếp:  “Tương tự, chúng ta không thấy linh hồn trong thân xác, nhưng chúng ta biết con người có linh hồn bẩt tử, vì trong mỗi con người đều có nỗi khao khát vô biên, là muốn được sống mãi mãi trong hạnh phúc tràn đầy. Đó là dấu hiệu cho chúng ta biết con người có linh hồn bất tử, và nhiều dấu hiệu khác như con người khao khát tìm về cội nguồn. Chúng ta thắc mắc:  Con người từ đâu đến? Sống để là gì? Và chết sẽ về đâu? ... Là nhà bác học thì không thể không tin có Thiên Chúa, mặc dù không thấy Thiên Chúa. Nhưng nhà bác học thấy những điều kỳ diệu trong vũ trụ, mà nhận biết có Đấng tuyệt đối khôn ngoan đã sáng tạo vũ trụ, sự sống và vạn vật...”
 
2. Chúa Giêsu là ai?

Mattha thưa với Chúa Giêsu: “Nếu có Thầy ở đây thì Lazarô, em của con đã không chết.”

Chúa Giêsu: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy dù đã chêt cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chêt. Con có tin như thế không?”

Mattha:  “Thưa Thầy có. Thầy là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến”.

Khi Chúa Giêsu, các môn đệ và chị em Mattha, Maria, cùng bạn bè và họ hàng của họ đứng trước ngôi mộ của Lazarô.

Chúa Giêsu:  “Đem phiến đá này đi”.

Mattha:  “Thưa Thầy nặng mùi rồi, em con chôn trong mồ 4 ngày rồi.”

Chúa Giêsu:  “Thầy đã chẳng nói với con, nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?

Người ta mang phiến đá đi. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện, và Ngài gọi lớn tiếng:  “Lazarô, hãy ra khỏi mồ”.

Người chết liền bước ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn.

Chúa Giêsu:  “cởi khăn và vải cho anh ấy, để anh ấy đi.” (Ga 11:1-44)
 
Sự sống là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm thì vượt quá trí hiểu của nhân loại. Sự sống tràn lan trên mặt đất, là minh chứng phải có Đấng sáng tạo sự sống. Chúa Giêsu là tác giả của sự sống. Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó và đã gọi Lazarô từ một xác chết đã có mùi sống lại.
 
Chúa Giêsu:  “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù đã chêt cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Ta, thì sẽ không phải chêt.”
 
Bạn còn đợi gì mà không trở về với Chúa Giêsu, Đấng đã ban sự sống cho muôn loài, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ của bạn và chính bạn?

Mời bạn nge chứng từ của Gloria Polo, là bằng chứng về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho Gloria Polo và cho mỗi chúng ta.

https://www.youtube.com/watch?v=77U0wa8Cyk0
 
NguyễnHyVọng

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Con Về Với Mẹ (7/4/2016)
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Cn 3611: Lý Do Con Sống Là Để Thờ Lạy Chúa (7/2/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Trà Kiệu (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768