MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6501: Các Linh Hồn Tội Lỗi Đi Về Đâu?
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 10-2023
CN 6501: CÁC LINH HỒN TỘI LỖI ĐI VỀ ĐÂU?

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Bà June Klins kể:

Tôi cũng giống như thị nhân Jakov của Medjugorje, tôi không thích nói về hoả ngục. Nhưng sau khi được xem phim về Fatima ngày 13 Tháng 5, tự nhiên tôi muốn viết về hoả ngục.

1. Fatima

Ngày 13 tháng 7 năm 2017 sẽ là ngày kỷ niệm 100 năm ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra lần thứ 3 với các trẻ mục đồng tại Fatima. Ba trẻ này lúc đó 7 tuổi, 9 tuổi và 10 tuổi. Trong cuộc hiện ra đó, khi Lucia xin cho một số người được ơn hoán cải thì Đức Mẹ trả lời rằng hãy cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi. Rồi Đức Mẹ nói rằng:

"Các con hãy hy sinh bản thân cầu cho người tội lỗi, và đặc biệt là cầu nguyện lời này:

"Lạy Chúa Giêsu, vì tinh yêu của con dành cho Chúa, con xin ơn hoán cải cho những người tội lỗi, và để đền tạ cho những tội lỗi phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.'"

Cô Lucia về sau trở nên Sr. Lucia, nhớ lại trong cuốn sách viết năm 1954 được gọi là Mẹ Chúa Kito Thập Tự Chinh, "Mother of Christ Crusade", Đức Mẹ đã nói những lời này. Mẹ ở đôi tay ra lần nữa giống như Mẹ đã làm trong hai tháng trước. Ánh sáng phát ra từ hai bàn tay của Mẹ dường như xuyên thấu trái đất.

Và chúng tôi đã thấy ở đó như có một biển lửa. Ở trong biển lửa ấy là những con quỷ và những linh hồn có hình dáng của con người. Họ có mầu sắc đen trong suốt hay mầu đồng, họ nổi lên trong lửa và quay tròn trong đám lửa. ở đó có những đám mây khói, rơi rớt khăp nơi giống như tàn lửa rớt xuống từ đám lửa lớn, không có trọng lượng. Rồi có những tiếng khóc la, rên siết đau đớn làm cho chúng tôi run sợ quá sức. Chúng tôi có thể nói rằng ma quỷ thật là đáng sợ, chúng có hình thù như những con thú vật hoang dã, và chúng có vẻ trong suốt như than đen ở trong lò lửa."

Đức Mẹ giải thích rằng: "Các con đã nhìn thấy hoả ngục, nơi mà linh hồn những kẻ tội lỗi sẽ đi vào đó."

2. Thị kiến hoả ngục của Thánh Faustina

19 năm sau đó, Thánh Faustina Kowalska cũng đã có thị kiến về hoả ngục. Bà viết trong nhật ký rằng:

" Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã xuống vực thẳm hoả ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hoả ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó... Nhưng tôi xin lưu ý một điều: hầu hết các linh hồn trong hoả ngục là những linh hồn đã không tin có hoả ngục. "

Vào năm 1936, Thánh Faustina được Chúa cho thấy hỏa ngục. Chị ghi trong Nhật Ký số 741:

“Hôm nay, tôi được thiên thần dẫn tới vực thẳm hỏa ngục. Đó là nơi tra tấn dữ dội, rất khủng khiếp và rộng lớn!

Các cực hình tôi thấy:

▪cực hình thứ nhất tạo thành hỏa ngục là mãi mãi xa cách Thiên Chúa;

▪cực hình thứ hai là lương tâm cắn rứt đời đời;

▪cực hình thứ ba là tình trạng mãi mãi bất biến;

▪cực hình thứ tư là lửa thiêu đốt mà không hủy diệt linh hồn – đau khổ khủng khiếp, vì đó là lửa tinh thần (không như lửa thường), đốt lên bởi cơn giận của Thiên Chúa;

▪cực hình thứ năm là bóng tối dầy đặc và ngột ngạt khủng khiếp, mặc dù tối tăm, ma quỷ và các linh hồn vẫn thấy nhau, thấy người khác và thấy chính mình;

▪cực hình thứ sáu là đời đời ở với satan;

▪cực hình thứ bảy là tuyệt vọng, căm thù Thiên Chúa, với các lời phỉ báng và nguyền rủa hèn hạ.

Các linh hồn hư mất phải cùng nhau chịu các cực hình này, nhưng đó không là chấm dứt đau khổ.

Có các loại cực hình đặc biệt dành cho các linh hồn cá biệt. Có các cực hình của ngũ quan. Mỗi linh hồn chịu những nỗi đau khổ khủng khiếp, không thể diễn tả nổi, liên quan những gì họ đã phạm tội. Có các hang động và hầm hố có các cực hình khác nhau. Hẳn là tôi đã chết giấc khi nhìn thấy các cực hình này nếu Thiên Chúa không nâng đỡ tôi.

Hãy cho các tội nhân biết rằng họ sẽ chịu cực hình đời đời theo các giác quan mà họ đã dùng để phạm tội”.

"Tôi viết điều này theo lệnh của Thiên Chúa, để không linh hồn nào có thể viện cớ gì mà nói rằng không có hỏa ngục hoặc không có ai ở đó, vì thế không ai có thể nói như vậy.

Tôi là Nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã được thăm hỏa ngục để tôi có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và làm chứng về sự hiện hữu của hỏa ngục”.

“Tôi không thể nói về hỏa ngục bây giờ, nhưng tôi đã được lệnh của Thiên Chúa viết về hỏa ngục. Ma quỷ rất căm thù tôi, nhưng chúng phải vâng lời tôi theo lệnh của Thiên Chúa. Những gì tôi viết chỉ là bóng mờ nhạt của những gì tôi thấy.

Nhưng tôi chú ý một điều: Đa số các linh hồn ở đó là những người đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi tới đó, hầu như tôi không thể hồi phục vì hoảng sợ. Các linh hồn chịu cực hình ở đó thật khủng khiếp!

Cuối cùng, tôi cầu nguyện tha thiết hơn để xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Tôi không ngừng cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên họ.

Lạy Chúa Giêsu của con, thà con chịu khổ cực cho đến tận thế, giữa các đau khổ nhất, còn hơn con phản nghịch Ngài vì tội nhỏ nhất”.

Kim Hà, 23/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija 25/05/2023 [ Medugorje Message] (5/25/2023)
Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija 25/04/2023 [ Medugorje Message] (4/25/2023)
Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija 25/03/2023 [ Medugorje Message] (3/25/2023)
Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija 25/02/2023 [ Medugorje Message] (2/28/2023)
[audio/youtube] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija Ngày 25/12/2022 (11/25/2022)
Tin/Bài khác
Hạt Châu Ngọc (235) --- Sứ Điệp Mễ Du (9/30/2023)
Hạt Châu Ngọc (234) (ngoại Lệ) (8/31/2023)
Hạt Châu Ngọc (233) (7/31/2023)
Hạt Châu Ngọc (232) Ngoại Lệ --- Ai Là Con Thật Của Đức Mẹ Mễ Du? (6/30/2023)
Hạt Châu Ngọc (231) (6/12/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768