MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: mục bác ái / xin giúp đỡ vn
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tâm Tình Của Tân Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn Việt Nam
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 8-2016

TÂM TÌNH CỦA TÂN GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE, SÀIGÒN VIỆT NAM

Sàigòn ngày 26/8/2016

Kính thăm Anh Chị,

Em đã từ Roma về Việt Nam được một tháng. Một tháng chưa đủ để em hòa nhập lại với cuộc sống tại Sài Gòn, nhưng, mọi sự đã dần dần ổn định. Vì mới về, em cũng rất dè dặt khi giao tiếp và sử dụng thư từ, nhất là điện thoại.
Về công việc, em đã vào Đại Chủng Viện được gần 4 tuần. Vừa vào là bắt tay ngay vào công việc. Hiện tại, Đại Chủng Viện có 7 lớp với 260 chủng sinh: một lớp tu đức, 2 lớp triết (triết năm 1 và năm 2) và 4 lớp thần học (thần học từ năm 1 đến năm thứ 4). Các cha giáo nội trú có 16 cha. Ngoài ra, còn có các cha giáo ngoại trú chỉ vào dạy học.

Làm giám đốc một Đại Chủng Viện là phải lo lắng việc ăn ở cho tất cả mọi người. Chỉ nguyên tiền ăn mỗi tháng cũng ngốn khoảng hơn 20.000 đô la Mỹ (khoảng 440 triệu tiền VN). Ngoài ra, còn tiền điện, nước, lương nhân viên, tiền trợ cấp cho các cha. Tổng cộng, mỗi tháng phải có 600 triệu.

Mỗi năm, số tiền Tòa Thánh giúp cũng trang trải được một phần ba. Còn lại em phải nhờ các ân nhân và sự đóng góp của các giáo xứ trong Giáo Phận. Cho tới nay, mọi sự vẫn trong tay Chúa quan phòng và Chúa vẫn ân cần lo lắng cho đoàn con cái.

Đúng là lớn thuyền thì lớn sóng. Dẫu sao, em vẫn cậy dựa vào Chúa. Hiện tại, em đang xin Tòa Tổng Giám Mục cho em một cha quản lý giỏi giỏi, để ngài quán xuyến chuyện tiền nong, thu chi. Như thế thì em sẽ đỡ nặng đầu hơn.

Hôm em vừa vào Đại Chủng Viện thì đi dự thánh lễ an táng mẹ của một thầy. Ông bà cố chỉ có hai người con lại quảng đại dâng hết cho Chúa: một đang đi tu Đại Chủng Viện, một đang trong nhà dòng Mến Thánh Giá. Ông bà cố nhà thì nghèo. Ông cố làm nghề thợ hồ, bà cố bán ve chai. Vậy mà hai người con đều ngoan. Đám tang đông nghẹt người vì ai cũng thương gia cảnh nghèo mà gia đình đạo đức tốt lành. Em cũng sẽ tìm cách giúp đỡ cho hai anh em đi trọn ơn gọi. Ngày xưa, nhà em nghèo, nhiều người đã giúp em, nay em có bổn phận phải giúp đỡ các thầy nghèo khác.

Vài hàng kính gởi Anh Chị và gia đình. Chúc Anh Chị và gia đình ngày lễ Thánh Monica, Bổn Mạng các Bà Mẹ Công Giáo, vui vẻ. Nguyện xin Thánh Monica cầu bàu cùng Chúa ban cho Anh Chị và gia đình muôn ơn lành. Xin Anh Chị cũng thêm lời cầu nguyện cho em và cho đoàn con cái của em là các chủng sinh.

Nay kính thư
Em: Lm. Giuse Bùi Công Trác
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
6 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé
Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
0084.093.891.5808, từ Mỹ gọi 011 84 93 891 5808
Email: buicongtrac@yahoo.com

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Giúp Đỡ Dân Nghèo Bị Lũ Lụt Miền Trung Vn, Lm Nguyễn Văn Tâm (11/17/2016)
 thư Ngỏ Xin Xây Nhà Xứ Nước Trời (10/31/2016)
Xin Giúp Gạo Cứu Đói Cho Dân Nghèo Tại Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An, Cha Nhàn (10/30/2016)
Trò Chuyện Cùng Nữ Tu Maria Dominic Hào, Dòng Đức Bà Truyền Giáo (9/15/2016)
Giúp 4 Tỉnh Miền Trung Có Nạn Cá Chết (9/12/2016)
Tin/Bài khác
Xây Nhà Lưu Xá, Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam (8/9/2016)
Giúp Nuôi Trẻ Bị Bỏ Rơi Và Bảo Vệ Sự Sống (8/7/2016)
Xin Giúp Nguời Phong Cùi Tại Gp Kontum, Việt Nam (8/16/2015)
Thư Xin Giúp Đan Viện Thiên An Và Người Nghèo (7/26/2015)
Vài Nét Về Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa, Ban Mê Thuật (6/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768