MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6005: Bớt Lòng Kiêu Căng
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 12-2022
CN 6005: BỚT LÒNG KIÊU CĂNG

Nguồn: Spiritdaily.com

Mọi người trong thế giới này đều phải qua cuộc thử thách của tình yêu. Đó có thể đó là người hàng xóm lắm điều và hay làm phiền bạn. Có thể là những người chồng, người vợ, người con luôn làm cho bạn nhức đầu và luôn thách thức bạn. Có thể là những nỗi khó khăn hàng ngày mà bạn phải đối diện và phải làm tròn nghĩa vụ hàng ngày. Có thể là những người bạn thích châm chọc và làm cho bạn khó chịu.

Vì thế hãy nhớ:

"Chúa Giêsu là Niềm Vui của Thế Giới, Joy To The World."

Để rồi bạn luôn giữ được niềm vui mà không cảm thấy khó chịu.

Hãy cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của bạn, sự buồn nản của bạn. Vì những thứ ấy không đem lại niềm vui cho đời sống bạn.

Khi chúng ta giận dữ hay bực tức thì chúng ta làm cho thế giới giận và bực bội thêm.

Chúng ta đâ để cho cảnh ngộ cướp đi niềm vui của mình.

Muốn có niềm vui thì cần tránh xa sự ghen tuông và ganh ghét.

Không so sánh và ghen tức, ghen tị. Vì như thế ta đánh mất niềm vui vốn luôn mong manh và dễ vỡ bởi những tình huống của cuộc đời.

Đừng ao ước những gì không phải là của mình: Vợ, chồng, con cái và tài sản của người khác.

Đừng tranh đua, đừng đua đòi, đừng cạnh tranh, đừng phải làm cho bằng người khác.

Những điều này cướp đi sự bình an và niềm vui của chúng ta.

Hãy luôn hợp tác với mọi người.

Mong muốn cho mọi người được hạnh phúc.

Tìm niềm vui trong niềm vui của người khác.

Trong Phúc Âm Chúa nói:

“Chúa chống lại những kẻ kiêu căng."

Nếu có những điều gì cản trở bạn thì có thể là lòng kiêu căng của bạn. Cũng có thể là sự giận dữ. Cũng có thể là bạn đã đi lạc đường, lạc lối.

Hãy bước ra khỏi gánh nặng của thế giới và những gắn bó và dính bén với thế gian.

Hãy ra đi và hưởng hạnh phúc trong mọi sự và trong bất cứ tình huống nào.

Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn sủng trên bạn. Khi Chúa Thánh Thần đến thì bạn sẽ có tràn đầy sự hài lòng và ưng ý.

Nếu bạn có Chúa Thánh Thần thì bạn sẽ cùng với Đức Mẹ và Thánh Giuse luôn âu yếm ngắm nhìn Chúa Giêsu Hài Đồng ngự nơi máng cỏ một cách bình an, yêu thương, đầy niềm vui và sự an ủi. Amen.

Kim Hà, 30/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Kêu Gọi Xây Dựng Nhà Giáo Lý (7/4/2023)
Rất Mong Nhận Được Sự Giúp Đỡ Của Quý Ân Nhân Để Cộng Tác Xây Dựng Giáo Hội, Đem Lời Chúa Đến Cho Mọi Người (6/8/2023)
Kính Chúc Quý Ân Nhân, Trợ Bút, Và Độc Giả Năm Quý Mão 2023 ( Bbt Memaria.org, Memaria.net, Kinhmungmaria.com) (1/31/2023)
Chúc Mừng Gs Và Năm Mới ... Xin Giúp Đỡ Người Nghèo (1/31/2023)
Ban Biên Tập ( Memaria.org, Memaria.net, Kinhmungmaria.com) Chúc Mừng Giáng Sinh 2022 (12/20/2022)
Tin/Bài khác
Thư Cám Ơn Của Linh Mục Leo M. Nhất Tiến, Crm., Phụ Trách Việc Truyền Giáo Của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Đã Nhận 240 Radio-gcm#3 (12/5/2022)
Xin Cứu Giúp Bà Con Bị Lũ Lụt Ở Nghệ An (10/31/2022)
Thư Cảm Ơn Các Ân Nhân Đã Giúp Đỡ Qua Chương Trình “giờ Của Mẹ” Cho Bà Con Dân Tộc Mường Và Dân Tộc Hmông Giáo Xứ Ngọc Đường, Giáo Phận Thanh Hóa. (12/31/2020)
Thư Cảm Ơn Ân Nhân Chương Trình "lá Rách Đùm Lá Tả Tơi" (12/27/2020)
Xin Trao Về Các Người Làm Mẹ Lời Yêu Thương Và Tri Ân Trong Ngày Hiền Mẫu 2020 Này. (5/30/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768