CẢM NGHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI TRẺ VỀ CÔ Y TÁ NINA PHẠM
Hôm nay ngày 17/10/2014, chúng tôi nhận được email của một người trẻ vừa là một cộng tác viên của www.memaria.org
-Hồi tối trên đường em lái xe về nhà. Em mở Radio nghe đài EWTN trên tầng số 1260 AM của Mẹ Angelica...
Em nghe họ bàn luận sôi nổi về câu chuyện sốt dẻo của Nina Phạm đang ầm ĩ trên truyền thông đại chúng mấy ngày nay.
Nói về Nina, người ta không chú ý bàn luận đến bệnh Ebola mà Nina đang bị lây nhiễm cho bằng nhấn mạnh đến việc thực hành Đức tin Công Giáo nơi gia đình Nina, và khen ngợi các nhân đức và việc thực hành Đức Tin Công Giáo anh hùng của Nina, và sự sống đạo của gia đình cô là luôn tin tưởng vào sức mạnh của sự cầu nguyện.
Nina được mọi người rất quý mến, từ Bác sĩ, y tá đồng nghiệp, cho tới bạn bè, cộng đoàn giáo xứ của Nina, ai nấy đều rất quý mến Nina, và thậm chí người bạn thân của Nina còn mở chiến dịch gây quỹ giúp cô đến nay đã được 30 ngàn US .
Và đài EWTN kết luận là: Nina Phạm quả thực gây cảm hứng cho rất nhiều người và phải chăng đang đánh thức sự sống đạo và thực hành đức tin Công Giáo nơi những người trẻ hiện nay.
Có phải ý Chúa chăng? Nina Phạm đã âm thầm sống sứ điệp truyền giáo bấy lâu, mà đến nay nhân cơ hội này, lại được truyền thông tiếp sức loan báo Tin Mừng Chúa Kitô.
Chị thấy có lạ không? Truyền thông đại chúng rất dị ứng với Công Giáo và luôn phóng đại tin gây bất lợi cho Giáo Hội đủ kiểu. Nhưng qua vụ Nina Phạm, em thấy họ đăng tin trung thực đó.
Thanks be to God for Nina Phạm, cô bé dễ thương vừa đẹp người đẹp nết.
Sóng Biển 17/10/2014
|