MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2958: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (8)
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 5-2015

CN 2958: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (8)

Nguồn: mysticsofthechurch.com

1.Nhũng phép lạ bay cao

Trong cuộc sống của các thánh và nhà thần bí, thường thì khi các ngài ở trong cơn ngất trí thì các ngài có thể được nâng lên cao khỏi mặt đất qua những ơn lành thiêng liêng và mầu nhiệm. Tuy nhiên Thánh Mariam (Mary of Jesus Crucified) là một vị thánh giống như thánh Joseph thành Cupertino (Vị thánh bất đắc dĩ) là được ơn biết bay cao.

Hiện tượng này được xác nhận:

Lần đầu xẩy ra vào ngày 22/6/1873 trong ngôi vườn của Dòng Carmelo thành Pau. Mẹ Nhà Tập nhận thấy Mariam vắng mặt trong giờ cơm tối nên mẹ đi tìm cô ở khắp mọi nơi, từ trong nhà đến ngoài nông trại. Thình lình một nữ tu nghe tiếng hát: “Tình yêu! Tình yêu!”

Chị này nhìn lên cao và khám phá ra rằng Mariam đang đứng chót vót trên ngọn một cây chanh. Khi nghe báo cáo, Mẹ Bề Trên ra xem và chứng kiến hiện tượng lạ lùng này và bà không biết phải hành xử ra sao.

Sau khi cầu nguyện, bà gọi tên cô bé:

"Này nữ tu Mary of Jesus Crucified, nếu Chúa Giêsu muốn thì con hãy xuống ngay qua sự vâng lời mà không được té ngã hay làm hại đến bản thân.”

Chỉ vì sự vâng lời mà người đang ngất trí bay xuống đất với khuôn mặt rạng ngời và sáng láng. Với vẻ hiền lành, đơn sơ, cô ngừng lại trên cành và hát bài tình yêu.

Một người chứng kể lại:

"Khi cô xuống đất, vì vâng lời mẹ chúng tôi và các chị em. Chúng tôi lo lắng đi tìm cô và thấy cô ấy ở trên cao, khi xuống đất, cô ôm từng người với vẻ hứng khởi và yêu thương.“
 
Sổ ghi lại là 8 cuộc bay trong cơn ngất trí, trong năm 1873 vào ngày 22 tháng 6, ngày 9 tháng 7, ngày 19 tháng 7, ngày 25 tháng 7, ngày 27 tháng 7 và ngày 31 tháng 7, ngày 3 tháng 8 năm 1873 và cuối cùng là ngày 5 tháng 7 năm 1874.

Mẹ Bề Trên hỏi:

"Làm cách nào mà con có thể leo lên cây như thế?”

Cô Mariam trả lời:

"Con Chiên đưa tay cho con nắm.”

Một số nữ tu muốn nhìn rõ nên họ rình xem. Một ngày kia, có một nữ giáo dân đang làm việc ngoài vườn thì được thấy cô Mariam bay. Bà nói:

"Cô bay lên cành cây nhỏ mà dù là con chim nhỏ cũng có thể làm cho cành cây uốn cong, rồi từ đó, trong chớp mắt, cô đã ở trên ngọn cây cao.”

Ngày 5 tháng 7, cô đứng trên ngọn cây chanh và nói với Mẹ Bề Trên:

"Con ở chỗ kia và con lên đây. Mẹ nhìn xem, giầy của con còn ở chỗ kia kìa!”

Vào ngày 19/7/1873, khi được lệnh đi xuống thì cô thinh lặng một giây. Cô cầu xin cho được ở với Con Chiên thêm một chút. Mẹ Bề Trên trả lời:

"Không, vì đức vâng lời, con phải đi xuống!”
 
Cô Mariam vâng lời nhưng vì có bóng tối của sự do dự nên cô bị thất bại; thị kiến đi mất. Cô than van:

“Con Chiên đi rồi, Ngài để cho con đi xuống một mình.”

Thật sự, bởi vì do dự nên cô phải đi xuống một cách khó khăn. Và trong 4 ngày chịu đau khổ, cô đền tội cho giây phút không vâng lời bất hạnh ấy.

Vào ngày 31/7 cô bay trong 3 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Vào ngày 31/7 cô bay cho đến khi hết giờ giải trí. Đó là sau giờ ăn chiều cho đến 9 giờ tối. Hiện tượng này chỉ xẩy ra ở Dòng Carmelo thành Pau mà thôi.
 
Trong một lá thư ngày 14/2/1927, linh mục Buzy, người viết tiểu sử cho Dòng Carmelo, đã viết những lời này cho Đức Giám Mục Oliver Leroy:

"Nữ Tu Mary thường hay bay lên trên ngọn cây và đứng trên cành cây. Cô thường cầm Áo Đức Bà trong một tay, và tay kia thì nắm cành cây nhỏ có lá, sau một hồi thì cô bay từ phía ngoài của cành để lên đỉnh ngọn cây. Khi ở trên đó, cô cứ nắm lấy cành cây mà các cành thì quá yếu để có thể chịu được sức nặng của một con người như cô.”

Sau đây là lời chứng của các chứng nhân:

"Nữ tu  E., đã qua đời, nói với tôi rằng một ngày kia, khi bà ở trong vườn với nữ tu Mariam, cô nói với bà:

"Quay lại đi.”

Bà quay đầu lại và nhìn thì thấy cô Mariam đã bay lên trên ngọn cây chanh. Cô đứng trên một cành nhỏ, giống như một con chim và hát những bài hát về tình yêu.“

Một người nữa làm chứng:

"Con thấy cô đang ngất trí ở trên ngọn cây chanh, cô ngồi trên cành cây cao nhất mà lúc bình thường thì nó không thể chịu được sức nặng của cô. Mặt cô sáng chói! Con thấy cô đi xuống nhẹ nhàng như con chim, từ cành này sang cành kia, với dáng vẻ hiền lành khiêm nhường.”

Kim Hà
21/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2965: Thánh Rita, Niềm Hy Vọng Khi Gặp Khó Khăn (1) (5/23/2015)
Cn 2963: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (11) (5/23/2015)
Cn 2962: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (10) (5/23/2015)
Cn 2961: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (9) (5/22/2015)
Thánh Rita Ở Cascia (1381 -- 1457) (5/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2957: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (7) (5/21/2015)
Thánh Crispin Ở Viterbo (1668 -- 1750) (5/21/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2956: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (6) (5/20/2015)
Thánh Bernardine Ở Siena (1380-1444) (5/20/2015)
Cn 2955: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (5) (5/19/2015)
Cn 2953: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (4) (5/19/2015)
Cn 2952: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (3) (5/19/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768