MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3846: Chầu Chúa Thánh Thể Đem Lại An Bình
Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 1-2017

CN 3846: CHẦU CHÚA THÁNH THỂ ĐEM LẠI AN BÌNH

Nguồn: catholicnewsagency.com

Vùng Juarez thuộc tiểu bang Chihuahua nằm về phía bắc của nước Mexico, kể từ năm 2008 đến 2010 là một trong các thành phố nguy hiểm nhất của thế giới. Nơi đó có nạn buôn bán ma tuý, đầy nguy hiểm và là nơi tranh giành quyền lực giữa các phe phái.

Tuy nhiên, thành phố có 1.3 triệu cư dân đã trở nên tốt hơn, số người bị giết hại đang từ con số 3,766 vụ vào năm 2010 thì chỉ xuống còn có 256 vụ vào năm 2015.

Dù số người bị giết giảm ít hằn có thể là nhờ vào sự can thiệp của chính quyền địa phương nhưng theo linh mục Patrico Hileman thì có một lý do sâu đậm hơn, đó là vì ngài đã tổ chức cho dân chúng đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể suốt ngày và Chúa Giêsu đã làm việc.

Cha Hileman nói:

“Khi một giáo xứ chầu Thiên Chúa cả ngày lẫn đêm thì thành phố biến đổi.”

Cha Hileman chia sẻ với đài Radio María Argentina rằng vào năm 2013, Dòng Truyền Giáo cho mở nhà nguyện ở vùng Juarez để cho mọi người đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vì trước đó có khoảng 40 người chết mỗi ngày vì có hai băng đảng buôn bán ma tuý đánh nhau trong thành phố để chuyển ma tuý qua Hoa Kỳ.“

Cha Hileman nhớ rằng:

"Trong giáo xứ nói rằng trận chiến ma tuý không chấm dứt bởi vì một nhóm quân đội ở trong một băng đảng và một nhóm cảnh sát ở trong một băng đảng khác. Họ giết hại nhiều người, đốt nhà để người ta phải rời đi nơi khác. Họ đánh nhau khắp trong thành phố.”

Một trong các giáo xứ rất thất vọng nên dân chúng xin Dòng Truyền Giáo mở nhà nguyện để cho họ chầu Thánh Thể. Họ nói:

“Chỉ có Chúa Giêsu mới cứu chúng con khỏi tình trạng nguy hiểm, chỉ có Chúa mới có thể ban sự bình an cho chúng con.”

Dòng Truyền Giáo chỉ cần có 3 ngày là cho mọi người chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại vùng Juarez.

Cha Hileman kể rằng một ngày kia, khi thành phố đang ở trong tình trạng hỗn loạn thì có một phụ nữ đi đến nguyện đường để làm một Giờ Thánh vào lúc 3:00 giờ sáng. Lúc ấy có 6 người lính chận bà lại và hỏi bà đi đâu vào lúc khuya khoắt này. Khi bà cho biết là bà đến nguyện đường để chầu Chúa thì họ hỏi đó là nơi nào vì theo họ biết thì không nhà thờ nào mở cửa vào lúc 3:00 giờ sàng. Người phụ nữ mời họ đi với bà để biết.

Khi cả bọn đến nhà nguyện thì họ thấy có 6 người phụ nữ đang cầu nguyện Giờ Thánh lúc 3:00 giờ sáng. Người phụ nữ kia bèn quay sang đám lính và hỏi:

“Các ông tưởng là các ông đang bảo vệ chúng tôi à? Chúng tôi đang cầu nguyện cho các ông suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày.”

Một trong những người lính quỳ xuống trong lúc tay còn cầm vũ khí; ông khóc trước Thánh Thể Chúa Giêsu. Ngày hôm sau, cũng vào lúc 3:00 giờ sáng, người ta thấy ông ta mặc quần áo dân sự và quỳ làm một Giờ Thánh cầu nguyện. Ông ta khóc nức nở, nước mắt ông chảy ràn rụa.

Hai tháng sau khi nguyện đường được mở ra, cha chính xứ gọi chúng tôi đến và nói rằng:

‘Thưa cha, kể từ khi nguyện đường được mở ra, không còn ai bị giết hại ở vùng Juarez nữa.'

Cha Hileman kể tiếp:

“Trong một năm, chúng tôi mở ra 10 nguyện đường nhỏ để mọi người chầu Chúa và cầu nguyện.”

Nhưng còn nhiều phép lạ xẩy ra nữa: Trong lúc người ta muốn đóng cửa chủng viện vì chỉ còn lại có 8 chủng sinh, nhưng bây giờ có đến 88 chủng sinh. Đức Giám Mục nói rằng các chủng sinh đã và đang tham gia làm Giờ Thánh. Đó là những điều mà Chúa Giêsu làm cho một giáo xứ khi người ta hiểu rằng chúng ta cần sự an ninh từ Chúa  Giêsu Kitô.”

Cha Hileman tiết lộ tiếp:

“Những phép lạ kỳ diệu xẩy ra trong những Giờ Thánh vào buổi sáng sớm. Vì vào buổi sáng sớm, chúng ta ở trong sự bình an, chúng ta nghe được tiếng Chúa rõ hơn,  tâm trí và trái tim chúng ta thinh lặng và chúng ta ở một mình với Chúa. Nếu chúng ta tỏ ra quảng đại với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ ban lòng quảng đại gấp ngàn lần với chúng ta.”

Kim Hà, 28/1/2017 (Mùng 1 Tết Đinh Dậu)


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3849: Hãy Tỏ Lòng Yêu Mến Chúa (2/1/2017)
Cn 3848: Các Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại (1/31/2017)
Cn 3847: Medjugorje Là Một Nơi Chia Cắt (1/30/2017)
Cha Patricio Hileman Và Việc Chầu Thánh Thể Liên Tục Suốt Ngày Đêm (1/30/2017)
Tom Colucci, Từ Lính Cứu Hỏa Trở Thành Linh Mục (1/30/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3845: Nhớ Tết Mâu Thân Xưa (1968) (1/27/2017)
Cn 3844: Từ Người Vô Gia Cư Thành Linh Mục (1/25/2017)
Cn 3843: Chúa Giêsu Thánh Thể Đáp Lời Cầu Xin (3) (1/25/2017)
Tôi Phò Sự Sống (1/23/2017)
Cn 3842: Trận Chiến Thiêng Liêng Của Vị Linh Mục (2) (1/23/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768