Bài 34. THỰC
TẬP SỐNG THÁNH LỄ
I - Trước
khi thực tập, ta ôn
lại cách tóm tắt, bài học về
Thánh Lễ chúng ta đã
học suốt mấy tháng nay :
1) Thánh Thư Do Thái (9.1-8) đã phác họa
lại cấu trúc của Nhà Tạm xưa
trong sa mạc – cũng như cấu trúc sau này
của Đền Thờ ở Giêrusalem – là: Cung cực
thánh thì không ai được
vào, trừ một mình vị Thượng tế, mỗi năm được vào một lần
duy nhất trong lễ Đại Xá. Như thế, Thánh Thần tỏ ý cho biết : Lối vào Nơi cực
thánh chỗ Thiên Chúa Cha ngự, chưa được mở cho dân chúng
vào, vì Chúa
Giêsu vị Thượng tế đích thật chưa đến mở cửa cho vào.
2) Đến
lúc Chúa Giêsu xuất hiện, và dâng mình tế
lễ trên thập giá ở đồi Canvê, thì trước mặt người đời, người ta chỉ thấy
Ngài là một
tên tử tội bị đóng đinh, chảy hết máu và chết,
song trước
mắt Thiên Chúa, Chúa Cha lại thấy Ngài là vị
Thượng tế,
đang bưng chén Máu mình,
long trọng bước
vào Cung cực thánh trên trời tức là Thiên
đàng, dâng tiến tế lễ mình cho
Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại (Dt 9.11-12, 24-25).
Như vậy,
nơi Cung cực Thánh trên trời, trước Nhan Thánh Chúa Cha đang diễn ra một việc
tế lễ vĩnh cửu mà Chúa Giêsu
là Thượng Tế (Dt 8.1-4 ; 7.20-25).
3) Khi
Chúa Kitô vào Cung cực
thánh, nhờ máu Ngài đã
đổ ra, chúng ta được
mạnh dạn bước theo vào, nói khác
đi, Ngài mở cửa thiên đàng cho chúng ta
được vào theo, và trong
Ngài chúng ta tiến đến
gần Chúa Cha (Dt 9.11,24 ; 10.19-22), và tham dự
vào tế lễ của Ngài :
“Máu Chúa Kitô,
Đấng đã nhờ Thần khí hằng có mà tiến
mình làm lễ hi sinh vô tì tích
dâng lên Thiên Chúa, sẽ
tẩy sạch lương tâm ta…. khỏi các việc (đưa đến sự) chết để ta phụng sự Thiên Chúa hằng
sống” (Dt 9.14).
4) Công Đồng
Vaticanô II, (Hiến Chế Phụng vụ thánh, (Sacrosanctum Concilium) số 8+7) đã xác nhận Phụng vụ thiên giới nói trên,
còn “Phụng vụ
trần gian là nơi chúng
ta tham dự
bằng nếm trước trong phụng vụ trên trời, ở đó Chúa Kitô
đang ngự bên hữu Thiên
Chúa như một thừa tác viên của
Cung thánh…” Ở Phụng vụ trần gian, “Chúa Kitô hiện
diện thực sự trong con người của linh mục hành lễ, vì như xưa
chính Người đã tự dâng mình trên
thập giá thì nay chính Người
cũng dâng mình (lên Chúa
Cha) nhờ tác vụ (môi miệng,
bàn tay) của vị linh mục…”
Tựu chung,
chỉ có một hiến tế duy nhất
song trong 3 hình thức :
a- Hiến
tế xảy ra trên trần
gian, Đức Giêsu tế lễ mình trên
thập giá tại đồi Canvê
b- đồng
thời - theo cái nhìn của
Thiên Chúa - cũng là hiến
tế mà Chúa Giêsu là
Thượng Tế đang dâng trên Cung Cực
Thánh trên trời, trước nhan thánh Chúa
Cha.
c- vì hiến tế ấy là vĩnh
cửu (Dt 7.24;
10.12-14) nên ngày nay mỗi ngày, có thể được
“tái hiện” trên bàn thờ
của Hội thánh, dưới hình bánh và
hình rượu là nghi thức
Chúa Giêsu thiết lập để nhân loại, đang còn sống ở trần gian, được tham dự vào tế
lễ Ngài dâng trên trời.
II –
THỰC TẬP. Sau khi chúng ta đã ôn
lại tóm tắt bài học
về Thánh Lễ như Thánh Kinh mặc
khải, bây giờ chúng ta thực tập
sống điều đã học.
Mời anh
chị em vui lòng nhắm
mắt lại vài phút….
…để
tưởng tượng
là ta đang
đi vào nhà thờ dự
Thánh Lễ, mà lại coi
như thể ta được Chúa Giêsu mở
cửa Thiên Đàng cho ta
được vào theo Ngài.
(Dt 9,11.24; 10,19.22), và Ngài mang
chúng ta đến gần Thiên Chúa Cha, ra trước mặt Thiên Chúa Cha.
Đến khi
linh mục dâng Mình và
Máu thánh Chúa Giêsu lên
Thiên Chúa Cha, anh chị em
hãy tưởng tượng là vị linh mục
chủ tế không còn phải
là một người phàm, song là chính Chúa
Giêsu Thượng Tế đang hiện thân nơi ngài (in persona
Christi) mà dâng mình tế lễ
trước Nhan Thiên Chúa Cha. Và chính chúng ta cũng
đang được
tham dự cuộc tế lễ thiên giới đó trước nhan thánh Chúa Cha.
III – Không dám vơ đũa
cả nắm, song nhiều người trong chúng ta
đi dự lễ, như thể đi làm một bổn
phận con nhà đạo, thánh lễ lúc đó
có khi chỉ
là một thứ tục lệ tôn giáo
mà họ phải bó buộc
đi dự. Nếu khá hơn,
thì thánh lễ của họ cũng chỉ biết là dâng lên
một vị Chúa nào đó,
xa xôi, mơ
hồ… Nhưng nếu nhờ đọc Thánh Kinh họ sẽ
được biết:
vào nhà thờ dự Thánh lễ ở trần thế là vào Thiên
đàng tham dự tế lễ thiên giới vô cùng
cao trọng của Chúa Kitô dâng lên
Thiên Chúa Cha trên trời, giữa muôn vàn thần thánh, để mưu cầu ơn cứu độ cho nhân loại. Nếu Thánh Phaolô có cho
ta biết: “Thiên Chúa đã cho
chúng ta được … cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên
cõi trời” (Ep 2.6)
thì
làm sao chúng
ta lại không thể dự tế lễ thiên giới của Ngài trên đó?
Vì thế, trên đây khi mời
anh chị em nhắm mắt
lại để tưởng tượng…
thì đừng nghĩ việc Tế Lễ Trên Thiên Giới
mà ta vào
tham dự là chuyện tưởng tượng. Không
phải thế, sở dĩ mời anh chị
em tưởng tượng là vì đây là
Mầu Nhiệm thần linh, thiêng liêng, siêu
việt, nên ta dùng trí
tưởng tượng
để nâng đỡ đức tin,
để giúp ta dễ sống
Mầu Nhiệm siêu việt song rất thực ấy.
|