MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 927 : Lời Cầu Nguyện Của Người Mẹ.
Thứ Hai, Ngày 7 tháng 7-2008

BÀI 927 : LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI MẸ.

Sau đây là lời chia sẻ của chị Mỹ:

“Hôm nay tôi đưa cháu Phong, con trai 16 tuổi của tôi đi dự buổi tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng. Dù cháu không rành tiếng Việt nhưng cháu vẫn vâng lời tôi để đi dự khóa này. Chúa đã làm những sự lạ lùng trong đời sống của con tôi và giờ đây, cháu ao ước được vào chủng viện.

Cháu Phong rất chậm biết nói. Lúc được 5 tuổi mà cháu vẫn không nói một lời nào. Vợ chồng tôi rất đau buồn vì sợ cháu bị câm. Riêng tôi luôn cầu nguyện sốt sắng để nài xin Chúa chữa lành cho con trai tôi. Vì cháu không biết nói nên chúng tôi quyết định không gửi cháu đến lớp Mẫu Giáo. Sau giờ làm việc, tôi thường hay đưa cháu vào nhà thờ và cầu nguyện để xin Chúa và Mẹ Maria giúp cho cháu nói được. Ngoài ra tôi luôn dạy cháu lập lại từng lời như: “Ba, mẹ, ăn, uống, ngủ…”

Rồi khi cháu được 5 tuổi, cháu bắt đầu nói từng tiếng . Tôi quá vui mừng nên cứ khóc và cảm tạ Chúa. Tôi hiến dâng cháu cho Chúa và Mẹ Maria. Từ đó, cháu được đi học. Càng ngày cháu càng học giỏi. Có một điều lạ lùng là cháu rất thích tham dự các Thánh lễ. Tôi luôn đưa cháu đi lễ sáng sớm. Xong lễ rồi, cháu xin tôi cho được dự thêm một Thánh lễ kế tiếp nữa. Cháu rất sốt sắng và tỏ ra lắng nghe khi tham dự Thánh lễ.
 
Tôi hỏi cháu rằng:

“Con à, sau này con muốn làm nghề gì?”
Cháu Phong tâm sự với tôi:

“Thưa mẹ, con muốn đi tu!”

Đó là điều bất ngờ làm cho tôi cảm động vô cùng. Giờ đây, tôi đưa cháu đi khóa tĩnh tâm này để xin Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn cháu Phong. Xin các anh chị em cầu nguyện cho cháu được Chúa thương chọn làm việc trong vườn nho của Ngài!”

Nghe chị Mỹ nói xong, cả nhóm chúng tôi bèn sốt sắng đặt tay cầu nguyện cho cháu Phong với tình yêu chân thành từ đáy tim. Cháu tỏ ra rất ngoan ngoãn trong khóa học. Mẹ cháu thường phải  thông dịch ra tiếng Anh cho cháu hiểu về những điều xẩy ra trong khóa học.

Thật sự, Chúa đã nghe lời cầu xin tha thiết của người mẹ thương con. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chị Mỹ và những ai hết lòng trông cậy vào Lòng Thương Xót Chúa!

Kim Hà

7/7/08

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN 929 : Cuộc Đời Lắm Nỗi Đắng Cay! (7/9/2008)
Bài 930: Năm Nguyên Nhân Làm Sớm Già Nua. (7/9/2008)
Bài 931: Ơn Chúa Thánh Thần. (7/9/2008)
CN 932: Đặc Tính Linh Đạo Chúa Thánh Thần. (7/9/2008)
CN 933: Có Chúa Ki-tô, Ta Có Khả Năng Nhìn Thấy (7/9/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN 928 : Cộng Tác Với Chúa. (7/7/2008)
Tin/Bài khác
Cn 926: Lòng Tử Tế Là Món Quà Quý Giá. (7/6/2008)
Cn 924 : Cảm Nghiệm Của Hai Tân Linh Mục Tại Orange County. (7/3/2008)
Cn 923 : Chúa Thánh Thần Hoạt Động Mạnh Mẽ. (7/3/2008)
Cn 922 : Chuỗi Tràng Hạt Giúp Tìm Ra Thủ Phạm. (7/3/2008)
CN652: Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám Mục Gương Mẫu (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768