MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN 935: Đức Tính Của Người Lãnh Đạo.
Thứ Sáu, Ngày 11 tháng 7-2008
Bài giảng thứ 3 của LM Quách Thế Bình trong những ngày 7/7 và 8/7/2008

Người lãnh đạo trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng cần có những đặc tính sau đây:

1. Tinh thần bỏ mình:

Khi có Thiên Chúa là gia nghiệp thì ta sẽ không ganh tỵ, không ghen tương. Ta sẽ tiến sâu bằng tình yêu bất tử. Trong tất cả mọi sự chỉ có đức Mến là tồn tại, là tuyệt đối. Tình yêu cho đi trọn vẹn, đó là Agape. Đức Mến là căn tính, là bỏ mình trọn vẹn, và không bị ai khống chế.

Tại tiệc cưới Cana, khi chủ nhà hết rượu, Mẹ Maria đã xin Chúa Giêsu can thiệp giúp gia đình đám cưới. Chúa đã biến 6 chum đá chứa đầy nước trở thành rượu ngon. Đó là Chúa đã đổ tình yêu không cùng vào cái giới hạn. Mẹ Maria là chum đá thứ bẩy vì Mẹ trong sạch và đầy ơn thánh Chúa.

2. Tinh thần đoàn kết:

Là không tấn công, không phê bình, là biết kết hợp những gì hay và tốt. Luôn giữ hòa khí, không có tinh thần bè phái. Khi ta bung ra khỏi Chúa là ta có cái tôi và ta dễ phạm tội.

3. Cầu nguyện:

Hãy cầu nguyện, ca ngợi, và hướng cuộc sống ta đến với Chúa Thánh Thể và Chúa Thánh Thần. Hãy gọi Chúa Cha là Abba. Cầu nguyện bằng tiếng lạ. Có những phút tâm giao với Chúa.

4. Tinh thần liên lỉ canh tân:

Chúng ta cầu xin Chúa thay đổi ta không ngừng.

5. Phục vụ vô vụ lợi và hết mình:

Phục vụ mà không thủ lợi, phục vụ cho vinh quang Chúa chứ không phải cho cái tôi. Luôn để Chúa sai khiến hơn là ta sai khiến Chúa.

6. Tình Thần khiêm tốn:

Càng sống thân mật với Chúa ta càng thấy mình có nhiều khuyết điểm. Hãy sống như một chứng nhân để đời sống mình là một bài giảng hùng hồn trong mọi thởi đại. Hãy tha thứ và xin vâng trước lời mời gọi của Chúa. Sống bất khuất và hãy đi ngược trào lưu và các khuynh hướng xấu của thời đại.

Chúa Giêsu đã cởi bỏ áo ngoài là biểu tượng của uy quyền Thiên Chúa để cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Bàn chân của con người là một bộ phận thấp nhất của cơ thể, nó chịu đựng sức nặng của thể xác. Nó chịu nhiều cực nhọc nhất. Bàn chân là biểu tượng của những phần tử thấp bé trong gia đình và xã hội, chảng hạn như trẻ thơ, những người vô gia cư chuyên sống trên vỉa hè, những người cô thế, những người sống trong vũng bùn của tội lỗi. Họ bị xã hội đẩy đưa, vùi dập, xã hội không quan tâm và không ngó ngàng đến.

Bàn chân là nơi chứa các mạch thần kinh cần thiết cho cơ thể. Những người thấp bé cần được chú ý và săn sóc. Chúa Thánh Thần thổi ta ra khỏi ranh giới của mình. Tình yêu của Chúa ôm ấp những ai đau khổ, bị giam cầm bởi những định kiến của xã hội. Vậy ta hãy để Chúa sử dụng chúng ta, đừng làm theo ý riêng.

Các vị thánh thời đại như Thánh Têrêsa Lisieux, Mẹ thánh Têrêsa Calcutta, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là những gương sống đạo mẫu mực, thời danh về đức khiêm tốn.

7. Có tinh thần phục thiện, chấp nhận sửa sai.

8. Có tinh thần tha thứ.

9. Biết xin vâng.

10. Có tinh thần bất khuất.

Kim Hà
12/7/08
--------------------

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 940: Đức Mẹ Hiện Ra Với Người Tử Tù, # 1. (7/18/2008)
CN 939: Định Mệnh Khó Lường! (7/17/2008)
CN 938: Cần Nương Tựa Vào Nhau. (7/15/2008)
Cn 937: Câu Chuyện Chữa Lành Lạ Thường. (7/13/2008)
CN 936: Chúa Tỏ Quyền Năng. (7/12/2008)
Tin/Bài khác
CN 915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (7/12/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục (7/10/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục. (7/10/2008)
CN 929 : Cuộc Đời Lắm Nỗi Đắng Cay! (7/9/2008)
Bài 930: Năm Nguyên Nhân Làm Sớm Già Nua. (7/9/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768