MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hãy Tạ Ơn Thiên Chúa Mãi Mãi
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 11-2008
Hãy Tạ Ơn Thiên Chúa Mãi Mãi

§ Kim Hà

Nguồn: Spiritdaily.com

Làm sao chúng ta có thể tạ ơn Thiên Chúa cho đủ? Có bao giờ bạn suy niệm về đề tài này chưa?

-Ta có thể cố gắng tạ ơn Chúa trong Thánh lễ. Đó là một trong các phép lạ cả thể nhất.

-Trong lời cầu nguyện, lúc chầu Chúa Thánh Thể, và khi tham dự Thánh lễ thì chúng ta có thể cám tạ Chúa về mọi sự: về công việc mới, về ơn chữa lành mà Chúa ban cho một thành viên trong gia đình, và hàng ngàn điều khác mà chúng ta thường luôn xin Chúa ban cho.

-Tham dự thánh lễ là một cách bầy tỏ lòng tri ân đối với hồng ân sự sống mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta.

-Chúng ta cần cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Chúa ban trong âm thầm.

-Xin hãy đi dự Thánh lễ với tâm tình tạ ơn sâu thẳm về những hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta.

-Bạn có biết đã bao nhiêu lần chúng ta tránh được những nguy hiểm và bệnh tật mà ta không hề biết, bởi vì Chúa đã che chở ta bằng những ân sủng dấu kín của Ngài. Bạn có biết được bao nhiêu lần mà Chúa đã cứu bạn khỏi các tai họa không?

-Khi biết như vậy, chúng ta nhìn hồng ân Chúa trong ánh sáng vĩnh cửu, lời cầu nguyện tạ ơn của ta sẽ đến từ trong trái tim ta. Vì lòng quảng đại vô biên mà Chúa đã sáng tạo ra chúng ta, nếu Chúa không tạo nên ta thì ta chỉ là hư vô.

-Có khi đời sống ta là sự thử thách, nhưng chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống đi vào vĩnh cửu. Có bao giờ ta cảm tạ Chúa cho đủ vì Chúa đã tạo nên ta làm người không?

-Thiên Chúa bầy tỏ tình yêu của Ngài một cách thắm thiết và Ngài còn cho chúng ta được đặc ân chia sẻ Vương Quốc của Ngài.

-Thiên Chúa ban cho bạn một tâm linh trong một thể xác của con người trần thế. Sau khi cuộc sống trần gian chấm dứt, linh hồn ta sẽ được về với Chúa.

-Chúa Giêsu đã phán với thánh nữ Gertrude rằng:

“Con hãy biết chắc rằng những ai tha thiết nguyện xin sự che chở của Ta trong các Thánh lễ thì đến giờ hấp hối, ta sẽ gửi cho người ấy thật nhiều các thánh để an ủi và bảo vệ người ấy, giống như trong các Thánh lễ mà người ấy tham dự cách sốt sắng.”

-Làm sao chúng ta có thể hiểu được lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa? Nếu bạn tiếp tục ca ngợi Thiên Chúa từ khi mới tạo hình cho đến những giây phút cuối của cuộc đời bạn, thì bạn vẫn còn ca ngợi quá ít.

-Trong Thánh lễ, chúng ta sống qua cuộc Giáng Sinh của Chúa Giêsu, đời sống của Ngài, cái chết của Ngài, và cuộc phục sinh của Ngài. Vậy ta hãy luôn cảm tạ lòng quảng đại, và tình yêu vô biên của Chúa.

-Khi chúng ta suy niệm về lòng nhân hậu của Chúa, khi ta cảm tạ Ngài, thì chúng ta đụng chạm đến Chúa Thánh Thần, là Đấng luôn điều khiển thời gian và không gian của thế giới!

Kim Hà

Lễ Tạ Ơn

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 967: Lời Mẹ Vẫn Vang Vọng: (12/3/2008)
Cn 966: Cánh Hoa Hông Có Hình Chúa Và Các Thánh. (12/2/2008)
Cn 965: Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Tình Huống. (11/27/2008)
Cn 964: Tạ Ơn Thiên Chúa Dù Vui Hay Dù Buồn. (11/27/2008)
Cn 963: Con Chỉ Còn Một Mình Chúa. (11/24/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 962: Cơn Bão Lửa Tại Miền Nam California. (11/18/2008)
Tin/Bài khác
Cn 961: Bị Ma Nhập Và Hành Hạ Vì Thiền Định Và Thờ Thần Lạ. (11/15/2008)
Cn 960: Quyền Năng Chữa Lành Của Chúa. (11/14/2008)
Cn 959: Chúa Làm Được Mọi Sự. (11/12/2008)
Cn 958: Tri Ân Lòng Tử Tế. (11/11/2008)
Cn309: Những Suy Niệm Về Lá Thư Từ Hỏa Ngục (9/25/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768