MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 979: Thảm Cảnh Gia Đình: Giết Chết Cả Gia Đình Rồi Tự Tử Vì Mất Việc.
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 1-2009

CN 979:  THẢM CẢNH GIA ĐÌNH: GIẾT CHẾT CẢ GIA ĐÌNH RỒI TỰ TỬ VÌ MẤT VIỆC.

Tối thứ ba ngày 27/1/2009, các đài TV và sau đó là báo chí loan tin  hai vợ chồng là cư dân của  thành phố Wilmington, thuộc quận hạt Los Angeles bị thất nghiệp. Cả hai đồng ý chết và đem 5 con nhỏ, tuổi từ 2 đến 8 tuổi cùng di vào cõi chết với mình.

Trước khi bắn vợ con và tự kết liễu đời mình, ông Ervin Anthonio Lupoe, 40 tuổi,  gửi điện thư đến cho website của đài truyền hình KABC-TV để kể rõ lý do tại sao ông và vợ ông đã quyết định nhự thế.

Theo báo Orange County Register ngày 28/1/2009 thì ông Lupoe cho biết:

“Trước đó, hai vợ chồng ông bị điều tra là đã dối trá để nhận được dịch vụ giữ trẻ. Một người giám đốc trong hãng của ông nói với hai vợ chồng ông rằng:

'Lẽ ra hai người đừng nên đến sở làm hôm nay và nên bắn cho óc mình lòi ra!'

Hai vợ chồng đã phàn nàn với phòng nhân viên và sau đó, người xếp đã xin lỗi họ. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, cả hai vợ chồng cùng bị đuổi sở. Ông Lupe là một cán sự kỹ thuật và vợ ông là một cán sự chụp hình ngực.

Ông Lupoe nói tiếp:

“Sở của tôi đã không có biên pháp gì đối với người giám đốc đã nặng lời xỉ nhục vợ chồng tôi, trong khi họ biết rằng cả hai vợ chồng tôi không còn công việc, mà phải nuôi đến 5 đứa con nhỏ dưới 8 tuổi, và chúng tôi không có nơi nào để đi cả.”

Cuối thư, ông Lupoe viết:

“Lạy Chúa, Chúa của con, chẳng lẽ không còn hy vọng nào cho đứa con trai của bà góa sao?” (Oh Lord, my God, is there no hope for a widow’s son?)

Câu nói này thường được thấy trên Internet khi người ta bàn luận về cuốn tiểu thuyết “The Da Vinci Code

SUY NIỆM:

Đây là một thảm kịch cho một gia đình. Theo như hình ảnh trên TV thì gia đình này có một ngôi nhà mới và đẹp. Bỗng dưng cả hai vợ chồng bị đuổi sở (fired), chứ không phải bị cho nghỉ việc (laid off) nên họ sẽ không được hưởng bất cứ một trợ cấp thất nghiệp nào để lo cho gia đình, trả tiền nhà và các chi phí khác.

Nếu như họ có những đoàn thể tôn giáo hay các vị lãnh đạo tinh thần an ủi và nâng đỡ tinh thần thì có thể họ không lâm vào tình trạng tuyệt vọng như thế. Xin Chúa thương xót gia đình đáng thương này!

Nếu như họ biết chạy đến với Chúa và chấp nhận Ý Chúa, chắc chắn, họ sẽ được bình an hơn và Chúa sẽ gửi người đến giúp đỡ họ vì Ngài luôn thương xót những ai đau khổ.

Lời nói độc địa của người giám đốc là một lời nói giết chết người, gây đau đớn cho người nghe!

Tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay và trong tương lai sẽ dẫn đến những trường hợp bi đát tương tự. Mong rằng những người bạn đồng nghiệp, những người hàng xóm, hay những người trong cộng đoàn tôn giáo quan tâm và lưu ý để  kịp thời hướng dẫn, an ủi và giúp đỡ những gia đình trong hoàn cảnh bi đát, đau thương như thế!

Kim Hà
28/1/2009

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bảy Mươi Chưa Gọi Là Lành ! (3/23/2009)
Tôi: Người Con Hoang Đàng (3/3/2009)
Tâm Sự Của Một Người Trẻ Bị Bịnh Lupus. (2/21/2009)
Tha Thứ Và Chết Lành Nhờ 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng (2/17/2009)
Thiên Thần Bản Mạnh Gìn Giữ Thiếu Nữ Khỏi Bị Hãm Hiếp (2/6/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 978: Được Trừ Tà Khi Nhận Ơn Thanh Tẩy Trong Chúa Thánh Thần. (1/28/2009)
Tin/Bài khác
Cn78c: Lời Chứng Của Một Nam Tu Sĩ Về Các Linh Hồn Mồ Côi (3) (5/9/2009)
Cn78b: Lời Chứng Của Một Nam Tu Sĩ Về Các Linh Hồn Mồ Côi (2) (5/9/2009)
Cn 977: Từ Đau Khổ, Chúa Chọn Con Làm Linh Mục. (1/25/2009)
Cn 976: Chúa Thánh Thần Trừ Quỷ Khi Ta Được Thanh Tẩy Trong Ơn Ngài. (1/21/2009)
Cn 975: Cuộc Sống Ngắn Ngủi (1/21/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768