MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 997: Về Hưu
Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 6-2009

CN 997: VỀ HƯU

1 Báo Orange County Register ngày 5 tháng 6 năm 2009, trong mục Dear Abby có đưa ra suy nghĩ của một phụ nữ trên 60 tuổi về việc hồi hưu:

“Tôi ở trong lứa tuổi trên 60 (khoảng 65) và vẫn còn làm việc toàn thời gian. Tôi thích công việc làm của mình, chẳng những vì lương cao mà còn vì không khí làm việc vui vẻ. Tôi có các bạn đồng nghiệp tốt và được nhiều người bạn thông minh giúp đỡ ý kiến khi tôi cần họ giúp giải quyết những nan đề. Khi làm việc, tôi cảm thấy mình trẻ trung hơn so với lứa tuổi của mình. Có lẽ vì tôi tìm được mục đích sống trong cuộc đời. Tôi thích dậy sớm mỗi sáng, tắm rửa, trang điểm và hăm hở đến sở làm. Đến cuối ngày, tôi cảm thấy lòng mình vui thỏa vì biết rằng mình đã làm những công việc có ý nghĩa.

Vấn đề mà tôi thường gặp phải là có những người thiếu tế nhị, họ hay hỏi han tôi là bao giờ thì tôi mới về hưu. Đôi lúc, tôi bảo rằng họ sẽ là những người đầu tiên được báo tin khi tôi quyết định về hưu. Có những người lại khuyên tôi nên về hưu ngay bây giờ “để có thể thụ hưởng đời sống.” Tôi đã trả lời họ rằng:

“Tôi không cần phải về hưu để hưởng thụ cuộc sống vì tôi đang vui sống hàng ngày.”

Tôi không biết động cơ nào đã thúc đẩy họ hỏi những câu hỏi vớ vẩn như thế. Có những lần cảm thấy bực bội, tôi bèn nhìn thẳng vào mặt họ rồi mỉm cười để làm cho họ im miệng lại. Tôi không muốn tỏ ra là người bất lịch sự nhưng thỉnh thoảng, tôi muốn thốt ra những lời nói nặng nề như sau:

“Việc tôi về hưu có phải là việc của anh, của chị đâu?” Theo bà, tôi phải trả lời như thế nào cho đúng?”

Câu trả lời của bà Abby:

“Bà hãy trả lời bằng cách mỉm cười như thông lệ và nói rằng:“Đối với tôi, từ ngữ về hưu là một từ ngữ không tốt. Xin đừng dùng từ ngữ ấy trước mặt tôi!”

2. Trở lại chuyện về hưu mà tôi đã có lần viết trong mục Cảm Nghiệm. Bản thân tôi đã về hưu non hơn 4 năm nay và cảm thấy hối hận về quyết định này. Từ ngày ấy đến nay, tôi cảm thấy buồn bã vì không có dịp để gặp gỡ các bạn đồng nghiệp để trao đổi, tâm sự, khóc lóc và cười đùa với nhau. Dù rằng tôi vẫn làm việc không ngừng nghỉ như dịch thuật, viết lách, lo cho trang nhà www.memaria.org, thu thanh và trông nom cháu ngoại nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình buồn bã. Có khi cả ngày chẳng nở được một nụ cười. Từ đó, những cơn bịnh lien tiếp đến không ngừng.

Sau khi viết bài Về Hưu ấy, tôi nhận được nhiều phản ứng của các đọc giả và bạn bè. Họ hoàn toàn đồng ý với tôi. Một phụ nữ nói:

“Chị viết như thể chị đang đọc được tư tưởng của tôi. Dù tôi bịnh ung thư, vừa được chữa lành nhưng tôi không muốn ở nhà dưỡng bịnh mà tôi đi làm lại ngay vì không muốn cô đơn và sầu buồn.”

Một người đàn ông nói rằng:

“Chị cần phải tập thể thao để cho tinh thần phấn chấn lên. Chị phải làm ngay việc này!”

Tôi nghĩ tập thể thao cũng có giờ có lúc, không phải tập cả ngày. Tôi cũng nghe những người bạn khác chia sẻ là họ cảm thấy buồn chán khi về hưu.

Vì thế, nếu công việc của quý vị không gây áp lực và sự căng thẳng tâm lý và thần kinh, nếu người chủ sở tử tế, và các bạn đồng nghiệp tốt thì có lẽ ta không nên về hưu sớm. Bạn sẽ cảm thấy mau già, mình vô dụng và sẽ bị bịnh nhiều hơn khi ở nhà. Còn khi đi làm, bạn bận rộn nên tạm quên những vấn đề của mình.

Có một người bạn khác tâm sự rằng:

“Tôi đợi khi nào bị lay off (bị nghỉ việc) hay về hưu thì sẽ phục vụ Chúa. Tuy nhiên, khi tôi bị lay off, tôi sẽ cuống cuồng đi tìm việc mới nên sẽ không có thì giờ rảnh để phục vụ Chúa; còn khi về hưu thì tiền quỹ hưu trí (401 K) bị sụt giá, chỉ còn lại 50% giá trị. Như vậy tôi e rằng mình cũng sẽ lo âu mà không có điều kiện để làm việc cho Chúa. “

Vậy việc về hưu là do quyết định của từng người. Còn nếu muốn phục vụ Chúa thì ta có thể bắt đầu ngay, bằng cách sống tốt lành của mình, bằng gương sáng, bằng tình yêu đồng loại, chứ không cần phải làm những việc to tát, phô trương.

Kim Hà
4/6/09
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện (6/9/2009)
Cn 107: Toàn Gia Ðình Ðược Chúa Chữa Lành (6/9/2009)
Cn 106:tâm Tình Của Ðức Ðan Viện-phụ Ðan-viện Biển-ðức Thiên-an, Huế (6/9/2009)
Cn 105: Chúa Chữa Lành Và Sai Ði Truyền Bá Tin Mừng (6/9/2009)
Cn 998: Cảm Nghiệm Của Một Trong Sáu Tân Linh Mục Tại Giáo Phận Orange, California (6/8/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 104: Bà Mẹ Già Ðược Ơn Soi Sáng (6/5/2009)
Cn 103: Các Người Trẻ Ðược Thị Kiến (6/5/2009)
Cn 102: Người Chồng Lý Tưởng (6/5/2009)
Cn 101: Ba Tôi Là Người Cha Tốt Lành (6/5/2009)
Tin/Bài khác
Cn 996: Đừng Phạm Pháp Kẻo Khốn Khổ (6/2/2009)
Cn 995: Tâm Tình Của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám Mục Bắc Ninh (6/1/2009)
Cn 994: Cha Mẹ Gương Mẫu (6/1/2009)
Hành Trình Đức Tin (5/30/2009)
Cn 993: Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Tại Nhà Thờ St. Polycarp, Stanton, Orange County (5/18/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768