MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 124: Gặp Gỡ Ðức Mẹ Maria Và Các Thị Nhân Tại Medjugorje, Nam Tư
Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 7-2009

CN 124: GẶP GỠ ÐỨC MẸ MARIA VÀ CÁC THỊ NHÂN TẠI MEDJUGORJE, NAM TƯ

Trong tháng 9 và 10 năm 2004, chúng tôi được dự 3 buổi cầu nguyện với thị nhân Ivan và 1 buổi cầu nguyện với thị nhân Mirjana vào ngày mùng 2 hàng tháng.
Ngoài ra, Mẹ vẫn ban thông điệp hàng tháng cho thị nhân Marija vào mỗi ngày 25 hàng tháng.

Anh thị nhân Ivan được Ðức Mẹ giao cho việc cầu nguyện cho các bịnh nhân. Trong 3 buổi cầu nguyện mà nhóm chúng tôi hiện diện với anh Ivan, anh cho biết rằng Mẹ hiện ra với 3 Thiên Thần. Mẹ đưa tay và cầu nguyện trên tất cả những người hiện diện (trong đó có nhóm chúng tôi) và cho gia đình của mọi người. Anh cho biết Mẹ rất vui vẻ khi nhìn thấy các con của Mẹ quy tụ đông đảo. Rồi Mẹ ban một thông điệp để anh Ivan chuyển lại cho mọi người:

“Các con thân mến, Mẹ chúc lành cho tất cả các con và gia đình của các con. Xin các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ và xin Chúa cho các chương trình của Mẹ được hoàn thành.”

Lần đầu tiên mà nhóm chúng tôi được gặp gỡ Ðức Mẹ Maria là đêm 24 tháng 9 năm 2004, khi vừa đặt chân lên linh địa Medjugorje. Lúc 10 giờ tối hôm ấy, Ðức Mẹ hiện ra trên đỉnh đồi Podbrdo. Trời đổ mưa nặng hạt, nhưng chúng tôi lại cho đó là những cơn mưa hồng ân của Nữ Vương Hòa Bình. Gió thổi mạnh, làm lật tung các chiếc dù che của các khách hành hương.

Dù cho mưa gió, trời tối đen, dù cho khuya khoắt và dù cho đường leo núi lởm chởm đầy đá sắc cạnh, nhưng có khoảng 10 ngàn người cùng quỳ cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa và Mẹ Maria bằng ngôn ngữ của quốc gia họ. Nhóm chúng tôi cũng được mời hát Thánh ca và đọc kinh Mân Côi bằng tiếng Việt Nam. Thật là cảm động.

Vào giờ phút Mẹ hiện ra thì ai cũng im lặng để dâng lên Mẹ những tâm sự đau buồn và nhu cầu của gia đình mình. Ai cũng cảm thấy sự hiện điện thánh thiêng của Ðức Mẹ.

Trong lúc ở trên đồi chúng tôi thinh lặng chào đón Mẹ Maria, thì ở dưới đồi ngay cây thánh giá mầu xanh thì có một người trong nhóm của tôi là cô Như Tâm, cư dân của vùng San Jose, được chính mắt nhìn thấy Ðức Mẹ hiện ra với cô, trong tước hiệu Mẹ La Vang Việt Nam.

Cô Tâm bị tật ở chân nên không thể leo lên đồi hay núi được. Vì thế, cô chấp nhận ngồi dưới chân cây thánh giá màu xanh để cầu nguyện. Ðột nhiên, cô Tâm nghe tiếng hét của một nhóm người ngoại quốc. Họ la lớn lên một cách mừng rỡ, và họ vỗ tay, có lẽ họ được thấy Ðức Mẹ hiện ra. Cô Tâm bèn nhìn về phía họ thì cô thấy hình ảnh Ðức Mẹ La Vang bồng Chúa Giêsu Hài Ðồng. Trông Mẹ sáng láng và đẹp đẽ. Mẹ mặc áo kim tuyến lấp lánh. Mẹ không nói gì.

Hôm sau, trong buổi thánh lễ, cô Tâm được cha Hoàng mời lên chia sẻ với cả nhóm. Cô tâm sự như sau:

“Trong chuyến hành hương trước vào năm 2003, có hai chị Lành và Mindy làm chứng rằng họ đã được Ðức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư, với tước hiệu La Vang. Khi nghe vậy, con không tin và nói rằng con chỉ tin việc Mẹ hiện ra khi chính mắt con được nhìn thấy Mẹ mà thôi. Có lẽ vì thế mà con được Mẹ hiện ra cũng với tước hiệu Mẹ La Vang.”

Những ngày sau đó, thêm 2 lần khác nữa, chúng tôi lại được hiện diện khi Mẹ hiện ra với anh thị nhân Ivan. Trong thời gian ở đó, tâm hồn chúng tôi thật là bình an vì đã được tràn đầy ơn lành của Nữ Vương Hòa Bình.

Chưa hết, ngày 2 tháng 10 năm 2004 chúng tôi lại được dự buổi Mẹ hiện ra vời thị nhân Mirjana để cùng cầu nguyện cho các người vô tín. Hôm ấy, cha Ðặng Phượng Hoàng, cha linh hướng của nhóm được nhìn thấy đôi mắt trong Thánh tượng Mẹ mở to ra với màu xanh, rồi Mẹ lại nhắm mắt lại. Cha Hoàng thấy nhiều lần như thế, nên cha cứ vái lạy Mẹ không ngừng nghỉ. MáyVideo của nhóm cũng quay lại cảnh tượng ấy.

Về sau, cha Hoàng kể lại là dù thánh tượng của Mẹ có màu trắng tinh tuyền mà cha lại thấy mắt Mẹ màu xanh. Ðôi mắt Mẹ u uẩn, đượm nét buồn. Cha Hoàng dã chia sẻ cảm nghiệm và làm chứng cho Mẹ trên Radio Giờ Của Mẹ Tin Yêu vào tháng 11 năm 2004 vừa qua.

Chúng con xin cảm tạ Mẹ đã thương đoàn con cái Việt Nam bé nhỏ của Mẹ. Ave Maria!

Kim Hà
1/7/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 127: Tìm Lại Ðức Tin Nơi Medjugorje (7/9/2009)
Cn 126: Khách Hành Hương Ðược Củng Cố Ðức Tin Mạnh Mẽ (7/9/2009)
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tháng 7, 2009: Lời Tạ Ơn Trên Cây Thập Tự (7/8/2009)
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tháng 7, 2009: Tâm Sự Kẻ Trở Về 3 (7/8/2009)
Lời Chia Sẻ Của Một Đọc Giả Www.memaria.org Về Việc Cháu Được Rửa Tội (7/8/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 125: Lời Chứng Của Cô Ana Sego, Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Medjugorje, Nam Tư (7/5/2009)
Cn 123: Một Trẻ Thơ Bị Bức Hiếp Mà Trở Nên Nhà Văn (7/5/2009)
Cn Medu 122: Hãy Cho Ði Thì Sẽ Nhận Lãnh Thêm (7/5/2009)
Cn 121: Nhận Ðược Ơn Thiên Triệu Muộn Màng Khi Gặp Ðức Mẹ Medjugorje, Nam Tư (7/5/2009)
Cn 120 B: Ơn Lành Của Ðức Mẹ Medjugorje, Nam Tư (7/5/2009)
Tin/Bài khác
Cn 1005: Ác Giả Ác Báo (7/4/2009)
Thi Sĩ Linh Mục Ca Tụng Thiên Chúa (7/3/2009)
Mãi Mãi Làm Hiền Thê Đức Chúa Giêsu Kitô (7/3/2009)
Đức Bà Cồn Trên: Cô Bé Được Ơn Tìm Thấy Tiền Đã Mất # 5 (7/3/2009)
Những Câu Chuyện Về Cố Lm Trương Bửu Diệp (7/3/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768