MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1237: Cảm Tạ Đức Mẹ Cứu Giúp Gia Đình Tôi
Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 5-2011

CN1237: CẢM TẠ ĐỨC MẸ CỨU GIÚP GIA ĐÌNH TÔI

Lời kể của một bà mẹ:

“Tháng 5 là Tháng Hoa của Đức Mẹ Maria nên tôi xin kể về những ơn lành mà Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban cho gia đình tôi một cách đặc biệt. Con xin cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã cứu giúp gia đình chúng con!

Con trai tôi bị mất nhà năm 2001. Từ đó gia đình cháu ly tán. Đến năm 2008, cháu mua một căn nhà khác ở Riverside nhưng rồi giá nhà xuống thấp còn thua xa giá mua nên cháu lại mất căn nhà thứ hai.

Vào đúng ngày 13/10/2010, cháu mua một tờ báo Người Việt nhằm tìm thuê nhà ở gần gia đình bố mẹ để tiện việc đi lại và nhờ vả cha mẹ. Tôi thấy cháu quá cần nhà nên âm thầm cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi và xin Đức Mẹ Maria tìm giúp cháu một căn nhà nào vừa rẻ lại vừa gần nhà chúng tôi. Tôi bảo cháu:

“Hôm nay là ngày Đức Mẹ Maria hiện ra lần cuối cùng và ban phép lạ Mật Trời quay ở Fatima vào năm 1917. Vậy con hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ giúp cho con thuê được nhà.”

Ngay sau đó, cháu tìm được một căn nhà rất gần nhà chúng tôi. Cháu bèn lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà. Ông chủ nhà nói rằng có hơn 10 người gọi lại cùng muốn thuê, vậy ông ta phải xét xem lý lịch trả tiền (credits) của những người muốn thuê rồi ai có credit tốt thì ông ta cho thuê nhà. Con trai tôi về bàn với vợ chồng tôi và xin bố mẹ giúp cho cháu mượn tiền để ứng ra trả chủ nhà ba tháng liên tiếp. Thế là ông chủ cho cháu thuê ngay vào ngày 13/10/2010. Tôi cảm tạ Đức Mẹ Maria đã thu xếp cho con tôi được thuê gần nhà chúng tôi.

Đến tháng 1 năm 2011, hai vợ chồng cháu gây lộn; vợ cháu gọi điện thoại cho cảnh sát để báo cáo láo là cháu dùng cần sa ma túy. Thế là cảnh sát đến lục xét nhà và bắt cháu đến ty cảnh sát dù không có tang chứng. Tôi nhận được tin dữ thì vội vàng qùy xuống đọc nhiều chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót để xin Chúa can thiệp. Đến tối hôm ấy thì tôi nhận được cú điện thoại của cháu báo tin là đi đón con. Cháu được thả tự do và đi bộ đến cây xăng để gọi tôi đi đón.

Trên đường về, tôi bảo cháu đừng về nhà nữa mà hãy về ở nhà của tôi nhưng cháu nói là:

"Con thuê nhà thì con là chủ nhà nên con không phải đi đâu cả."

Mấy hôm sau, vợ của cháu lại gọi điện thoại báo cáo láo lần nữa là cháu cầm dao kề cổ cô ta và đòi giết vợ. Thế là lân này cảnh sát đi tìm cháu ở một tiệm ăn và còng tay, bắt cháu vào nhà tù. Cháu gọi điện thoại “collect call” về xin vợ chồng tôi đóng tiền tại ngoại hầu tra cho cháu ra ngay.

Tôi liền nhờ con gái gọi hỏi thì họ đòi tiền bail là $50,000 đô la. Nếu bail ra thì mất 10% số tiền, tức là $5000.00. Tôi báo cho cháu biết về số tiền lớn như thế. Cuối cùng, hai mẹ con đồng ý là cháu cứ ở trong tù chờ ngày xử án, tức là chờ 5 ngày nữa, chứ bây giờ mình không có tội mà mất 5 ngàn đô la.

Trong lúc ấy, cô vợ của cháu hối hận và gọi điện thoại xin tôi đóng tiền tại ngoại hầu tra cho chồng ra. Cô ta còn viết email giở giọng hỗn láo, chửi luôn mẹ chồng và anh chồng. Trong suốt 5 ngày ấy,  tôi đi xin lễ cầu nguyện cho con trai và xin các bạn trong nhóm cầu nguyện cùng cầu cho con tôi được giải thoát và giải oan.

Đến ngày ra tòa, vì không có bằng chứng nên vị thẩm phán ra lệnh trả tự do cho con tôi. Khuya hôm ấy, cháu phải thuê taxi về. Tôi vui mừng cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria vì không mất $5000.00 mà vẫn được thả ra.

Tôi nghĩ con tôi lận đận đường vợ con. Lấy vợ hai lần mà không được yên thân. Gặp cô vợ thứ hai còn tai quái hơn cô vợ thứ nhất. Xin Chúa và Mẹ giải thoát cho con của con!

Trong nhà tù, con tôi gặp nhiều đàn ông người Việt Nam bị tù. Họ đều là những người tử tế, có người thì bị vợ gọi cảnh sát bắt vào tù vì tội hành hung vợ. Cũng có những người bị oan như con tôi, tức là khi cãi nhau, cô vợ tức giận và gọi điện thoại báo cho cảnh sát là ông chồng hành hung thì ông chồng sẽ bị vào tù ngày.

Cũng có người đang lái xe thì có người bạn xin đi nhờ xe, chẳng may cảnh sát chận lại thình lình. Khi bị xét thì người bạn ấy có giữ cần sa ma túy nên người chủ xe bị tội lây.

Trong 5 ngày ở tù, con trai tôi học được nhiều bài học thực tế về tình đời. Cháu cũng gặp những người tù ngoan đạo; họ thường quỳ xuống đọc kinh mà rồi được thả về. Cháu đã nhìn thấy phép lạ qua trường hợp của mình và của những người khác. Nhờ đó mà đức tin của cháu tăng thêm.

Tôi cảm tạ Chúa và Mẹ cho con trai tôi những bài học thực tế để biết tiến thoái. Cảm tạ Chúa và Mẹ vì những ơn lành nhãn tiền mà Chúa ban cho gia đình chúng tôi.“

Kim Hà
15/5/2011

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1241: Thánh Giá Từ Colombia Đem Lại Niềm An Ủi Và Ơn Hoán Cải (6/1/2011)
Hãy Vứt Bỏ Tội Ác Và Làm Điều Thiện (5/31/2011)
Cn1240: Hình Ảnh Chúa Giêsu Xuất Hiện Nơi Mặt Nhật (5/31/2011)
Bố-con Và Những Trải Nghiệm (5/30/2011)
Cn 1239: Ý Nghĩa Của Sự Đau Khổ (5/30/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1238: Chúa Cứu Con Trai Tôi (5/15/2011)
Tin/Bài khác
Mùa Xuân Hoang Địa (5/12/2011)
Kho Tàng Ân Đức Của Trời Cao (5/9/2011)
Cn 1236: Muc Vụ Chữa Lành Nội Tâm (5/3/2011)
Cn1235: Cảm Nghiệm Của Người Vợ Già Lo Cho Chồng Bị Liệt (4/23/2011)
Người Công Chính Sẽ Sống Muôn Đời (4/23/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768