MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1344: Tạ Ơn Chúa Và Cảm Ơn Người
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11-2011

CN 1344: TẠ ƠN CHÚA VÀ CẢM ƠN NGƯỜI

Nhân ngày lễ Tạ Ơn, tôi muốn nói lên một vài tâm tình tri ân Chúa và cám ơn người.

Mỗi buổi sáng, trong lúc cảm tạ và dâng ngày mới cho Chúa, tôi thường xin Chúa ban cho con một món quà hay một sự ngạc nhiên trong ngày. Tôi cũng hằng xin Chúa cho miệng luỡi con biết nói lên những lời tạ ơn Chúa cách chân thành và biết dùng những lời nói an ủi ngọt ngào cho những ai cần đến lời an ủi của con. Xin cho con biết ca ngợi Chúa thay vì phàn nàn hay oán trách. Xin cho đời sống con là một bài ca ngợi khen Lòng Chúa Thương Xót vô biên vô tận. Dù cho trái tim con tan vỡ và nước mắt con chan hòa nhưng con biết lòng Chúa xót thương con và mọi sự dù đau khổ hay vui sướng  đều xẩy ra vì lợi  ích linh hồn con.

Tôi luôn cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam và nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của gia đình tôi. Tôi hằng cầu nguyện cho những người đang tranh đấu cho nền tự do, dân chủ và cho sự toàn vẹn của lãnh thổ ở quê hương mình.

Nếu mùa xuân Hoa Lài ở Tunisie có thành công ở Việt Nam hay không thì cũng là do công ơn của Thái Hà, của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và những chiến sĩ vô danh. Vì thế, tôi hằng hiệp thông với mọi người ở đó trong lời cầu nguyện, trong những chuỗi kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót. Xin tri ân những vị anh hùng tử đạo bằng mọi cách.

Sự đau khổ là một mầu nhiệm mà ta không hiểu nổi. Chúa Giêsu đã phải chịu đau khổ và chết nhục nhã trên cây thánh giá để mang ơn Cứu Độ đến cho nhân loại.  Xin Chúa chúc phúc lành cho những chiến sĩ vô danh của quê hương chúng con để qua ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chúng con sẽ cùng sống lại với Chúa trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh.

Kính xin Chúa ban muôn hồng ân cho những vị anh hùng thời đại, những ngôn sứ dũng cảm của Chúa. Amen.

Kim Hà
Ngày Lễ Tạ Ơn
24/11/2011
 
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1346: Lm Medjugorje Lúc Đầu Không Tin Việc Đức Mẹ Hiện Ra (11/29/2011)
Lòng Chúa Tín Trung Là Khiên Che Thuẫn Đỡ (11/29/2011)
Xin Chúa Mở Lượng Hải Hà Xóa Tội Con Đã Phạm! (11/29/2011)
Lòng Bác Ái Chân Thật Xóa Bỏ Nhiều Tội Lỗi (11/29/2011)
Cn1345: Thánh Aloysius Gonzaga, Quan Thầy Giới Trẻ (11/25/2011)
Tin/Bài khác
Cn1343: Thánh Phanxico Xavier Cứu Người Chết Sống Lại (11/23/2011)
Cn1342: Phép Lạ Và Tiếng Nói Của Một Linh Hồn (2) (11/20/2011)
Cn 1341: Phép Lạ Và Tiếng Nói Của Một Linh Hồn(1) (11/20/2011)
Xin Chúa Lấy Lòng Nhân Hậu Xóa Tội Con Đã Phạm! (11/20/2011)
Tin Chắc Chắn Có Luyện Ngục Và Thiên Đàng (11/18/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768