MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1490: Hồng Ân Nước Mắt Và Ơn Chữa Lành
Thứ Bảy, Ngày 2 tháng 6-2012

CN 1490: HỒNG ÂN NƯỚC MẮT VÀ ƠN CHỮA LÀNH

Nguồn: HEALER OF SOULS

Lời của LM Peter Mary Rookey:

“Hồng Ân Nước Mắt (The Gift Of Tears) là một phần của tiến trình chữa lành. Đó là một trong những ơn thiêng cao trọng mà Chúa Thánh Thần ban cho con người. Trong rất nhiều thế kỷ, tại các dòng tu, các tu sĩ thường cầu nguyện vào ban đêm để xin Chúa ban cho họ hồng ân nước mắt. Đó là một ơn thiêng lớn lao theo cách nói của sự khôn ngoan mà Thần Khí Chúa ban cho.

Có nhiều người không thể khóc được, vì thế họ la toáng lên như vịt kêu. Tại Ái Nhĩ Lan  có một phụ nữ tính tình rất cứng cỏi. Bà ấy nói với tôi rằng bà không bao giờ khóc. Đến khi gặp tôi, bà xin được xưng tội vì đã rất nhiều năm bà bỏ không xưng tội.

Lúc ấy bỗng dưng bà nhận được hồng ân nước mắt qua Bí Tích Hòa Giải với Thiên Chúa. Đó là lần đầu tiên mà bà khóc. Có thể nói rằng trong nhiều chục năm qua bà không bao giờ khóc.

Nước mắt thường là dấu hiệu bên ngoài của ơn thiêng bên trong. Đó là lý do mà giáo hội mô tả các phép Bí Tích là dấu hiệu bên ngoài của các dấu hiệu bên trong là các ân sủng thiêng liêng.

Chẳng hạn như trong Bí Tích Rửa Tội, Chúa được nhận biết qua dấu hiệu bên ngoài. Chúa Giêsu ban cho chúng ta nước. Nưởc rửa sạch mọi sự. Chúa Giêsu tự mình chịu phép Rửa bởi người anh em họ của Ngài là Thánh Gioan Tiền Hô.

Cũng thế, trong Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh, Chúa Thánh Thần đến với chúng ta qua việc đặt tay. Đó lá lỳ do tôi luôn muốn đặt tay cầu nguyện cho mỗi người để họ có thể được nghỉ ngơi trong Ơn Chúa Thánh Thần. Tôi muốn ban cho mọi người ơn cao trọng của Chúa.

Chúa ban ơn chữa lành cho mọi người, không phải chỉ cho linh mục mà thôi nhưng còn là cho các giáo dân nữa. Có một giáo dân được ơn đặt tay chữa lành ở vùng West Palm Beach, tiểu bang Florida, có tên là Bob Mc Cormick. Ông khoảng 50 tuổi. Ông thường đi từ giáo xứ này qua giáo xứ khác để cầu nguyện cho mọi người và họ được ơn chữa lành. Ông ta đi vào các bịnh viện và mọi nơi. Ông ta bắt đầu mục vụ chữa lành bằng việc công bố Lời Chúa, lần chuỗi Bẩy Sự Thương Khó của Đức Mẹ và lần chuỗi kinh Mân Côi rồi ông nói chuyện.

Tuy nhiên ông ta không thể đồng tế trong Thánh lễ được mà Thánh lễ là phần quan trọng nhất trong mục vụ chữa lành. Tuy nhiên, một trong các vị linh mục có thể dâng lễ cầu nguyện cho mục vụ chữa lành của ông McCormick. Tôi biết ông ta được ơn đặt tay chữa lành cho người khác.

Tôi thích đặt tay cầu nguyện cho người khác vì khi tôi cầu nguyện cho họ là tôi đang cầu nguyện cho chính bản thân mình để được ơn giải thoát. Tôi không mất mát gì mà được lợi ích thiêng liêng nữa.”

Kim Hà
2/6/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1496: Quyền Năng Ẩn Kín Trong Bí Tích Hòa Giải (6/6/2012)
Cn1495: Ai Sẽ Vào Được Cửa Thiên Đàng? (6/5/2012)
Cn1494: Chúc Lành Của Người Cha Rất Quan Trọng (6/5/2012)
Cn 1493: Tạ Ơn Chúa Thánh Thần Ban Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ Cho Con! (6/4/2012)
Cn1491: Giáo Hội Dạy 12 Lý Do Để Chầu Thánh Thể Suốt 1 Tiếng Đồng Hồ (6/4/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1489: Giấc Mơ Gặp Chúa Giêsu Của Người Bạn Trẻ (6/2/2012)
Tin/Bài khác
Cn1488: Bé Xuân Hương Mơ Được Bé Rose Xuân Vũ Dắt Lên Thiên Đàng (4) (6/1/2012)
Cn1487: Bé Xuân Hương, 9 Tuổi Mơ Thăm Thiên Đàng Với Chị Rose Xuân Vũ (bé Huyền) (3) (6/1/2012)
Cn1486: Lm Peter Mary Rookey Và Ơn Chữa Lành Người Liệt(40) (5/30/2012)
Cn1485: Gương Thánh Thiện Của Bé Rose Xuân Vũ (2) (5/29/2012)
Cn1484 Gương Thánh Thiện Của Bé Rose Xuân Vũ (1) (5/29/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768