MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Màu Nhiệm Thập Giá
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 9-2008

MÀU NHIỆM THẬP GIÁ

 Có nhiều người thường thắc mắc tại sao Thiên Chúa là đấng toàn năng, muốn tha tội cho nhân loại chỉ cần phán một lời, cần chi phải để Chúa Giêsu chết khổ nhục trên thập giá?

 Chúa Giêsu nhập thể và chết trên thập giá là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm là một sự thật vượt quá hiểu biết của con người. Người ta chỉ có thể hiểu khi được mặc khải.

 Với trí khôn do Chúa ban tặng và dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể hiểu một chút ít về mầu nhiệm này.

 Hồi tôi còn trẻ, may mắn được một linh mục hướng dẫn như sau:

 §  Thiên Chúa là đấng Tối Thượng và Tuyệt-Đối (là α và Ω ) nên tội con người xúc phạm tới Thiên Chúa là tội lớn vô cùng.

§  Chúa biết con người với thân phận thụ tạo, tương đối, không thể tự chuộc được tội xúc phạm tới Thiên Chúa vô cùng lớn nên đã hứa với ông bà nguyên tổ ban Đấng Cứu Chuộc.

§  Thiên Chúa là Tình-Yêu, tình yêu của Ngài là vô cùng và tuyệt đối nhưng trong Ngài còn có sự công bằng tuyệt đối. Chỉ có Chúa Giêusu là Con Người nhưng đồng thời cũng là Thiên Chúa, đấng tuyệt đối, chấp nhận một bản án lớn nhất do con người mới tạo sự cân bằng trong cán cân công lý của Thiên Chúa. Bản án lớn nhất, khổ nhục nhất thời Chúa Giêsu là bị đóng đinh trên thập giá.

§  Chúa Giêsu với bản tính con người, Ngài không muốn chết trên thập giá. Thấy trước viễn ảnh đau đớn khổ nhục, Ngài lo buồn đến đổ mồ hôi máu và khẩn khoản nài xin Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Math 26:39).

§  Thập giá và sự khổ nhục của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tội xúc phạm đến Thiên Chúa là lớn đến chừng nào và tình yêu của Chúa còn lớn hơn tội lỗi.

 Trên phương diện khác, mầu nhiệm Nhập Thể và Thập Giá Chúa Kitô còn nói lên sự chia sẻ đến cùng thân phận con người do tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Yêu ai thì muốn nên giống người mình yêu. Một an ủi vô cùng cho những ai nghèo khổ, đau đớn, bị phản bội, bỏ rơi …

§  Chúa đã nghèo như những người nghèo nhất: sinh ra trong hang lừa, máng cỏ và “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”(Math 8:20).

§  Chúa Giêsu đã làm ơn và được trả bằng thù oán; bị chính môn đệ thân yêu phản bội và bán với một nụ hôn trong khi các môn đệ khác chối bỏ và chạy trốn.

§  Chúa Giêsu đã chịu cáo gian, chịu vả và bị khạc nhổ vào mặt khi trên đầu mang mạo gai nhọn tượng trưng vương quyền của đấng tối cao.

§  Chúa Giêsu đã chịu tra tấn dã man và đã chịu chết khổ nhục và oan ức trên thập giá.

Chúa đã tạo dựng nên con ngưới và muốn con người được hanh-phúc. Đau khổ bởi tôi đã vào thế gian.

Chúa đã dùng đau khổ và cái chết khổ nhục để cứu chuộc con người. Qua đó đã vạch một con đường cứu rỗi :

“Ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà  theo.” 

(Mc  8:34)

                                                            

Ân-Vũ,
14/9/2008

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận viết về Ðức Mẹ Maria (9/16/2008)
Ghen Tị (9/16/2008)
Một Đất Nước Có Quá Nhiều Thập Giá ! (9/15/2008)
Đấng Chịu Đóng Đinh Trên Thập Giá Là Thiên Chúa (9/14/2008)
Kinh Kính Rất Thánh Giá. (9/14/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Suy Tôn Thánh Giá (LM Hoàng Kim Toan) (9/13/2008)
Mười Tư Tưởng Đơn Sơ Về Nhân Bản Và Đạo Đức Mỗi Tuần , # 45 (9/13/2008)
Mười Tư Tưởng Đơn Sơ Về Nhân Bản Và Đạo Đức Mỗi Tuần, # 46 (9/13/2008)
Mười Tư Tưởng Đơn Sơ Về Nhân Bản Và Đạo Đức Mỗi Tuần, # 47 (9/13/2008)
Mười Tư Tưởng Đơn Sơ Về Nhân Bản Và Đạo Đức Mỗi Tuần, # 48 (9/13/2008)
Tin/Bài khác
Thánh Giá: Cây Phúc Trường Sinh (9/12/2008)
Suy Niệm: Ông Chủ (9/12/2008)
Tội Ác Và Hình Phạt - Tội Ác Và Phúc Ân (9/12/2008)
Chính Khi Thứ Tha Là Khi Được Tha Thứ (9/12/2008)
Suy Niệm: Đức Mẹ sầu bi (9/12/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768