MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 208: Với Chuỗi Mân Côi Này, Mẹ Ở Với Các Con.
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 8-2008

BÀI MEDU 208: Với Chuỗi Mân Côi này, Mẹ ở với các con.
Nguồn: Crown Of Star

Đây là một hình ảnh rất sống động nói về tình yêu của người mẹ đối với các con của bà và tình yêu của các người con đối với người mẹ. Điều này nhắc nhở cho tôi nhớ đến một lời nguyện đầy quyền năng:

”Với Chuỗi Mân Côi này,con xin cột chặt các con của con với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria để xin Mẹ hướng dẫn và bảo vệ họ.”

Bà Ingrid Betancourt bị bắt làm con tin trong suốt 6 năm trời ở trong rừng của nước Columbia. Cuối cùng bà được cứu thoát.

Khi gặp mẹ, người con gái của bà đã dùng tay bá cổ người mẹ. Người mẹ nhìn vào đôi mắt của con trai bà. Một bàn tay bà xiết chặt, đan tay với tay con trai bà, và bàn tay kia bà nắm tay con gái và đặt lên trái tim bà. 

Niềm vui và hạnh phúc được thể hiện cách đẹp đẽ trên từng khuôn mặt của ba mẹ con. Trên cổ tay bà Ingrid còn có một vòng Chuỗi Mân Côi. Bà đã buộc chặt các con bà với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria.

Thật là một niềm vui khi những người con được đoàn tụ với mẹ của họ. Đó cũng là niềm vui khi Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình đến xum họp với các con của Mẹ tại Medjugorje, Nam Tư:


«Hỡi các con thân yêu, Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương và chúc lành cho các con. Mẹ mong ước mỗi một người trong các con ở trong vòng tay của Mẹ. Các con không thể ở trong vòng tay của Mẹ nêu các con không sẵn sàng cầu nguyện hàng ngày. « (Thông điệp ngày 25/8/1995)

Chắc chắn, bà Ingrid Betancourt và gia đình bà đã phải cầu nguyện hàng ngày trong 6 năm mà bà bị bắt giữ! Lời cầu nguyện của gia đình đã được Trới Cao nhận lời!

 »Hỡi các con nhỏ bé, xin các con hãy là những bàn tay mở rộng của Mẹ, và bằng gương mẫu của các con, con sẽ kéo người khác đến với Trái Tim Mẹ và Thánh Tâm Con của Mẹ. (Thông điệp ngày 25/11/2004)

Kim Hà dịch thuật,
7/8/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 1: Cuối Cùng Trái Tim Vô Nhiễm Của Mẹ Sẽ Chiến Thắng (9/3/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần-a (9/3/2008)
ÔN LẠI TÌNH YÊU MẪU TỬ: Tượng Đức Mẹ chảy mầu máu ở Cộng Đoàn Việt Nam Sacramento có thật không? (9/3/2008)
Bài Medu 213: Ðược Kêu Gọi Tới Sự Tự Hối (9/2/2008)
Hình Ảnh Đức Giám Mục Brown Và Đại Diện Toàn Giáo Phận Orange Đón Tiếp Đức Tgm Hà Nội (9/1/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bai Medu 212:phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 3 (8/31/2008)
Bài Medu 211: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 2: (8/31/2008)
Bài Medu #210: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan (8/31/2008)
Tin/Bài khác
Chào Mừng Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt Tại Orange County, California. (8/30/2008)
Audio Clip Chuoi Man Coi, Nam Su Vui, #1 (8/30/2008)
Nghe Bài Giảng: Tôi Thiết Tưởng Không Phải Là Mảnh Đất Đâu! ... Mà Là Có Những Truyện Cơ Bản Của Con Người Mà Chưa Được Hưởng... - Lm. Vũ Khởi Phụng (8/30/2008)
Hạnh Các Thánh Và Ngày Lễ Kính (8/27/2008)
Video Clip # 95: Baì Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Trong Lễ Khánh Thành Tu Viện DCCT, Tháng 1, 2008 (8/26/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768