MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Chúng Ta
Thứ Năm, Ngày 1 tháng 1-2015

Chia sẻ Tin Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2014

Mẹ chúng ta

Lipa là một thị xã nhỏ, gần Rosario, tỉnh Batangas, Philippinnes, cách Manila 10 cây số về phía Đông Nam. Đây là một vùng núi trên độ cao 500 mét. Dân cư thiếu thốn, nghèo nàn. Nơi đây có một tu viện Carmel chuyên giúp người nghèo khó. - Trong số các nữ tu này có chị Teresita Castillo là người được Đức Mẹ chọn làm sứ giả loan báo điều Mẹ dạy.

Chiều ngày 12 tháng 9 năm 1948, chị ở một mình trong vườn, nơi có dậu nho gần tường dậu. Chị nghe có tiếng gọi, quay lại xem tiếng ai, nhưng chị chỉ nhìn thấy đám mây trắng lạ tụ trước dậu nho và từ đám mây đó tỏa ra những tia sáng rực rỡ và từ đám mây vọng ra tiếng nói:“Con đừng sợ, Hãy làm bất cứ điều gì Mẹ bảo con làm. Con hãy đến đây thăm Mẹ 15 ngày liên tiếp. Ngày 13 tháng 9 năm 1948, chị nhìn rõ Đức Mẹ đứng trên đám mây. Đức Mẹ nói:“Người ta không tin Mẹ. Hỡi con của Mẹ, con hãy cầu nguyện nhiều cho sự đàn áp của thế gian. Điều Mẹ xin ở đây cũng chính là điều Mẹ xin ở Fatima. Con hãy nói cho mọi người biết điều này.

Sau lần thị kiến này thì xuất hiện những cánh hoa từ trời rơi xuống phủ khắp công viên nhà dòng. Và hàng trăm người nhận được những cánh hoa hương thơm ngào ngạt ấy.

Đức Mẹ hiện ra với Teresita đủ 15 lần. Mẹ đã xưng mình là"Maria Đấng Trung Gian Muôn ơn lành"  và Mẹ yêu cầu thiết lập một nghinh đài dâng kính Đức Mẹ ở tại nơi Đức Mẹ hiện ra.

Những cánh hoa hồng còn rơi tiếp tục trong tháng 10 và 5 ngày liên tiếp trong tháng 11 năm 1948. Người ta thu lượm hết những bông hoa này một cách tôn kính và nhiều ơn lành Mẹ đã ban cho nhân việc nấu nước hoa hồng này.

Đến ngày 23 tháng 3 năm 1949, cả thị trấn đều nhìn thấy Đức Mẹ đứng trên đám mây, chung quanh tỏa ra những vòng hào quang muôn màu. Mẹ hiện ra hơn hai tiếng đồng hồ để cho nhiều người từ xa kịp tới chiêm ngưỡng.
 
Một đài Đức Mẹ được thiếp lập tại đây và một thánh đường Lipa được dâng kính Đức Mẹ với tước hiệu "Đức Mẹ Bầu Cử Muôn Ơn Lành". Những bông hoa từ trời rơi xuống đã được bọc trong bao Plastic và gửi đi khắp thế giới.(Lm Thu Băng, CMC, Linh Địa Dức Mẹ, http://www.dongcong.net/MeMaria/LinhDiaDucMe/09.htm)

Hôm nay, Giáo Hội toàn cầu mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ chúng ta, ngay từ khi Chúa Giêsu trăn trối trên Thánh Giá với Mẹ Maria và thánh Gioan: “Thưa Bà, đây là con Bà!” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình” (Ga 19, 26 -27)

Thông thường tình mẫu tử luôn thắm thiết yêu dấu con cái. Mẹ chúng ta còn thương yêu chúng ta gấp bội phần. Biết bao lần Mẹ hiện ra khắp nơi, đều nhắn nhủ con cái sống đẹp lòng Chúa, hầu hưởng ơn cứu rỗi. Mẹ còn là tấm gương tinh tuyền cho đoàn con neo theo.

Sống theo Mẹ

Sứ thần Gabriel vào nhà chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Mẹ đã rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. (Lc 1, 28 -29) Với tâm tình đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng, Mẹ không hề phản đối, hay chất vấn sứ thần, mà chỉ thinh lặng suy gẫm, tìm hiểu Thánh Ý Chúa qua lời chào bất ngờ.

Khi nghe Sứ thần giải thích mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời, Mẹ mau mắn “Xin Vâng,” khiêm hạ nhận mình chỉ là nữ tỳ của Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận sứ vụ thiêng liêng cao cả. Rồi sau khi sinh hạ Hài Nhi Giêsu trong nơi chuồng bò thấp hèn, cùng chịu bao nhiêu gian khó, trốn tránh bạo chúa Hêrôđê truy sát Hài Nhi, Mẹ vẫn một mực trung kiên “Xin Vâng,” trông cậy, phó thác vào Chúa Quan Phòng.

Mẹ yêu thương, chăm sóc, nâng niu, phục vụ Hài Nhi thật chu đáo. Khi đủ tám ngày, làm lễ cắt bì và đặt tên Giêsu cho Hài Nhi, như Sứ thần truyền dạy. Bốn mươi ngày sau, Mẹ lên Đền thờ Giêrusalem tiến dâng con cho Thiên Chúa, và dâng của lễ theo Luật Chúa truyền.

Lòng Mẹ dạt dào yêu thương. Mẹ thông cảm, chia sẻ nỗi nghèo khó, thiếu thốn bất ngờ của tiệc cưới Cana, Mẹ chạnh lòng thương xót, từ bi nhân hậu, xin Con Mẹ gia ân cứu giúp. “Họ hết rượu rồi!”. Mặc dù Đức Giêsu từ chối khéo: “Thưa bà, chuyện đó liên can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến,” (Ga 2, 4) nhưng Mẹ vẫn một mực vững lòng tin cậy, nhắc gia nhân:”Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Niềm Tin, Cậy, Mến của Mẹ càng sáng chói khi đồng hành với Con Mẹ, ròng rã, bôn ba khắp nơi, suốt ba năm rao giảng, và cao điểm là cuộc tử nạn đau thương, như lưỡi gươm đâm thâu qua lòng Mẹ, như ông Simêon đã tiên báo.

Sống theo Mẹ, để luôn gần gũi Con Mẹ, chúng con được bình an và niềm vui. Mẹ luôn thân thương bảo đường chỉ lối chúng con đi về Cõi Phúc, an toàn vượt qua bao gian nan nguy khó và cám dỗ, thử thách.

“Con thơ bắt chước Mẹ tất cả, dù khó khăn nguy hiểm, không phải vì có ý theo gương Mẹ, vì Mẹ là thân tượng, là tất cả, nhưng vì yêu Mẹ, tin Mẹ. Xem Mẹ uống thuốc nào, con uống theo, Mẹ đi ở tù, con vào theo. Mẹ Maria là tấm gương sáng vừa tầm con, con hãy mô phỏng gương Mẹ. Chúa Ba Ngôi không thể làm một tâm hồn thánh thiện hơn được.” (Đường Hy Vọng, số 925)

Cầu nguyện theo Mẹ

Mẹ luôn có tâm tình cầu nguyện sốt sáng, liên lỷ kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Khi Mẹ nghe các người chăn chiên thuật lại vinh quang của Con Mẹ giáng sinh, khi nhìn thấy Con Mẹ xuất chúng giữa các thầy tiến sĩ, Mẹ đều ghi nhận mà suy nghĩ. “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2, 19, 51)  Lắng nghe Lời Chúa trong lòng tin yêu, Mẹ luôn suy gẫm và đem ra thực hành. (Lc 8,21).

Mẹ luôn âm thầm thinh lặng, sống đời nội tâm phong phú. Khi Mẹ nói với gia nhân chúng con:”Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo,” Mẹ muốn dặn dò, khuyên nhủ chúng con luôn lắng nghe và thực hành chính xác những điều Chúa dạy. Mẹ chính là "Đức Mẹ Bầu Cử Muôn Ơn Lành" cho mọi người chạy đến với Mẹ.

Sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ tiếp tục thinh lặng, để mãi hạnh ngộ cùng Chúa Giêsu trong những giờ phút nguyện ngắm. Mẹ sốt sắng cầu nguyện với các Tông đồ: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh anh em của Đức Giêsu.” (Cv 1, 14)

Lạy Chúa Giêsu, trong ngày đầu năm 2014, mừng Mẹ Thiên Chúa, chúng con cũng mừng Mẹ chúng con, xin Chúa ban bình an cho chúng con, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, xin Mẹ giúp chúng con biết noi theo gương sáng của Mẹ, sống và cầu nguyện liên lỷ, để chúng con luôn có Chúa Ở Cùng trọn đời. Amen.

AM Trần Bình An 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
Tràng Chuỗi Mân Côi (1/22/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
“ngọt Ngào Tình Mẹ”, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/27/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768