Tuần Cửu Nhật Xin Ơn "Đức Me Cấp Cứu"
Lạy Nữ Vương trời đất, Đức Trinh Nữ chí thánh, chúng con tôn vinh Me. Mẹ là con gái yêu dấu của Thiên Chúa Tối Cao. Mẹ là Mẹ tuyển chọn của Ngôi Hai nhập thể. Mẹ là bạn tinh tuyền Vô Nhiễm của Thiên Chúa Ngôi Ba. Mẹ là đền thờ cao trọng của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Đấng Cứu Thế, với danh hiệu Mẹ la Mẹ Cấp Cứu, Mẹ đã xuống cứu giúp tất cả những ai kêu cầu Me, xin Mẹ ban cho chúng con sự bao bọc từ ái của Mẹ. Chúng con trông cậy phó thác nơi Mẹ. Lạy Mẹ yêu dấu, chúng con là những đứa con cùng khốn, bất lực, nương nhờ vào sự chăm sóc của Mẹ hiền.
*Kính Mừng Maria...
Lạy Mẹ Cấp Cứu, Mẹ là nguồn mạch sự giúp đỡ tất nhiên, xin Mẹ thương cho chúng con được hưởng nhờ kho tàng ân sủng của Mẹ trong lúc nguy ngập này. Xin Mẹ đánh động trái tim kẻ tội lỗi, để họ có thể tìm được sự Thứ Tha của Chúa. Xin Mẹ an ủi kẻ âu lo và người cô đơn sầu não. Xin Mẹ giúp đỡ kẻ nghèo và người thất vọng. Xin Mẹ cứu chữa kẻ ốm đau và những ai khốn khó. Uớc gì nhờ sự cấp cứu của Mẹ, thân xác họ được lành mạnh và tinh thần họ thêm sức để chịu đau khổ cho nên trong sự vâng phục Thánh ý Chúa và được bằng an trong Chúa.
*Kính Mừng Maria...
Lạy Mẹ Cấp Cứu rất yêu dấu của con, Mẹ là nguồn mạch cứu giúp không thể không có được, Trái Tim Từ Mẫu Mẹ biết từng vị thuốc cho từng nỗi bất hạnh của chúng con, xin Mẹ cứu giúp chúng con bằng lời nguyện cầu và sự cầu bầu của Mẹ, cho con được Me ban cho một liều thuốc cứu chữa con trong nhu cầu cấp bách và sự khó khăn vượt mức con đây: (Kể với Mẹ hoàn cảnh của mình và xin Mẹ ơn gì ...) Về phần con, ôi Mẹ yêu dấu, con tuyên hứa với Mẹ sẽ sống đời sống tích cực hơn của người công giáo, tuân giữ Luật Chúa kỹ càng và ý thức hơn nữa trong việc chu toàn bổn phận trong bậc sống của con, và cố gắng trở nên một mạch nhỏ cứu giúp những đau thương đầy rẫy của thế giới chúng con đang tan vỡ.
Lạy Mẹ Cấp Cứu rất đáng yêu vô chừng, xin Mẹ luôn luôn gần con. Con xin Mẹ, nhờ sự cầu bầu của Mẹ, cho con được một thân thể lành mạnh và một tinh thần an bình. Xin Mẹ cũng thương giúp con mỗi ngày một mạnh mẽ thêm trong đức tin và trong sự yêu mến Chúa Kytô, con Yêu Dấu của Mẹ.
*Kính Mừng Maria...
Lạy Mẹ là Mẹ Cấp Cứu, xin cầu cho chúng con, cho chúng con hoàn toàn tận hiến cho Con Cực Thánh của Mẹ, và góp phần giúp cho thế giới sống động trong Thánh Thần Thiên Chúa! Amen.
|