MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3178: Tại Lipa, Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Tất Cả Các Ơn Lành Đã Hiện Ra (l4)
Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 9-2015

CN 3178: TẠI LIPA, ĐỨC MẸ LÀ ĐẤNG TRUNG GIAN TẤT CẢ CÁC ƠN LÀNH ĐÃ HIỆN RA

(Hình: Tu viện Carmêlo tại Lipa, nơi Mẹ hiện ra năm 1948

Nguồn: Internet

Đức Mẹ Maria hiện ra với Sr. Teresita, một nữ tu Dòng Carmêlo tại Lipa, nước Phi Luật Tân. Lúc 5:00 giờ chiều ngày 12/9/1948, nhằm ngày lễ kính Thánh Danh Đức
Mẹ Maria, nữ tu Teresita Castillo bỗng dưng nhìn thấy cây nho trong vườn của tu viện lắc mạnh dù không có ngọn gió nào.

Có tiếng người phụ nữ cất lên:

"Con ơi, đừng sợ. Hãy hôn mặt đất. Những gì Mẹ bảo con làm thì con hãy làm. Trong 15 ngày liên tiếp, hãy đến thăm Mẹ nơi chỗ này. Con hãy ăn cây cỏ.”

Hôm sau, ngày 13/9/1948 là ngày thứ Hai, lúc 5:00 giờ chiều, nữ tu Teresita trở lại chỗ cũ, quỳ xuống và đang định đọc kinh Kính Mừng. Khi chị đọc tới chữ ”đầy ơn phúc” thì  cây nho lung lay. Một phụ nữ đẹp tươi hiện ra, có chuỗi tràng hạt mầu vàng ở trên bàn tay phải của Bà. Bà mặc Áo Trắng đơn sơ, có một cái thắt lưng. Bà đi chân trần và chân của bà ở trên đám mây, cách mặt đất chừng  2 Bộ ( 2 feets). Khuôn mặt bà sáng láng và đẹp vô cùng.

Ngày 14/9/1948, một cơn mưa toàn cánh hoa hồng rớt xuống. Moệ số nữ tu tìm thấy những  cánh hoa hồng có mùi thơm nồng nàn rớt xuống trong phòng của họ và ở ngoài cửa.

Đồng thời, Mẹ Bề Trên Cecilia quyết định trình lên Đức Giám Mục phụ tá của Lipa tên Đức Cha Alfredo Obviar, và cũng là giám đốc linh hướng của Dòng Carmelo.
Đức Giám Mục bảo Mẹ Bề Trên hãy nói với nữ Teresing xin Đức Mẹ Maria một vài chứng cớ để mọi người biết là cuộc hiện ra từ Thiên Đàng mà đến.

Sau khi có cuộc mưa hoa hồng thì nữ tu Teresita bị mù. Mẹ Bề Trên nghe tiếng nói là chỉ  có một cách mà Teresita được chữa lành khỏi mù là Mẹ Bề Trên hãy hôn lên đôi mắt của người nữ tu ấy.

Thế là một ngày kia, trước sự hiện diện của Đức Giám Mục Obviar, Mẹ Bề Trên vén khăn đội đầu của Teresita và hôn trên đôi mắt của chị này. Ngay lập tức, chị
Teresita được khỏi cơn muà. Đức Giáo Hoàng không còn nghi ngờ, và ngài tin đó là cuộc hiện ra từ Thiên Đàng.

Trong cuộc hiện ra cuối cùng với chị Teresita Castillo, Đức Mẹ Maria tự xưng tước hiệu: “Mẹ là Đấng Trun Gian Tất Cả Các Ơn Lành.” Sau đó có rất nhiều được được ơn hoán cải và chữa lành.

Ngay từ đầu, Đức Giám Mục Alfred Verzosa cho phép tôn kính Đức Mẹ Maria với tước hiệu” Đức Mẹ Đấng Trung Gian Tất Cả Các Ơn Lành.”

Năm 1951 giáo quyền nước Phi Luật Tân tuyên bố rằng không có hiện tượng siêu nhiên xẩy ra ở cuộc hiện ra tại Lipa. Vị giám mục thừa kế Đức Cha Verzosa là Đức
Giám Mục  Rufino Santos, ra lệnh cho Tu viện Carmêlo rằng không một cánh hoa hồng được tặng cho bất cứ ai và tượng Đức Mẹ Maria phải bị cất đi không cho ai chiêm ngắm.

Nữ tu Teresita Castillochịu nhiều đau khổ và nhục nhã vì bị phê phán. Áp lực của những cuộc điều tra lâu dài làm cho chị nữ tu thị nhân này bị đau nặng.  Cuối
cùng chị phải tự nguyện rời khỏi tu viện vì chị không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Mẹ Bề Trên là Cecilia Zialcita bị thuyên chuyển đến một tu viện khác.

Vị giám mục phụ tá là Đức Cha Alfredo Obviar, cũng là cha linh hướng của tu viện Carmelo Lipa, bị giáng chức và đồi đi một giáo phận khác là giáo phận Lucena.
Đức Cha Obviar đã thành lập một cộng đoàn giáo lý truyền giáo Thánh Teresa và được công nhận là một người đạo đức. ngài được gọi là Tôi Tới của Chúa (Servant of God) và đang được nêu danh để được phong thánh.

Còn Đức Cha Verzosa, người đã công nhận cuộc hiện ra và cho phép mọi người tôn vinh thánh tượng Đức Mẹ Maria Đấng Trung Gian thì bị cách chức khỏi mọi quyền hành, ngài chỉ còn mang danh là một Đức Giám Mục mà thôi. Dù ngài dung tiền bạc của gia đình giàu sang của ngàiđể xây dựng lại các nhà thờ và trường học sau
khi Lipa bị chiến tranh tàn phá, nhưng người ta vu cáo ngài là bê bối về tiền bạc của giáo phận. ngài sống lưu đầy tại ngôi nhà của ngài ở Vigan, sống với nghề cuốn thuốc lá của gia đình.

Tháng 1 năm 2013, Đức Hồng Y Rosales, nguyên TGM của giáo phận Manila, xin phong chân phước cho Tôi Tới Chúa là Đức Giám Mục Verzosa.

Năm 1992, Đức TGM Mariano Gaviola cho phép để thánh tượng Đức Mẹ Maria Đấng Trung Gian. Đến năm 2009, Đức TGM Ramon Arguelles cho điều tra lại về cuộc hiện ra tại Lipa.

Hiện nay tu viện Carmelo ở Lipa, nơi mà Đức Mẹ Maria đã được nhiều phái đoàn hành hương đến viếng thăm. Tổng Thống nước Phi Luật Tân cũng đã đến đó để hành
hương.

Ngày 12/9/2015, Đức TGM Ramon C. Arguellas đã công nhận cuộc hiện ra ở Lipa là nơi có những hiện tượng siêu nhiên và đáng tin. Hiện này thị nhân Teresita Castillo vẫn còn sống sót.

Kim Hà
19/9/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bẩy Kinh Fatima Tràng Chuỗi Fatima (11/1/2015)
Nhà Thờ St. Vitus, Làng Cesky Krumlov, Miền Nam (9/23/2015)
Lịch Sử Tượng Và Đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Ở Mỏ Đồng, Cuba - Epa (9/22/2015)
Cn 3180: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (2) (9/20/2015)
Cn 3179: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (1) (9/20/2015)
Tin/Bài khác
Sầu Bi (9/15/2017)
Ðức Mẹ Sầu Bi (9/15/2017)
Đức Mẹ Sầu Bi, Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.j. (9/15/2017)
Mẹ Đồng Công (9/15/2017)
Thơ Dưới Thánh Giá Có Mẹ Maria (9/15/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768