MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 4-2016

THƯ CỦA LINH MỤC LAURENT LARROQUE, GIÁM ĐỐC TỔNG QUYỀN PHONG TRÀO LINH MỤC ĐỨC MẸ MARIA (MMP) #3

Ave Maria!

Genoa ngày 1 tháng 1 năm 2016

Cùng các anh chị em trong phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria,

Trong thông điệp số 485, ngày 31/12/1992, Đức Mẹ Maria dạy cho chúng ta có 5 dấu hiệu cho chúng ta biết rằng “Giờ cuối của thời đại”.

Dấu hiệu thứ 4 là những gì liên quan đến Mầu Nhiệm của Thánh Thể. Mẹ nói đến những điều trong chương 9 của Sách Tiên tri Daniel, cũng như Chúa Giêsu nhắc nhở Trong Tin Mừng Thánh Matthêu 24:15 và trong Thư 2 Thessalonians 2, để giúp chúng ta hiểu những gì gọi là “Đồ Đáng Kinh Tởm của sự tiêu diệt”, cũng được nói đến như là ”Sự Phạm Thánh quái gỡ”.

Chúng ta không biết khi nào thì vụ việc này xẩy ra. Đức Mẹ Maria mô tả như sau:

“Bằng cách chấp nhận lý thuyết Tin Lành, người ta sẽ nói rằng Thánh Lễ không phải là Cuộc Tế Hiến nhưng chỉ là một bữa tiệc Thánh, tức là một cuộc tưởng niệm bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu đã làm. Và như thế, người ta đã bãi bỏ việc cử hành Thánh Lễ. Việc bãi bỏ cuộc tế hiến hàng ngày này chính là tội phạm thượng quái gỡ.” (TĐ 485u)

Việc phủ nhận sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu được thi hành một cách khôn khéo.

“Hôm nay thật cần thiết để chiếu giãi ánh sáng lớn lao trên giá trị của Thánh Lễ như là Lễ Hiến Tế…” (Ngày 5 tháng 7 năm 1984, 291 i). 

Một lần nữa, chúng ta hãy nhớ lời Thánh Giáo Hoàng John Paul II viết trong Tông Huấn Ecclesia de Eucharistia, 10:

‘Có những lần người ta không hiểu biết về Mầu Nhiệm Thánh Thể. Khi lấy đi ý nghĩa thánh thiêng thì cuộc cử hành Thánh Thể chỉ còn như là một bữa tiệc huynh đệ.”

Câu nói này rất quan trọng vì nó lên án “Sự Phạm Thánh quái gỡ” vào thời đại cuối cùng, một thủ đoạn sai lầm để nhằm đem tại "tình huynh đệ". (Điều này được giới truyền thông ca ngợi), nhưng Sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu bị phủ nhận. (Giáo Lý Công giáo 675).

Trong những thời đại này, khi chúng ta “có một đức tin rõ ràng dựa theo Kinh Tin Kính của giáo hội” trong Bí Tích Thánh Thể Chúa Giêsu thì bị lên án là theo “chủ nghĩa nguyên tắc. “ (Bài giảng của Hồng Y Ratzinger, ngày 18/4/2005).

Nhưng lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể nở rộ khắp mọi nơi trong giáo hội, trong khi có nhiều nhà thờ bị đóng cửa, thì có nhiều Nhà Tạm được mở ra cho một số tín hữu kiên cường và trung thành đến thờ lạy Chúa. Họ là những người hằng say và trung tín với đức tin Chân Thật.

“Các con yêu dấu, trên hết tất cả, Mẹ đòi hỏi các con nhiệt thành trong chức vụ linh mục của các con, kiên trì trong cầu nguyện, nồng nhiệt yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Người phải trở thành trung tâm tông đồ và tình yêu lớn lao trong đời sống của các con, mở tay đối với những nhu cầu của kẻ nghèo khổ, của khiêm tốn, của những người bé mọn, và trên tất cả đối với các con cái Mẹ đang sống trong bóng tối của chủ nghĩa vô thần và đối với những ai chưa biết đến ánh sáng chân lý và sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã ban cho.” (TĐ ngày 31/10/1996, 583g)

“Các con luôn có người nghèo bên cạnh nhưng các con không luôn mãi có Thầy.” (Mt 26:11)

Chúa Giêsu bị bỏ rơi bởi các tín hữu trong các giáo hội lấy đi sự hiện diện của Ngài.

"Vì thương yêu thương các con, Chúa Giêsu hằng hiện diện giữa các con như của lễ hiến tế trong Bí Tích Thánh Thể.

"Vì thương yêu các con, Người đã ban cho các con cả Mẹ Người.

“Ôi hỡi các con đáng thương đang chịu nhiều khốn khó trong thời đại này, nếu các con biết Thánh Tâm Chúa Giêsu thương yêu các con chừng nào! Chúa Giêsu thương yêu các con mà đáp lại, Người chỉ nhận được vô ân, lãnh đạm, không đền đáp. Chúa Giêsu thương yêu các con mà các con sống như không có Người. Chúa Giêsu thương yêu các con và thoi thóp vì thương yêu các con trong Thánh Thể mà các con bỏ Người một mình, cô đơn, quá nhiều trống vắng và không tin." (Ngày 11/9/1988, TĐ 388 h,i,j)

“Chưa bao giờ bằng thời đại giông tố này, quả thật Tình Yêu đã không được đền đáp.” (TĐ 388 k)

Tại sao bây giờ Nhà Tạm Thánh Thể thế giới ở bên ngoài Cung Thánh của nhà thờ? Và tại sao Nhà Tạm bị quên lãng, không có hoa, không có đèn nến và ánh sáng để chứng tỏ đức tin trong sự Hiện Diện Thật Của Chúa Giêsu?

Có phải là “Kẻ phản bội đang ở ngay đây” không? (Mt 26:46). Nếu dúng như thế thì không phải là lúc hỏi:

“Ai đó?”

Nhưng là như Chúa Giêsu đã nói trong giây phút ấy:

“Hãy nhìn và cầu nguyện để các con không phải chịu thử thách.” (Mt 26:41)

“Nhìn và cầu nguyện.”

Đặc biệt trước Chúa Giêsu hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể.

“Nhìn và cầu nguyện “ bằng cách quy tụ cầu nguyện Tiệc Ly với Đức Mẹ Maria. Mẹ sẽ là ánh sáng của chúng ta trong những thời gian đầy bóng tối.

“Mẹ đã từng nói với các con: trong cơn tối tăm nhất, Ánh Sáng Từ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ sẽ đến với các con. Như thế, Mẹ muốn báo cho các con biết rằng, trong những giây phút quyết liệt , chính Mẹ sẽ chỉ cho các con mọi sự.

"Mẹ sẽ nói cho các con biết phải theo ai để trung thành với Vị Đại Diện Chúa Giêsu Con Mẹ và giáo hội.”

“Mẹ sẽ xác quyết với các con những gì các con phải nói để ở trong sự thật. Mẹ sẽ chỉ cho các con biết những kẻ phải sợ, những con đường các con có thể theo để tránh nguy hiểm, trong khi đối với những kẻ Mẹ sẽ dẫn lên đồi Canvario để được hiến tế, thì chính Mẹ sẽ chuẩn bị tất cả cho họ.”( Ngày 8/12/1977, TĐ 140 n, o-p)

“Nếu hiện giờ họ không quen chỉ tìm kiếm Mẹ, chỉ lắng nghe Mẹ, chỉ tin cậy vào Mẹ, thì khi bão táp nổi lên, khi tất cả chìm ngập trong tăm tối, họ sẽ tìm thấy Mẹ thế nào? Ước chi ngay từ bây giờ, họ đã tập quen nhìn Mẹ như ánh sáng soi trước mỗi công việc họ làm!” (TĐ ngày 10/2/1974, 37 g)

Chúng ta hãy sống thực tế. Trong lúc này, chúng ta chưa bị buộc phải làm những hành động tội lỗi trong mục vụ của mình, phải không? Khi sự ghen ghét trở nên rõ ràng, chẳng hạn như chúng ta bị buộc làm những gì không đúng thì chúng ta cần phải can đảm và nói mà không sợ hãi, để rồi có thể trở thành “Những kẻ tử đạo của Chúa Giêsu Đấng đang Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể.”  (TĐ ngày 13/7/1978, 156 n)

(Còn tiếp)

Người anh em nhỏ bé của các bạn,
LM Laurent Larroque
Giám Đốc Tổng Quyền phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (MMP)

Kim Hà dịch thuật
Ngày 14/4/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hoa Mẹ (4/19/2016)
Kinh Nghiệm Mai Côi (4/18/2016)
Đức Tin Và Chuỗi Mai Côi (4/18/2016)
Đức Mẹ Đồng Công (4/17/2016)
Kinh Thánh Hiến Giới Trẻ Cho Đức Mẹ Maria (4/17/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #5 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #4 (4/14/2016)
Tin/Bài khác
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (3/25/2020)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (3/25/2020)
Đức Mẹ Tỏ Dấu Lạ Tại “vùng Trống Đức Tin” (4/29/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768