Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Lịch sử như một dòng chảy. Dòng chảy này hiện đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, với những bất ngờ đau đớn.
|
Nếu tạo cuộc bút chiến cho vui ..
Thì mỗi phe đều có thể nêu ra hàng chục lý do với lý luận sắc bén, nghe rất có lý.
|
Đoạn Tin mừng sáng hôm nay cho chúng ta thấy các tông đồ đang ở vào một tình thế tuyệt vọng. Lời van xin của họ dường như bị sóng biển vùi lấp:
- Lạy Thầy, xin cứu chúng con.
|
|
|
|
1Lần kia, Ngài cầu nguyện ở một nơi nọ; Ngài xong rồi, thì một môn đồ thưa Ngài: “Lạy Ngài, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đồ của ông". 2Ngài nói với họ:
“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
|
Chúa Giêsu dạy:
Cầu nguyện, thì anh em chớ lải nhải như người ngoại ! Chúng tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm. Chớ bắt chước chúng, vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em xin Người.
|
Khi ông Abraham đánh bại vua Cơ-đo, Lao-me và các vua liên mình mà trở về, thì... có Men-ki-sê-đê, Vua Salem và là tư tế của Thiên Chúa Tối cao, đã ra đón ông, chúc lành cho ông và đem cung cấp bánh rượu.
|
|
|
|
|
Từ lúc Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh đã vinh hiển về bên Chúa Cha, Hội Thánh lữ hành dưới thế, mãi cho tới thời niên cùng thế tận, phải sống giữa thế gian thù nghịch và các thế lực hắc ám tấn công hãm hại, kèm với những thử thách, cám dỗ, vất vả trăm chiều….
|
- Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy (15): Trong thần học về Chúa Ba Ngôi, câu này đã được dùng để chứng minh rằng Chúa Con có cùng một bản tính với Chúa Cha;
|
Mục đích chính yếu nơi sứ vụ của Chúa Giêsu, một sứ vụ đạt đến tột đỉnh nơi tặng ân Thánh Linh,
|
Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống xẩy ra sau 50 ngày Đại Lễ Phục Sinh. Nói cách khác, biến cố Thánh Thần Hiện Xuống xẩy ra sau biến cố Chúa Kitô Phục Sinh sau 50 ngày,
|
|
|
|
Vua Louis IX (1214 – 1270) của nước Pháp còn được gọi là Vua Thánh Louis vì người rất đạo đức
|
Hai câu chuyện dưới đây, cho chúng ta biết: “Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong Phép Thánh Thể ”, và qua đó, Ngài cũng cho chúng ta biết: Công Giáo, là do Chúa Giêsu sáng lập.
|
Đấng sáng lập Hội Thánh Công Giáo là Giáo chủ Giêsu, Đấng đã đến trần gian để trả món nợ mà Ngài không mắc nợ; bởi chúng ta mắc món nợ mà chúng ta không thể trả; đó là món nợ xúc phạm đến Đấng Hằng Hữu, thì chỉ có Đấng Đời Đời là Chúa Giêsu, mới có thể trả món nợ đời đời.
|
Chủ đề : “Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân”
|
|
|
|
|
Xin cho con được yêu mến, mến yêu đến với muôn người. Xin cho con được lãnh nhận lửa tình yêu Chúa đã tặng ban. Con đi rao truyền Nước Chúa, Thánh Linh biến đổi lòng người.
|
|
để cầu xin cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự Thánh Hóa các linh mục và tu sĩ, những ước muốn của hai Thánh Tâm Của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho tất cả những ý chỉ của chúng con (kể ra..)
|
|
|
|
|
|
Từ tháng 9 năm 2014 bà Caroline Desjonquères được Đức Giám Mục chỉ định làm nữ giáo dân điều động chương trình mục vụ trong giáo hạt Ponthieu-Marquenterre thuộc giáo phận La Somme ở miền Bắc nước Pháp.
|
Mỗi lần đến ngôi nhà ”Đức Mẹ Fatima” do các Linh Mục điều khiển tôi thường đi thẳng đến Nhà Nguyện để cảm tạ THIÊN CHÚA vì bao ơn lành tôi nhận lãnh nhờ tham dự tuần cấm phòng hàng năm.
|
Từ lâu việc trình bày giáo lý Công Giáo dưới dạng đối thoại đã được nhiều nơi áp dụng và mang lại hiệu quả tốt đẹp. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu giáo lý Công giáo, Từ nhiều năm qua, chúng tôi đã sưu tập những thắc mắc làm thành 31 vấn đề và cố gắng giải đáp từng vấn đề dưới góc độ khoa học và đức tin…
|
Hôm nay, chúng ta bắt đầu một loạt bài mới về Giáo Lý Các Phép Bí Tích, mà trước hết là Phép Rửa. Một trùng hợp may mắn đó là Chúa Nhật tới đây lại là lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
|
|
|
|
Tự điển Webster định nghĩa: “Can đảm là khả năng làm điều gì đó mà mình biết là khó khăn hoặc nguy hiểm”. Định nghĩa đúng, nhưng hình như vẫn thiếu “chất” phấn đấu thể lý và cảm xúc thực sự cần thiết để thể hiện lòng can đảm.
|
Tình yêu và hôn nhân có vài thời kỳ. Khi yêu nhau thì thấy KỲ DIỆU, khi cưới nhau rồi thì thấy KỲ LẠ, khi cuộc sống êm trôi thì thấy KỲ ẢO, khi gặp gian khó thì KỲ DỊ, khi biết rõ nhau rồi thì thấy KỲ QUẶC, khi “no xôi, chán chè” rồi thì thấy KỲ QUÁI. Kể ra cũng kỳ thật!
|
Còn bao lâu nữa ! Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi. Số đông biến mất đâu rồi; Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn. Đếm kỹ còn mấy trăm tuần; Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau?
|
Em gái cần thay thận nhưng anh trai biến mất, mãi về sau mới quay lại lý do thật lay động tâm can
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Một Lần Nữa Chân Thành Cảm Ơn Anh Viet Bui, Chị Kim Hà Và Các Ân Nhân Đã Nhiệt Tình Ủng Hộ Chiến Dịch Cứu Đói Trong Dip Dịch Cúm và biếu Radio-TinMung+GCM2
|
|
|
Ngày mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để mở Cửa Thánh khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Linh mục người là ai?: Là hiện thân của Đức Kitô, làm đầu của Nhiệm Thể Người là Hội Thánh, kéo dài sự nghiệp Chúa Giêsu ở trần gian để điều hành Dân Chúa, thánh hóa và rao giảng Tin mừng. Như lời Thánh Alphongsô nói rằng: “Linh mục là người được Thiên Chúa tuyển chọn để quản lý tất cả những điều Chúa quan tâm và có ích trên mặt đất”.
Nhà thần bí Conchita là một góa phụ, nhưng bà viết nhiều gần bằng Thánh LM TS Thomas Aquinô.
Tên đầy đủ của bà là María Concepción Cabrera Arias de Armida, but she was known as Conchita. Bà sinh tại San Luis Potosi, Mexico, ngày 8-12-1862, và là con thứ 7 trong 9 người con của một gia đình khá giả có nhiều đất đai.
Trong một biệt thự nguy nga ở Đà lạt, cụ bà Án Liêm đã 93 tuổi ngoại giáo đang liệt giường. Hai chị Legio thuộc Comitium Đà Lạt đã nhiều lần đến thăm nom, giúp đỡ và chinh phục bà trở lại, nhưng bà nhất định không nghe.
Cái gì cũng có nguyên nhân, chứ chẳng ngẫu nhiên hay tình cờ, nhất là đối với sự dữ – bởi vì Thiên Chúa nhân lành chỉ tạo nên những điều tốt đẹp mà thôi. Đừng bảo là thiên tai trong khi đó là nhân tai – chính mình gây tai họa rồi đổ lỗi cho Ông Trời.
Có một tựa đề của báo "Media Report - truyền thông đưa tin" hôm nay viết: "Má ơi - Mẹ nó, sự thực ra là các vụ vu cáo (vu khống bỏ vạ cáo gian) chống báng các linh mục Công giáo hiện nay vào hồi quy mô cực lớn chưa từng thấy." (Just the Facts, Ma’am: False Accusations Against Catholic Priests Are Now At Epic Proportions.)
|