MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6210: Thiên Thần Cứu Tôi Khỏi Chết Đuối
Thứ Ba, Ngày 20 tháng 6-2023
CN 6210: THIÊN THẦN CỨU TÔI KHỎI CHẾT ĐUỐI

Nguồn: Opus Santorum Angelorum:

Bà Joan O. kể cảm nghiệm của bà:

“Thiên Thần Bản Mệnh của tôi đã cứu tôi khỏi chết khi tôi được 13 tuổi. Hôm đó, tôi đi tắm biển tại Virginia Beach và suýt bị chết đuối. Thế rồi tôi được cứu và được kéo vào bờ. Lúc sắp chết đuối, tôi rất sợ vì nghĩ rằng mình sẽ chết trong cô đơn."

"Thật sự thì gia đình tôi không đi Lễ trong một thời gian rất lâu. Ba của tôi đi lính và đóng quân ở ngoại quốc, còn mẹ của tôi thì không biết lái xe. Lúc ấy tôi xin với Chúa rằng nếu Ngài cứu sống tôi thì tôi sẽ tìm cách đi dự Thánh Lễ trong suốt cuộc đời của tôi."

“Ngay sau khi tôi cầu nguyện như thế thì tôi bỗng cảm thấy chung quanh mình toàn là các Thiên Thần. Dù tôi không được thấy các ngài nhưng tiếng của các ngài vang lên rất cao như tiếng của trẻ thơ. Những tiếng nói ấy dường như đang nói thẳng vào tâm trí tôi mà tôi không nghe bằng lỗ tai. Các ngài an ủi tôi và nói những lời khích lệ. Do đó, tôi không còn lo sợ nữa vì tôi biết các ngài đang ở quanh tôi."

“Một máy bay trực thăng bay ngay trên đầu của tôi nhưng rồi nó bay đi mất. Tôi không hiểu tại sao họ không muốn cứu tôi. Tôi bơi quá xa bờ biển. Vì thế tôi thấy người ta nhỏ như những con ruồi bọ."

“Ngay lúc ấy, ông nội tôi và người em trai 8 tuổi của tôi đang đi tìm tôi bởi vì lúc ấy là vào buổi trưa, đang giờ ăn trưa. Em trai tôi nhìn chiếc máy bay trực thăng và nhận ra cái đầu của tôi đang ở trong làn nước biển. Em tôi bèn nói với ông nội tôi rằng:

"Ông ơi, ông nhìn kìa, chị Joan kia kìa. Con có thể cho chị ấy một cái bánh hot dog không?"

“Ngay lúc ấy, ông tôi nhờ một thanh niên bơi ra xa để cứu tôi. Khi anh ta đến gần, tôi nghe anh ta nói lời khích lệ giống như các Thiên Thần đã nói với tôi. Thế là các Thiên Thần biến mất."

"Sau đó, tôi luôn cố gắng kiếm một người hàng xóm để họ có thể lái xe cho em trai tôi và tôi cùng đi Lễ. Bây giờ thì tôi đi Lễ hàng ngày. Tôi tạ ơn Chúa đã gửi các Thiên Thần đến động viên tinh thần của tôi. Tôi cám ơn người thanh niên đã bơi ra xa để cứu tôi khỏi chết đuối."

Kim Hà, 20/6/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
24 Giờ Cho Chúa Với Chủ Đề : “sống Một Đời Sống Mới” (rm 6,4) Năm 2024 (3/31/2024)
Tin/Bài khác
Suy Niệm Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu (6/27/2019)
Lời Kêu Xin. (7/1/2018)
Bài Lời Chúa 151: Đức Maria Là Mẹ Thật Của Cả Nhân Loại --- Hết (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 150: Đức Maria Là Tình Yêu Thiên Chúa Mặc Xác Đàn Bà (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 149: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (tiếp) (10/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768