MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6219: Nhà Trừ Quỷ Nhận Được Ơn Thiêng
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 6-2023
CN 6219: NHÀ TRỪ QUỶ NHẬN ĐƯỢC ƠN THIÊNG

https://www.ncregister.com/blog/

Câu chuyện này xẩy ra tại thành phố Roma, nước Mỹ. Đức Ông John Esseff, một vị linh mục thuộc giáo phận Scranton, giáo phận Pennsylvania, Hoa Kỳ vốn là một nhà trừ quỷ lớn tuổi nhất của Hoa Kỳ. Ngài đã được 92 tuổi.

Ngài vốn là vị linh mục linh hướng của Thánh Teresa Calcutta. Ngài đã thánh hiến cuộc đời linh mục của mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài đã giải thích cho tôi trong một cuộc phỏng vấn trước đây. Ngài tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu bắt đầu từ một cuộc thăm viếng tại thành phố Roma vào năm 1959.

Sau đó ngài tổ chức một cuộc phong vương cho Thánh Tâm Chúa tại nhà thờ của ngài. Ngài kể rằng:

"Tôi quyết định thăm hai ngôi Vương Cung Thánh Đường lớn ở Roma. Đó là Nhà Thờ Đức Bà Cả (St. Mary Major) và Vương Cung Thánh Đường lâu đời nhất trong 4 Vương Cung Thánh Đường, đó là Vương Cung Thánh Đường (VCTĐ) Thánh John Lateran.

Khi tôi đến trước nhà nguyện Thánh Thể Chúa Giêsu tại VCTĐ St. John Lateran, tôi có một cảm nghiệm đánh động nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi được ngập tràn ơn thánh trước sự hiện diện thánh thiêng, sự vĩ đại của quyền năng, sự choáng ngợp và uy quyền của Thiên Chúa.

Sự hiện diện thánh thiêng của Ngài lớn lao đến nỗi tôi không còn có thể đứng được nữa. Tôi thấy mình cần phải quỳ lạy Chúa. Rồi tôi nằm sấp xuống trên nền nhà trong tư thế thần phục trước Thánh Thể Chúa Giêsu. Sự hiện diện quá mãnh liệt của Chúa làm cho tôi run rẩy và khóc lóc. Tất cả những gì mà tôi có thể thưa với Chúa là:

“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ạ?"

Tôi nghe tiếng Chúa trả lời tôi: "Hãy yêu mến."

Tôi không thể cử động được mà cũng không có thể cọ quạy được. Tôi cứ ở trong tình trạng ngây ngất ấy trong một thời gian lâu dài. Sau đó, tôi cố đứng lên và đi đến gần bàn thờ có Nhà Tạm của Thánh Thể Chúa. Tôi vẫn có cảm tưởng y như thế trước sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa Giêsu. Tôi lại la to lên:

“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ạ?"

Chúa trả lời như trước: “Hãy yêu mến."

Tôi giữ thinh lặng để cố gắng lắng nghe xem Chúa còn nói gì thêm nữa không. Sự ngây ngất kéo dài. Tôi lại bước đến trước Nhà Tạm. Một cảm nghiệm thứ ba cũng xẩy ra như hai cảm nghiệm trước đó. Tôi nằm sấp xuống trên nền nhà để cầu nguyện tiếp. Lần này tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi:

“Hãy dạy người khác về tình yêu của Thánh Tâm Ta."

Sau đó, Chúa nói thêm:

“Con hãy học biết về vị Giáo Hoàng được chôn trong nhà nguyện này."

Sau đó, tôi đã biết về những điều gì mà Chúa muốn tôi làm. Tôi rất ngạc nhiên.

Khi tôi bước vào VCTĐ Thánh John Lateran thì đó là vào buổi sáng. Khi tôi ra khỏi nơi ấy thì đã là buổi chiều rồi. Sau đó có một đoàn hành hương đi qua chỗ tôi ngồi. Tôi nghe người hướng dẫn viên du lịch kể cho các khách hành hương rằng chính ĐGH Leo XIII đã được chôn cất trong nguyện đường này. Tôi nhìn chung quanh và thấy một ngôi mộ ở trong một bức tường của nhà nguyện Thánh Thể Chúa. Thế là tôi ngồi lại đó và cầu nguyện thật nhiều trước ngôi mộ ấy.

Tôi biết được rằng ĐGH Leo XIII đã từng nói nhiều về các vấn đề xã hội liên quan đến những người nghèo khó và các giai cấp lao động.

Sau khi về lại nhà, tôi nghiên cứu và học hỏi rằng trong một hành động cuối cùng của ĐGH Leo là:

"Ngài đã thánh hiến toàn thể thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu."

"Tôi hiểu rằng việc sùng kính Thánh Thâm Chúa Giêsu là một mục vụ rất quan trọng trong cuộc đời linh mục của tôi. Đó là việc sùng kính riêng của tôi và từ đó tôi cần phải làm cho mọi người hiểu biết thêm về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa. Tôi biết rằng Chúa Giêsu muốn làm Vua của toàn thế giới và tôi cần phải làm thăng tiến việc sùng kính này để mọi người cùng hợp tác mà tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu."

Kim Hà, 28/6/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Suy Niệm Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu (6/27/2019)
Lời Kêu Xin. (7/1/2018)
Bài Lời Chúa 151: Đức Maria Là Mẹ Thật Của Cả Nhân Loại --- Hết (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 150: Đức Maria Là Tình Yêu Thiên Chúa Mặc Xác Đàn Bà (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 149: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (tiếp) (10/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768