MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6474: Tưởng Nhớ Cha Slavko Barbaric (1)
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 10-2023
CN 6474: TƯỞNG NHỚ CHA SLAVKO BARBARIC (1)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Bà June Klins kể:

Gần đây tôi nhìn thấy một số tài liệu ở đại hội Notre Dame Medjugorje Conference vào năm 2003. Lúc ấy có anh Miki Musa, là một người hướng dẫn viên tại Medjugorje và cũng là người bạn thân của các thị nhân. Anh ấy nói về LM Slavko Barbaric. Thật là khó tin vì ngày 24 tháng 11 năm 2000 là ngày giỗ của ngài.

Anh Miki bắt đầu giới thiệu về LM Slavko. Ngài được thụ phong linh mục của Dòng Phanxico vào năm 1971. Cha Slavko có bằng tiến sĩ về sư phạm tôn giáo và cha cũng là một tâm lý gia. Ngài được chỉ định để phục vụ tại Medjugorje vào tháng 1 năm 1982.

Ngài làm việc với các khách hành hương và dần dà ngài nói chuyện trên khắp thế giới về hiện tượng Medjugorje. Ngài viết rất nhiều bài và sách vở về vấn đề tâm linh tại Medjugorje.

Anh Miki kể rằng anh ấy muốn chia sẻ những điều mà anh ấy đọc về một bài viết sau khi cha Slavko chết:

Một ngày kia, tác giả của bài viết này sắp rời khỏi nhà thờ St. James Church tại Medjugorje. Tác giả rất ngạc nhiên khi ông ấy quan sát cha Slavko. Cha đang nói chuyện với một người và có những người khác đang chờ đợi để được nói chuyện với ngài.

Sau cùng, khoảng 20 phút sau đó, cha đi vào phòng làm việc. Tác giả đã hỏi ngài:

"Cha có khoảng 5 phút dành cho con không ạ?"

Cha Slavko đáp: "Có ạ."

Thế là họ cùng ngồi xuống và tác giả hỏi cha Slavko với một số câu hỏi. Tác giả nói:

"Mỗi buổi sáng, lúc 5:00 g sáng, cha bắt đầu cuộc leo đồi hàng ngày, dù mưa, tuyết hay có gió, dù lạnh, nóng. Cứ thế mỗi buổi sáng cha leo lên núi và vẫn luôn có trong tay một túi đựng rác. Bởi vì trên đường đi xuống núi, cha thu dọn rác vì người ta liệng rác khắp nơi."

Cha Slavko nói: "Vâng."

Tác giả tiếp tục nói:

"Vậy cha phải dậy sớm lúc 4:00 g sáng hay là 4:30 g sáng?"

Cha Slavko đáp: "Vâng."

"Thưa cha Slavko, cha nói được 7 ngôn ngữ. Cha không thể chịu được dù là một giây phút khi có vài người hành hương đến Medjugorje mà không có linh mục. Nếu họ không có Thánh Lễ bằng ngôn ngữ của họ và nếu cha nói được ngôn ngữ ấy thì cha sẽ luôn ở đó để cho họ có cơ hội tham dự Thánh Lễ bằng ngôn ngữ riêng của họ."

Cha Slavko đáp: "Vâng, tôi làm như thế."

"Thế rồi vào buổi trưa, cha có 3 buổi nói chuyện với mọi người. Sao con luôn có thể nhìn thấy cha vừa đi, vừa làm mọi điều."

"Vào buổi chiều khi chương trình bắt đầu lúc 6:00 g tối, cha Slavko lại cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Trong Thánh Lễ, cha nghe xưng tội. Sau Thánh Lễ, cha lo việc chữa lành. Vào mỗi buổi chầu Thánh Thể vào Thứ Tư và Thứ Bẩy thì cha đều có mặt từ lúc 10:00 g tối đến 11:00 g tối. Vậy có phải cha đi ngủ lúc 12:00 g đêm không? Và cha dậy lúc 4:30 g sáng?

"Vâng."

"Vậy thì cha chỉ ngủ có khoảng 4 ½ tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thưa cha Slavko, khi người ta đi vào tiệm bán đồ kỷ niệm của Dòng Phanxico, người ta thấy có nhiều sách mà một nửa số sách ấy là do cha Slavko viết. Sách của cha được dịch ra khoảng 20 ngôn ngữ. Làm sao cha có thể làm được nhiều việc như thế chứ?"

"Thưa ông, từ nửa đêm đến 4:30g sáng, tôi có khoảng 4 ½ tiếng để làm việc mà."

Kim Hà, 16/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tiểu Sử Tổng Thống Ngô Đình Diệm Và Những Nhận Xét Về Ông Sau Khi Bị Giết (1901-1963) --- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải, Dcct (11/30/2023)
Hân Hoan Mừng Kính Và Hãnh Diện Tuyên Xưng --- 35 Năm Phong Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (11/20/2023)
Bổ Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Các Giáo Phận Hà Tĩnh Và Phát Diệm, Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ (3/25/2023)
Tin/Bài khác
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Đón Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng Ngày 07.08.2023 (8/18/2023)
Bổ Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Nha Trang (6/1/2023)
Ông Hồ Hữu Hòa Và Bài Toán Trắc Nghiệm --- Trần Mỹ Duyệt (5/25/2023)
Tgp Sài Gòn: Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác Ngày 3-1-2023 (1/14/2023)
Hội Đồng Gm Việt Nam Thông Báo Cầu Nguyện Cho Đtc Bênêđictô 16 (1/10/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768