Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6334: Giấc Mơ Lạ Lùng
Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 9-2023
CN 6334: GIẤC MƠ LẠ LÙNG

Tôi vừa nhận được thư của một đọc giả tên là Anton Maria của www.memaria.net như sau:

Ngày 10/9/2023,

Chào cô Kim Hà và quý anh chị chương trình Memaria! Con là một người tân tòng tên thánh là Anton Maria Nguyễn Thi Chung.

Con rất vui vì cô Kim Ha siêng năng dịch các bài cảm nghiệm để đời cho các tín hữu Chúa. Con kể cho cô nghe:

Một đêm trước ngày lễ 13/6, lễ mừng thánh Anton thì con nằm mơ thấy có tiếng nói:

"Con hãy siêng đọc các bài cảm nghiệm tren web Memaria.Net."

Con đọc say sưa và đọc xong thì con thấy Chúa Mẹ và các thánh quá là thiêng liêng và quyền phép nhân hậu. Con đã sốt sắng và siêng năng giữ đạo và năng lần hạt Mân Côi hơn.

Con mong cô siêng năng dịch nhiều bài viết hơn nữa để cho con cái Chúa đọc để giữ đạo. Con cảm nghiệm Chúa sẽ cho những người xung quanh trong Gia Đình cô để thánh hoá cô. Nên cô đừng buồn và lo lắng khi gặp nhiều thập giá.

Hãy bình an và siêng năng dịch thuật các bài cảm nghiệm giá trị đó.

Cô ơi! Con nghĩ Chúa muốn cô dịch các nghi thức trừ tà...

Vì sách này tiếng Việt chưa có và giáo hội Việt Nam không có sách trừ tà tiếng Việt.

Con cảm ơn cô đã nghe lời con chia sẻ.

Xin Mẹ La Vang chúc lành cho cô và các anh chị em phục vụ cho Sáng Danh Chúa và Mẹ.

Con,

Anton Maria

THƯ TRẢ LỜI CỦA KIM HÀ

CÁM ƠN CHÁU ANTON MARIA.

Cô đang rất buồn vì có nhiều vấn đề trong gia đình:

Người con dâu của cô bị bịnh thận nặng, đã phải giải phẫu 7 lần rồi.

Cô ấy tên là Connie, sinh năm 1978, mới 45 tuổi. Hai con của cô ấy vốn là cháu nội của cô đang bị autism.

Con trai tên Bryan biết mẹ nó nằm trong bịnh viện nên nó bực và nghĩ rằng mẹ nó bỏ rơi nó. Thế là nó bỏ nhà trốn đi trong đêm và sáng hôm sau (2 lần). Cảnh sát đã đi tìm nó liên tiếp trong đêm ấy và sáng hôm sau trong 2 lần. Rồi họ đưa nó vào bịnh viện để được khải đạo và chữa trị.

Xin cháu và cả nhà vui lòng cầu cho gd Kim Hà. Tôi đang rất đau lòng và buồn phiền. Thư của cháu dường như là Lời Chúa nhắn nhủ.

Xin Chúa chúc lành cho gd cháu và cho cả nhà mình!

God is Love. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!

Tôi xin lời cầu nguyện của quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ và quý vị đọc giả của các websites và Facebooks. Xin cám ơn quý vị trước!

Kim Hà, 10/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về