MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: thánh thể
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Nên Rước Lễ Trên Tay Hay Rước Lễ Trên Lưỡi
Thứ Sáu, Ngày 3 tháng 8-2018
Nên rước lễ trên tay hay rước lễ trên lưỡi

 

Tramtubensuoi

 

Nếu tạo cuộc bút chiến cho vui ..

Thì mỗi phe đều có thể nêu ra hàng chục lý do với lý luận sắc bén, nghe rất có lý.

Vì cả 2 phe đều dựa trên Kinh Thánh và Tông truyền….là 2 nguồn chính thức và có uy tín nhất trong đạo.

Tất nhiên là  phe ta luôn luôn có lý hơn..!!!

Còn phe kia còn lâu mới đủ thuyết phục...!!!

Thậm chí phe này kết án phe kia là những kẻ gây rối, tạo chia rẽ, mất hiệp nhất….

 

Chia sẻ của Tramtubensuoi

 

Vấn đề quan trọng, vấn đề mấu chốt không phải là rước lễ trên tay hay rước lễ trên lưỡi..

Mà chính là mỗi lần rước lễ chúng tôi có gần Chúa hơn, gắn bó với Chúa hơn,  thân tình với Chúa hơn, mật thiết với Chúa hơn…không? 

 

Kinh nghiệm đáng buồn của chúng tôi là:

Sau hơn 3000 lần rước lễ trên lưỡi và hơn 4000 ngàn lần rước lễ trên tay… chúng tôi và Chúa vẫn nghìn trùng xa cách..!!!

Mang tiếng là con chiên ngoan đạo, mang tiếng là giữ đạo gần 40 năm…

Thế mà Chúa vẫn như một vị khách vô hình thừa thãi trong ngôi đền tâm hồn cũ nát, trước cửa nhện giăng màn gió…rêu phong phủ kín trong ngoài.

Thành thử ra, tôi như người giở sống, giở chết !!!!

Thế thì rước lễ để làm gì nhỉ?

Dù rước lễ trên tay hay trên lưỡi…rõ ràng là cũng chẳng ăn thua gì !!!

Chúng tôi có thể thét lên giống như Phaolo trong thư Roma 7:24 :

Tôi thật là một người khốn nạn !

Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ?

 

Tại sao vậy?

Trước đây  đôi mắt chúng tôi vô tình bị nhiều lớp bụi vô hình che kín, khiến chúng tôi cứ tưởng:

Chúa cao sang thánh thiện trên trời cao thẳm…Chúng tôi tội lỗi hèn mọn chỉ còn biết cung kính cúi đầu thờ lạy Ngài…!!!

Chính cái điều cứ tưởng tai hại này đã biến thành bức tường ô nhục ngăn cách giữa tôi và Chúa.

Trước kia, chúng tôi không những chấp nhận tư tưởng chết tiệt này mà còn ra sức dạy dỗ đàn em rằng:

Chúa khác – tôi khác.

Chúa thánh thiện – tôi vốn tội lỗi ngập đầu.

Chính vì tin tưởng chắc chắn hơn đinh đóng vào tường bê tông… như thế..

Cho nên dù đã hơn 3000 lần rước lễ trên lưỡi và hơn 4000 ngàn lần rước lễ trên tay… chúng tôi và Chúa vẫn xa xôi diệu vợi..!!!

 

Phải làm gì đây?

Chúng tôi hè nhau lên đường tìm Chúa…mong gặp gỡ Ngài.

Mỗi người một cách khác nhau:

Trầm tư trước Thánh Thể hàng giờ…

Nghiên cứu Kinh Thánh, ghi chú những câu tâm đắc,

Đặt lại vấn đề sống đạo hiện tại của mình. Thí dụ như:

Đọc kinh, hát Thánh ca như thế nào? – chứ không máy móc như xưa.

Rước lễ để làm gì? – chứ không máy móc như xưa.

Sống trên đời này, tôi có mang một sứ mệnh nào không? …………..

Sau khoảng một năm kiên trì tìm kiếm Chúa…và chia sẻ cho nhau những khám phá …

Cuối cùng, chúng tôi thực sự gặp gỡ Ngài.

 Căn phòng Tâm Linh của chúng tôi bừng sáng như ngọn đèn 500 watt.

Và chúng tôi cùng xác tín rằng:

Rước lễ trên tay hay rước lễ trên lưỡi... đều được chấp nhận thoải mái..

miễn sao sau mỗi lần rước Chúa thực sự,

chúng tôi ngày càng gần Chúa hơn, gắn bó với Chúa hơn…

sống thân tình với Chúa hơn, mật thiết với Chúa hơn

 

 

Vui lòng xem những bài khác trong https://tramtubensuoi.blogspot.com/

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kính Trọng Thể Mình Máu Chúa Kytô (6/17/2023)
Bí Tích Thánh Thể Là Một Phép Lạ? (1/31/2023)
Lãnh Nhận Thánh Thể (6/21/2019)
Thánh Thể Thương Xót (6/20/2019)
Phép Lạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/11/2019)
Tin/Bài khác
Vua Thánh Louis Và Phép Thánh Thể (6/7/2018)
Con Khao Khát Ngài (6/7/2018)
Giáo Chủ Giêsu (6/23/2017)
Dạ Tiệc Ân Tình (4/12/2017)
Đừng Thờ Ơ Với Thánh Thể! (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768