MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3440: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (7)
Thứ Bảy, Ngày 26 tháng 3-2016

CN 3440: MẠC KHẢI VẾT THƯƠNG THÁNH BAN CHO CÁC NHÀ THẦN BÍ (7)

Nguồn: www.mysticsofthechurch.com

5. Chân Phước Blessed Anne Catherine Emmerich

Chân Phước Nữ Tu Anne Catherine Emmerich nhận được các thị kiến về giáo hội và Những Vết Thương Thánh Chúa Giêsu như sau:

“Những tia sáng phát ra từ cạnh nương long của Chúa Giêsu lan tỏa đến toàn thể giáo hội, giống như một làn chớp mạnh mẽ rớt xuống từng phần của giáo hội. Tôi nhìn thấy một số lớn các linh hồn tiến đến với Thiên Chúa qua những làn sóng lấp lánh ấy.

“Tôi thấy một trái tim mầu đỏ bay chơi vơi trong không khí. Từ một phía của trái tim tuôn ra một luồng ánh sáng mầu trắng chảy đến một vết thương Thánh. Rồi từ một phía khác, luồng ánh sáng rớt xuống trên giáo hội trong nhiều vùng; tia sáng ấy kéo theo nhiều linh hồn mà những linh hồn này, nhờ trái tim và luồng ánh sáng ấy mà đi vào cạnh nương long Chúa Giêsu. Tôi được biết đó là Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.

"Bên cạnh những tia sáng ấy, tôi thấy từ Những Vết Thương Thánh có khoảng 30 cầu thang từ trời nối liền với trái đất. Tuy nhiên có một số các cầu thang không xuống hẳn trên mặt đất. Những cầu thang này không giống nhau vì có cái chật hẹp, có cái rộng thênh thang. Có cầu thang rộng lớn, có cầu thang nhỏ hẹp với những vòng tròn. Có những cầu thang đứng lẻ loi một mình, có những cầu thang khác đứng chung với nhau.

“Màu sắc của các cầu thang tượng trưng cho sự thanh luyện của linh hồn. Trước tiên là mầu đậm, rồi sáng dần sang mầu xám, và cuối cùng, sáng hơn và sáng tỏ. Tôi nhìn thấy các linh hồn đau đớn leo lên cầu thang. Có một số leo thang mau chóng, giống như họ được Thiên Đàng giúp đỡ. Một số khác cố gắng leo thang nhưng cứ bị trượt chân té xuống bậc thấp hơn. Trong lúc đó, có những người khác khi leo cầu  thang thì lại hoàn toàn rớt ngay vào bóng tối.

“Họ cố gắng một cách hăng hái và rất đau đớn, trông thật là đáng thương. Dường như họ chỉ leo lên được dễ dàng là nhờ những người khác giúp sức, đó là những người có liên quan mật thiết và hiệp thông với giáo hội. Tôi cũng thấy nhiều linh hồn của những người thất bại trong chiến trận và đang bước trên con đường đi vào Nhiệm Thể của Thiên Chúa.”

"Đàng sau thánh giá và trên bầu trời, tôi thấy có muôn ngàn những bức hình đại diện cho sự chuẩn bị từ đã lâu cho công việc của Đấng Cứu Thế, nhưng tôi không thể diễn tả cảnh tượng này.  Nó giống như các chặng đàng Ơn Thánh từ khi Tạo Dựng cho đến khi Cứu Thế. Tôi không luôn đứng ở một điểm. Tôi di chuyển chung quanh trong những luồng ánh sáng này. Tôi nhìn thấy tất cả. Ồ, tôi nhìn thấy mọi sự không thể diễn tả và không thể mô tả được.”

"Khi cuộc chiến đấu trên trái đất chấm dứt, giáo hội và các Thiên Thần trở nên sáng rực và chiếu ngời, rồi mọi sự biến đi, cây thánh giá cũng biến mất và trong nơi ấy xuất hiện một người phụ nữ cao và đẹp lộng lẫy sáng ngời. Bà chiếu xuống những tia sáng mầu vàng kim nhũ từ trên áo choàng của bà.

“Thế rồi có sự hòa giải ở trong nội tâm và những hành động khiêm nhường được thực hiện. Tôi thấy các giám mục và cha xứ đến gần bên nhau và đổi cho nhau những cuốn sách. Các giáo phái khác nhận ra giáo hội bởi những chiến thắng kỳ diệu của giáo hội. Rồi một luồng ánh sáng tinh tuyền mạc khải mà họ được thấy nay lại tỏa sáng trên giáo hội. 

"Khi tôi nhìn thấy sự hiệp thông này, tôi cảm thấy Vương Quốc của Thiên Chúa gần kề. Tôi cảm kích khi tiến gần Vương Quốc Chúa nên tôi buộc phải chạy đến với Vương Quốc này với nước mắt của niềm vui.”

(Lời kể của Chân Phước  Anne Catherine Emmerich, ngày 30/12/1819)

(Còn tiếp)

Kim Hà
26/3/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 1) (11/23/2016)
Ebook - Nhật Ký Ltx Chúa Nơi Linh Hồn Tôi - Thánh Nữ Faustina (10/24/2016)
Cn 3444: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (11) (3/27/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3443: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (10) (3/26/2016)
Cn 3442: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (9) (3/26/2016)
Cn 3441: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (8) (3/26/2016)
Cn 3439: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (6) (3/26/2016)
Cn 3438: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (5) (3/26/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3434: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (1) (3/26/2016)
Cn 3436: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (3) (3/26/2016)
Cn 3435: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (2) (3/26/2016)
Cn 3173: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (3) (9/15/2015)
Cn 3172: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (2) (9/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768