MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 15, 2008 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn Medu 237: Một Hiện Tượng Lạ Xảy Ra Tới Một Khách Hành Hương Medugorje Kỳ 15
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008
Kính gởi Cha Thương.
Con vừa mới thấy chuyện nầy lạ lắm con muốn kể Cha nghe và xin cha giúp.
Từ MễDu về con có mang về một cục đá lớn bằng bàn tay và cao cở một gang tay, từ núi Thánh Gía và mấy cục đá nhỏ từ đồi Đức mẹ. Con làm một đồi Đức Mẹ tại nhà con, hàng ngày con vẫn đọc kinh cầu nguyện. Hôm nay sau khi con lần chuỗi, con nhắm mắt lại cầu nguyện và mỡ mắt ra con thấy cục đá lớn là khuôn mặt Đức Chúa Giêsu ngã đầu về bên phải và cục đá nhỏ là Tượng Đức Mẹ đứng quấy lưng lại Đức chúa Giêsu và càm của Chúa tựa lên phía sau đầu của Đức Mẹ và trước ngực Mẹ có trái tim. Con gọi Má Tý và kề cho Má Tý nghe, Má Tý nói con phài đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Con đã đọc 2 chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và 1 chuỗi mân côi con vẫn còn thấy khuôn mặt Chúa và con vừa tới đồi Đức Mẹ coi lại lần nữa con vẫn thấy khuôn mặt Chúa, nhưng sao chồng con thì không thấy được. Cha ơi bây giờ con phải làm sao đây, ngoài chuyện con tiếp đọc kinh cầu nguyện, xin Cha cho con một lời khuyên. Con cảm ơn Cha.
YL
================================================



Chị Yến ơi chị không có phải làm gì thêm cả. Cứ cảm tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho chị được thấy Chúa và Mẹ. Chắc chắn Chúa và Mẹ sẽ ban cho chị hoặc dậy bảo chị điều gì đó, cứ tin tưởng, phó thác và yêu mến, phần còn lại cứ thưa: "Lạy Chúa và Mẹ muốn con làm gì, muốn dạy bảo con điều chi, cứ phán dạy vì tôi tớ đang lắng nghe." Đừng bối rối xao xuyến, cứ an tâm vì Mẹ đến ban bình an cho chúng ta. Cầu chúc chị đổi mới, mến yêu Chúa và Mẹ nhiều hơn. Cha Thương
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mùi Hương Mẹ Medjugorje Vẫn Còn Phảng Phất Khi Nhóm Cầu Nguyện (2/17/2009)
Tôi Đã Cảm Nhận Được Lời Gọi Mễ-du (1/16/2009)
Cn Medu 239: Mẹ Medjugorje Ban Ơn Hoán Cải Cho Gia Đình. (12/13/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Hình Ảnh Mà Anh Đình Đoàn Chụp Được Trong Chuyến Hành Hương Medjugorje Vào Tháng 10 Năm 2008 (11/10/2008)
Tin/Bài khác
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Cn Medu 236: Tôi Nghĩ Gì Về Ðức Mẹ Hiện Ra Tại Mễ-du?… (10/30/2008)
Cn Medu 235: Anh Có Thấy Đức Mẹ Không ? (10/28/2008)
Cảm Nghiệm Medu 231: Mùi Hương Thơm Của Mẹ Medjugorje. (10/25/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768