MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: tin tức mễ-du ( more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chớ Gì Mễ Du (medjugorje) Được Như Tà Pao !
Thứ Hai, Ngày 19 tháng 10-2009

CHỚ GÌ MỄ DU ĐƯỢC NHƯ TÀ PAO !

                                      

Giáo phận nào có được sự kiện Đức Mẹ hiện ra như ở Mễ Du quả là có một viên trân châu bảo ngọc vô cùng quí giá, một ơn huệ trọng đại từ trời, “một nguồn ân sủng” từ đó chảy tràn ra cho cả thế giới, thử hỏi làm sao không lấy làm vô cùng vinh dự!

Nhân đọc cuốn "Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao", do ban Nghiên cứu lịch sử Giáo phận Phan Thiết xuất bản, 2009 thì thấy Tà Pao đâu có được những điều tuyệt vời như Mễ Du, thế mà các Giám Mục VN chúng ta lại cho tổ chức mục vụ hành hương rất tốt, còn thiết lập một ban Quản trị để điều hành việc hành hương, tạo cơ hội cho giáo dân khắp nơi đến được hưởng các ơn ích thiêng liêng.

Tại sao các G.Mục VN làm vậy ?

Đó là vì các G.Mục chỉ nhìn đến ích lợi của giáo dân,
thấy giáo dân tụ tập về đông đảo, thì các Ngài tạm gác một bên các chuyện về tính cách pháp lý (ví dụ : những tin đồn đãi Mẹ hiển linh ở Trúc Lâm, hình bóng Mẹ trên đỉnh đồi, mặt trời quay, v.v... là thật hay giả, các chuyện ấy sẽ nghiên cứu sau), nay hãy cứ lo tổ chức mục vụ cho tốt cho giáo dân được nhờ. Vì thế tôi cứ tiếc hùi hụi và thầm mong:

"CHỚ GÌ MỄ DU ĐƯỢC NHƯ TÀ PAO !"

Giá các G.Mục VN chúng ta được vụ Mễ Du xảy ra trên đất Việt, thì chắc các Ngài sẽ còn trân trọng biết mấy !

Nhưng nói thế hình như coi Mễ Du cũng chỉ là một nơi người ta đến tôn kính Đức Mẹ như những chỗ khác : Đức Mẹ La Vang, Trà Kiệu, Fatima Bình Triệu, Tà Pao, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp v.v… Xin nhớ cho, chúng tôi không có ý miệt thị, khinh dể hay khích bác các việc tôn sùng Đức Mẹ nói trên, vì chỉ có một Đức Mẹ là Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ; mỗi nơi Người mang một tước hiệu với một mục đích riêng ; và chỗ nào giáo dân đến tôn sùng kính mến Mẹ, thì cũng vẫn được Người yêu mến và ban mọi ơn lành hồn xác. Vì vậy đều đáng tôn trọng cả.

Chúng tôi chỉ muốn nói Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du có một tầm quan trọng đặc biệt chứ không chỉ là một nơi sùng kính mà thôi. Chính vì chỉ hiểu Mễ Du như là một nơi sùng kính mà có một số người đã phát biểu đại ý thế này : Ở VN, cũng có bao nhiêu Đức Mẹ rồi, nào Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ La Mã Bến Tre v.v…, cần gì phải cứ “sính” Đức Mẹ ngoại quốc ! Nói như thế là mấy người ấy đứng trên bình diện sự sùng kính mà nói. Và chưa hiểu Đức Mẹ Mễ Du có một tầm quan trọng đặc biệt, có một không hai như thế nào :

Đức Mẹ Mễ Du trước tiên không phải là để được sùng kính, để người ta xin ơn phần xác hay ơn thiêng liêng phần hồn. Chắc chắn Đức Mẹ là Mẹ đầy yêu thương, cũng sẽ ban các ơn ấy, nhưng đó không phải là mục đích chính. Đức Mẹ Mễ Du cũng không phải chỉ đến tiếp cứu một hoàn cảnh hoạn nạn, hay chỉ đến cho một dân tộc chẳng hạn như Đức Mẹ La Vang, Trà Kiệu, Tà Pao v.v…cho riêng dân Việt Nam.

Đức Mẹ Mễ Du là cho toàn cả thế giới !

Người là Nữ Sứ Giả, Nữ Ngôn Sứ Thiên Chúa sai đến – và đến lần cuối – để kêu gọi và dạy bảo toàn thể thế giới phải ăn năn hối cải, cấp tốc hối cải, trở về với Thiên Chúa kẻo không còn kịp nữa.

Phải ! Người đến kêu gọi toàn thể thế giới ngày nay, một thế giới tràn ngập tội ác, đầy xáo trộn, bạo lực, vắng bóng bình an… Đến kêu gọi mọi người trên thế giới, không trừ ai, phải ăn năn hối cải, vì không ai có thể nói mình đã hoán cải xong rồi.

Và chính để thúc đẩy việc hối cải toàn thể thế giới mênh mông rộng lớn như vậy, với cư dân đông đảo hàng sáu bảy tỉ người như thế cho nên Người đã phải ở lại với chúng ta lâu dài ròng rã đã 28 năm trường mà còn chưa chấm dứt. Phải mất nhiều năm tháng như thế để triển khai kế hoạch hoà giải loài người với Thiên Chúa và với nhau, và để sứ điệp kêu gọi hối cải của Người vang đến không những nơi thị thành, mà cả chốn thôn quê, đến tận những hang cùng ngõ hẻm, cả những nơi rừng sâu nước độc, các dân tộc bán khai rừng rú cũng được nghe sứ điệp kêu gọi của Người, để sau này không còn ai có thể nói, tôi không biết.

Hầu như chưa từng nghe thấy ở nơi đâu Đức Mẹ nói đến “Kế Hoạch Cứu Vớt Thế Giới” của Người !? Nhưng ở Mễ Du Người nói đến điều đó nhiều lần, ví dụ :

"Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện, bây giờ như chưa bao giờ trước đây, khi kế hoạch của Mẹ đã bắt đầu được thực hiện. Satan  rất mạnh mẽ, nó muốn càn quét đi kế hoạch hòa bình và niềm vui của Mẹ và làm các con nghĩ rằng Con của Mẹ không kiên quyết trong các quyết định của Người. Vì thế, Mẹ kêu gọi tất cả các con, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và ăn chay XE "ăn chay"  kiên quyết hơn nữa… ngõ hầu với sự giúp đỡ của các con, thì tất cả những gì Mẹ muốn thực hiện qua các điều bí mật Mẹ khởi đầu ở Fatima, có thể hoàn tất. Các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con hãy nhận định rõ tầm quan trọng của việc Mẹ tới đây và sự nghiêm trọng của tình thế. Mẹ muốn cứu tất cả các linh hồn và dâng họ lên Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện (“let us pray”) để tất cả những gì Mẹ đã bắt đầu được thực hiện hoàn toàn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." (Sứ điệp ngày 25-8-91).

Như thế, một lần nữa, chúng ta có thể thấy, “việc Đức Mẹ tới Mễ Du có một tầm mức quan trọng” bậc nhất cho tương lai thế giới đang ở trong “một tình thế nghiêm trọng”, và cho mỗi người chúng ta, cho con cháu chúng ta, chứ không chỉ là một nơi sùng kính Đức Mẹ và để đến xin ơn, hay để hiếu kỳ nhìn xem những phép lạ…

Cũng chính vì Mễ Du quan trọng như thế trong việc cứu thế giới mà Satan không bao giờ để cho yên, như sứ điệp trên có nhắc đến : Satan  rất mạnh mẽ, nó muốn càn quét đi kế hoạch hòa bình và niềm vui của Mẹ”. Rất có thể đây là canh bạc cuối cùng một mất một còn, “được ăn cả, ngã về không” nên nó phải huy động mọi thế lực để phá hoại (xem St 3.15 ; 2 Tx 2.3-12 ; Kh 12.9-17 ; 20.7-10), do đó Mễ Du gặp nhiều chống đối, khích bác, miệt thị, bôi nhọ v.v… là chẳng có gì lạ.

Gặp những chống đối và phá hoại, chúng ta hãy vững tâm vì có Mẹ ở với chúng ta : “Mẹ muốn nói với các con biết Mẹ ở với các con cả trong những ngày không yên ổn này, những ngày mà Satan muốn tàn phá tất cả những gì mà Mẹ và Chúa Giêsu, Con của Mẹ đang xây dựng...” (Sứ điệp ngày 25-9-1992)

Nhưng tuyệt vời nhất là chính Đức Giêsu đã nói với các Tông đồ (và chúng ta) : "Hãy vững lòng ! Thầy đã thắng thế gian." (Ga 16,33).

Thiên Chúa sẽ toàn thắng ! Vì nào ai, thế lực nào, tạo vật nào có thể cản phá được chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa Đấng Toàn Năng ? Và Đức Mẹ Maria, được Thiên Chúa sai đi để thi hành kế hoạch của Người, tất nhiên cũng sẽ dự phần vào vinh thắng. Nói tóm, kế hoạch cứu thế giới của Mẹ ở Mễ Du chắc chắn sẽ thành tựu, bất chấp mọi chống đối vốn chỉ góp phần làm chiến thắng thêm rực rỡ !

- Lm Ph. Hoàng Minh Tuấn, Cssr

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cardinal Schonborn Celebrates New Year's Eve Mass In Medjugorje (1/1/2010)
Breaking Medjugorje News (12/31/2009)
Medjugorje: Tòa Thánh Đang Tiến Hành Cuộc Điều Tra. (11/13/2009)
Những Lời Phát Biểu Quan Trọng Về Medjugorje (2) (10/26/2009)
Những Lời Phát Biểu Quan Trọng Về Medjugorje (1) (10/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Giảng Nhân Lễ Kỷ Niệm 28 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Mễ Du, (10/19/2009)
Tin/Bài khác
Đức Hồng Y Vinko, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Bosnia Nói: Sẽ Có Quyết Định Sớm (10/16/2009)
Góp Ý Vụ Đgm Peric Ra Thêm Lệnh Cấm(nói Thêm) (10/11/2009)
Cn 161: Ý Nghĩa Của Cuộc Hành Hương (9/30/2009)
Chuyện Mễ Du: Vì Sao Cha Tomislav Vlasic Hồi Tục? (9/29/2009)
Chuyện Cựu Linh Mục Tomislav Vlasic,(dòng Phanxicô) Và Mễ Du (8/21/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768