MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: tin tức mễ-du ( more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Hồng Y Schonborn Dâng Thánh Lễ Nửa Đêm Tại Mễ-du
Thứ Sáu, Ngày 1 tháng 1-2010
Đức Hồng Y Schonborn dâng Thánh Lễ nửa đêm tại Mễ-Du

 

Ngày 31/12/2009 --- Đức Hồng Y Schonborn dâng Thánh Lễ nửa đêm tại Mễ-Du

Hàng ngàn người đến từ trên toàn thế giới đã chọn bỏ đi những thú vui truyền thống đêm giao thừa và thay vào đó đi tìm những sự thánh thiện tại Mễ-Du bên nước Bosnia-Hercegovina.

Một đám đông khách hành hương cùng tới thánh đường thánh Gia-cô-bê và những nơi chung quanh nhà thờ để tham dự một thánh lễ nửa đêm lịch sử chủ sự bởi Đức Hồng Y Christoph Schonborn, Tổng Giám Mục giáo phận Vienna và là một thành viên có thế giá trong Thánh Bộ Đức Tin của Toà Thánh.

 

Đức Hồng Y Christoph Schonborn tới Mễ-Du từ ngày 28/12/2009 được mọi người nghĩ là với tính cách thăm viếng cá nhân mà thôi. Đức Hồng Y đã làm ngạc nhiên mọi giáo dân bằng cách làm cuộc thăm viếng của ngài có tính cách công khai. Trong cuộc nói chuyện của ngài trong thánh đường thánh Gia-cô-bê vào ngày 30/12/2009, ngài đã tiến xa hơn một bước để gọi Mễ-Du là một "lòng thương xót siêu cường"

Trong bài giảng trong thánh lễ giao thừa, Đức-Hồng-Y đã phát biểu như sau: "Thưa quý anh chi em hiện diện trong ngôi thánh đường và trong những nơi chung quanh ngoài nhà thờ. Chúng ta ý thức rằng đây là một ân huệ lớn để không mừng Năm Mới với rượu Champagne." Cả nhà thờ cười, và ngài nói thêm "có thể có sau" và mọi người cười rộ và vỗ tay. Ngài tiếp "Nhưng bây giờ chúng ta được phép dâng thánh lễ đầu năm với Mẹ Maria, thánh Giuse, và với Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ, và với các mục đồng. Những ngày này, chúng ta cùng tới Mễ-Du để một cách đặc biệt gần gũi với Mẹ Thiên Chúa. Cách chính xác hơn, chúng ta phải nói rằng chúng ta tới đây bởi vì chúng ta biết rằng Mẹ Thiên Chúa muốn kề cận với chúng ta.

"Với Mẹ, chúng ta muốn bắt đầu một năm mới. Và điều đầu tiên mà làm rung động tôi khi tôi nghĩ về máng cỏ và các mục đồng là không có các Thiên Thần hiện diện. Mặc dù có một thiên thần nơi bộ hang đá, nhưng trong Thánh Kinh không nói tới các thiên thần chầu chực nơi hang đá. Các ngài ở trong cánh đồng với các mục đồng... một vệ binh thiên thần. Nhưng Mẹ Maria và thánh Giuse chỉ nghe biết về điều đó. Các mục đồng nói lại với hai Đấng.

Chúng ta cũng không nhìn thấy Gospa (Đức Mẹ). Nhưng có những người nơi đây họ đã nói có thấy Mẹ. Và chúng ta tin tưởng rằng Mẹ Thiên Chúa thực sự ở gần chúng ta. Niềm tin tới từ sự lắng nghe. Và nó khắc sâu vào tôi trước hết là trong Phúc Âm hôm nay, nói về sự lắng nghe. Chúng ta phải lắng nghe Tin Mừng trước hết. Chúng ta có hai tai, hai mắt, và chỉ có một cái miệng. Có nghĩa là chúng ta nghe nhiều, nhìn nhiều, và rồi cũng nói. Và cái gì chúng ta cần phải nói đây? Chúng ta cần phải tường thuật những gì chúng ta thấy và nghe. Thế giới cần một sự rao truyền Phúc Âm mới mẻ và điều đó chỉ có thể thực hiện được qua con người, họ không có thể nào giữ thinh lặng về những gì họ đã nghe và thấy.”

Chúng ta lãnh nhận niềm tin. Và qua phép thành tẩy tất cả chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ để loan truyền đức tin. Những mục đồng chuyển giao những gì họ đã được thông báo. Và từ đó sự việc được tiếp tục. Trong Phúc Âm, tin mừng đã được loan báo và những người loan tin thì rất có thể tin tưởng được. Còn những người nghe cũng nhìn thấy rằng lời nói và cuộc sống ăn nhịp với nhau, mà những gì những chứng nhân thấy thì cũng thật sự trong đời sống của họ."

"Chúng ta có làm nhân chứng Tin Mừng như thế nào? Trước hết, bằng việc hướng nhìn vào Mẹ Maria. Mẹ Maria đã giữ tất cả những gì xảy ra trong lòng là suy nghĩ. Thưa quý anh chị em, những gì chúng ta cần nhất trong thời gian này là cầu nguyện. Tôi nói lên điều này với một phần nào sự buồn phiền. Tôi biết tôi chưa có cầu nguyện đủ. Tôi biết rằng cầu nguyện là sự sống. Không có sự liên hệ sống động với Thiên Chúa đời sống của chúng ta trở nên khô khan và trống rỗng."

"Mẹ Thiên Chúa nhắn bảo chúng ta những gì trong mọi lúc? Hãy cầu nguyện. Hãy cho chính mình thời giờ cầu nguyện. Đây có phải là một sự quyết định tốt cho năm mới không? (Phải)Cho chúng tôi là những linh mục và thày sáu. Cho tất cả mọi người chúng ta. Thời giờ cầu nguyện. Cầu nguyện cho rất nhiều sức mạnh và niềm vui. Cho rất nhiều sự sáng suốt. Chúng ta cung xin Mẹ Maria giúp chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. Khi chúng ta cầu nguyện lời cầu của chúng ta cũng được tràn đầy sức sống. Và rồi lời chứng của chúng ta thì đáng tin cậy.

"Tôi muốn nói với quý vị về những gì thánh Phao-lô tông đồ dạy chúng ta. Năm Thánh Phao-lô đã qua rồi, chúng ta bây giờ ở trong Năm Linh Mục. Nhưng lời của thánh Phao-lô Tông đồ vẫn còn mạnh mẽ bởi vì nó đã tràn đầy với sức sống. Trong bài đọc hôm nay ngài nói về Thiên Chúa sai Con Một Ngài để chúng ta có thể thành con cái. Các nữ giới không bị loại ở đây đâu nhé. Con gái và con trai có nghĩa như nhau đều là con cái. Nhưng thánh Phao-lô nói chúng ta được mời gọi để trở thành con cái, nhưng không phải nô lệ. Giống như Chúa Giêsu là Con của Thiên Chúa chúng ta đương nhiên được phép gọi Thiên Chúa là Cha. Trong ngày đầu năm này thánh Phao-lô Tông đồ nói với chúng ta: Anh chị em là con cái và không phải là nô lệ.

"Tôi tin Mễ-du là một nơi ở đó có rất nhiều người xưng tội. Phép giải tội cứu thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Không có gì làm chúng ta mất tự do hơn là tội lỗi. Chúa muốn chúng ta là con cái: Sự tự do của con cái Thiên Chúa. Và vì đó Ngài ban cho chúng ta Bí Tích Giải Tội. Chúng ta có được một sự liên hệ mới với Thiên Chúa, cho phép chúng ta gọi Ngài là Abba. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tới điều đó trong một cách mà chúng ta tín thác vào Ngài, mà chúng ta tin tưởng vào Chúa. Có quá nhiều sự sợ hãi Chúa trong chúng ta (hoặc, "chúng ta sợ Thiên Chúa").

 

Đức Hồng Y nói tiếp "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài," bằng tiếng Croatia và tiếng Ba-lan, và ngài tiếp "ĐTC Gioan Phao-lô II để lại cho chúng ta một thông điệp: Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu.

"Tin tưởng đôi khi có thể là một sự quả cảm, nếu cuộc sống trở nên khó khăn. Nếu đời sống hôn nhân trở thành gánh nặng, nếu sự đau ốm đè nén chúng ta, nếu chúng ta không biết cái gì trở thành việc làm của chúng ta; thì hãy nói với Chúa Giêsu Con tín thác vào Chúa; điều đó trở thành sự quả cảm. Tín thác; đó thực sự là hành động của đức tin. Và một lần nữa chúng ta ngước lên Mẹ Maria. Ai là người đã đang làm và ban cho hành động tín thác, đức tin, hơn Mẹ Maria? Chúa Giêsu con tin thác nơi Ngài. Đó sẽ là cương lĩnh của chúng ta trong năm tới.

"Đã gần tới nửa đêm và có tiếng nổ vang," Đức Hồng Y nói khi ngài chỉ về những tiếng pháo nổ ở bên ngoài. "Nhưng chúng ta không đốt pháo, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không nổ pháo nhưng chúng ta ca tụng.

"Và lời nói sau cùng: Các mục đồng đã trở lại, chúc tụng Chúa, chúc tụng Ngài vì những gì họ nghe và thấy. Chúng ta cũng sẽ trở về nhà. Để chúng ta có thể trở thành chứng nhân của Phúc Âm, chúng ta phải ca tụng Chúa trước hết. Các mục đồng đã ca tụng Chúa vì những gì họ đã thấy và nghe. Tôi hy vọng rẳng chúng ta tất cả lái xe về nhà, du lich trở về nhà sau những ngày này tại đây và ca tụng Chúa vì những gì chúng ta thấy và nghe. Rồi người ta cũng se tin vào chúng ta khi chúng ta kể chuyện , rồi lời của chúng ta sẽ đươc tin tưởng.

 

"Bây giờ đã gần nửa đêm. Chính xác là lúc chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta. Với niềm tin này chúng ta bước vào năm mới. Xin Chúa chúc lành cho năm nay."

 

Hồng-Việt Chuyển Ngữ (1/1/2010)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Yêu Thương #70: Medjugorje Là Sự Tiếp Diễn Của Fatima? (9/18/2010)
Kính Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria (8/7/2010)
Cn 1130: Bài Giảng Của Lm Svetozar: Không Đi Lễ Chúa Nhật Là Tự Phá Thai (5/7/2010)
Đtc Benedict 16 Đã Lập Một Ủy Ban Để Điều Tra Medugorje (3/18/2010)
Cuộc Hiện Ra Với Ivan Tại Mễ-du Vào Ngày 8/12/2009 (1/3/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Cardinal Schonborn Celebrates New Year's Eve Mass In Medjugorje (1/1/2010)
Tin/Bài khác
Breaking Medjugorje News (12/31/2009)
Medjugorje: Tòa Thánh Đang Tiến Hành Cuộc Điều Tra. (11/13/2009)
Những Lời Phát Biểu Quan Trọng Về Medjugorje (2) (10/26/2009)
Những Lời Phát Biểu Quan Trọng Về Medjugorje (1) (10/26/2009)
Bài Giảng Nhân Lễ Kỷ Niệm 28 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Mễ Du, (10/19/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768