MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 168: Nguồn Nước Thiêng Medjugorgje
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 168: Nguồn Nước Thiêng Medjugorgje

§ Lucia

Thân rã rời, hồn chơi vơi, tâm rối bời, trí tả tơi, … tôi đáp lời Mẹ Maria mời gọi…

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
(Thánh Vịnh 42 - câu 2)

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
(Thánh Vịnh 63 - câu 2)

Mỗi khách hành hương đến Medjugorgje như mang tâm hồn đến cho Chúa Thánh Thần viết một trang sử mới trong tiểu sử cuộc đời khởi đầu cho một chặng đường tươi sáng phong phú hơn. Các Cha Dòng Phanxicô đã chu đáo cung cấp hai hồ nước ở hai bên tiền đường nhà thờ Thánh Giacôbê. Tôi thường tận dụng nước ở hồ này để giải khát hay khi cần rửa mặt cho mát rửa tay cho sạch. Nước thiên nhiên bơm lên từ giếng tạo cho tôi cảm giác rất thú vị. Cảm giác ngọt lịm của nước đặc biệt này giúp tôi liên tưởng đến tác động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn con người có thể được diễn tả bằng những công dụng của nước trong đời sống hàng ngày.

Thánh Thần : Nguồn Nước Sự Sống

Nước là tặng phẩm quý giá Thiên Chúa ban tặng vô điều kiện cho con người như lời Kinh Thánh ghi chép:

“Có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất” (Sáng Thế Ký – Chương 2 câu 6).

“Người khiến mưa rơi trên mặt đất và đổ tràn nước xuống nương đồng” (Gióp - Chương 5 - câu 10).

Người, động vật, thực vật cây cỏ đều sống còn và phát triển nhờ nước. Ở đâu có nước thì đó có sự sống.

Quả thật, Người dùng nước mà nuôi dưỡng chư dân
cho họ có lương thực dồi dào.
(Gióp - Chương 36 - câu 31)

Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,
cho ngập tràn phú túc giàu sang,
suối trời trữ nước mênh mang,
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
(Thánh Vịnh 65 - câu 10).

Má tôi mua một chậu phong lan vừa đẹp vừa rẻ ở chợ trời. Bà thích lắm, nhưng chỉ sau một tuần thì các nụ non bắt đầu rụng. Tôi quan sát thấy gốc lan quá khô, đem ngâm nước ngập gốc vài giờ đồng hồ, để ráo nước rồi trưng lại trên tòa Đức Mẹ, hoa tươi thắm hẳn lên và chậu lan được vinh dự ở bên tượng Mẹ được tới gần bốn tháng như cách ông Gióp diễn tả: “Chỉ cần một ít nước là đã vội đâm chồi, nhánh vươn dài như một cây non”. (Gióp - Chương 14 - câu 9)

Tôi không được khoẻ nên chỉ nhớ cứu sống chậu lan khi nhìn thấy dấu hiệu khô héo của nó, còn Thiên Chúa luôn ban cho con người được sung mãn như đã ban cho Dân Do Thái xưa:

Chúa đã ban thần khí tốt lành
cho họ nên khôn ngoan sáng suốt.
Ngài cũng chẳng từ chối không cho họ man-na.
Khi cơn khát dày vò, Ngài lại ban nước uống
(Nơkhemia - Chương 9 - câu 20).

Gia nhập câu lạc bộ thể dục YMCA mấy năm rồi, nhưng vài tháng gần đây tôi mới khám phá ra kiểu tập thể dục ở dưới nước rất thú vị cho những người có sức khoẻ dưới mức trung bình. Cảm nghiệm sau buổi tập đầu tiên là tâm tình tri ân dâng lên Thiên Chúa vì vừa bước vào hồ nước tôi nhớ đến chính Chúa Thánh Thần là Mạch Nước Hằng Sống. Khi đến Medjugorgje không khí bình an, linh thiêng nhờ sự hiện diện đặc biệt của Mẹ Maria khiến khách hành hương dễ cảm nghiệm được sung mãn theo như lời Đức Giê-su trả lời cho người phụ nữ Samaritanô: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." (Gioan - Chương 4 - câu 10 và 14)

Thánh Thần: Nguồn Nước Chữa Lành

Có lần vì ăn chay hơi lâu người tôi thiếu chất đạm, đang tập thể dục nửa chừng tôi bị đuối sức xuýt bị chìm trong hồ nước phải gọi đồng bạn và huấn luyện viên đến giúp. Nhớ lại cảnh này tôi liên tưởng đến khi suy sụp tinh thần, Chúa đã giúp tôi lướt thắng được cơn cám dỗ tuyệt vọng vì,

Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,
vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông
(Thánh Vịnh 18 - câu 17)

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
(Thánh Vịnh 23 - câu 2)

Do đó, tôi thêm xác tín rằng:

Ai là người hiếu trung với Chúa
sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân;
cho dầu nước lũ có ngập tràn
cũng không dâng tới họ.
(Thánh Vịnh 32 - câu 6)

Có những thế tập thể dục thông thường rất khó và gây mệt nhọc cho người bệnh, nhưng vào hồ nước mọi người dễ cảm thấy phấn khởi vì lực nước giúp chân tay con người đưa lên cao, hạ xuống thấp, đẩy qua đẩy lại, uốn mình, chạy nhảy, bước đi dễ dàng. Tập lâu giờ mà không thấy nản, sau giờ tập tắm gội sạch sẽ thì cơ thể cảm thấy như được hồi sinh. Chúa ban cho con người trí thông minh để chế ra những dụng cụ thể dục dùng trong hồ nước: những bậc thang để tập thể dục nhịp điệu, những nắm tạ nhẹ nhàng nhưng để sâu xuống nước sẽ ngấm nặng và có công dụng tương tự như những cử tạ nặng nề bằng sắt thép dành cho những người khoẻ mạnh, những chiếc phao có hình cọng bún cho các cụ ông cụ bà có thể nổi lên mặt nước co duỗi chân tay như đạp xe đạp, những tấm phao khác có dạng tấm thớt hình chữ nhật làm điểm tựa cho người tập tương tự như vịn vào thành hồ bơi.

Nhiều bệnh nhân đến Medjugorgje được lành bệnh cách nhãn tiền tương tự như anh bệnh nhân đau ốm đã 38 năm được Chúa Giêsu chữa lành đứng dậy vác chõng đi về, thỏa lòng mong ước vì đã nhiều năm anh thất vọng cô đơn nằm chờ ở bờ hồ Bết-da-tha quan sát cảnh “thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi”. (Gioan - Chương 5 - câu 4)

Thánh Thần : Nguồn Nước Thanh Tẩy

Quan trọng hơn cả, Mẹ Maria mời gọi con cái từ khắp năm châu bốn bể đến Medjugorgje để được Chúa Thánh Thần chữa lành về đường thiêng liêng hay các chứng bệnh tâm linh vì đau khổ ngập tràn nếu con người cứ tiếp tục bước đi trong bóng đêm chập chùng. Thần Linh Chúa khơi dậy lòng người kêu lên:

Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.
(Thánh Vịnh 56 - câu 9)

Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
và tha thứ hết mọi tội con.
(Thánh Vịnh 25 - câu 18)

Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,
sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Xin chữa lành và cho con được sống.
(Isaia - Chương 38 - câu 16)

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết
(Thánh Vịnh 51 - câu 9.

Tương tự như ông Út-di-gia nài nỉ bà Giu-đi-tha:

Vậy giờ đây, xin bà cầu nguyện cho chúng tôi, vì bà là một phụ nữ đạo hạnh, và Đức Chúa sẽ cho mưa rào đổ xuống đầy bể nước chúng tôi và chúng tôi sẽ không còn kiệt sức nữa." (Giuđitha - Chương 8 - câu 31), Mẹ Maria hợp tác với Chúa Thánh Thần cung cấp cho khách hành hương một lực lượng linh mục, các tông đồ cầu nguyện theo tinh thần Phúc Âm mà các sứ điệp Mẹ Maria vang vọng lại ở Medjugoje để không một khách hành hương nào cảm thấy đơn độc trên hành trình đức tin tiến về nhà Cha chung trên trời.

Mẹ Maria thu hút con cái về Medjugogje, và Mẹ cùng với lực lượng thiên đàng do các cơ binh thiên thần và toàn thể các thánh ra sức cầu bàu Chúa Cha ban Thánh Thần xuống trên các linh mục để các Ngài đóng vai trò của Thánh Gioan Tiền Hô: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. (Mát-thêu - Chương 3 - câu 11)

Thật là Tin Mừng bình an, hy vọng chứa chan được Mẹ Maria mời gọi đến Medjugorgje để Chúa Thánh Thần ra tay hoạt động vì Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, và triều đình thiên quốc hân hoan vui sướng khi càng ngày càng có thêm nhiều người đáp lại Tình Yêu Thiên Chúa để “tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Ki-tô”. (Thư Côrintô 1 - Chương 10 - câu 4) vì “Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật”. (Thư Gioan 1 - Chương 5 - câu 6)

Ngày chuẩn bị đón mừng Lễ Tạ Ơn, 21/11/2007

Lucia

Đọc nhiều nhất Bản in 26.11.2007. 14:35

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 146: Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại (9/12/2008)
Bài Medu 147: Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 148: Lời Khuyên Dạy Của Lm Jozo Zovko, Ofm (9/12/2008)
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 150: Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Bài Medu 201: Testimony From A Pilgrim: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (9/9/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768