MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 165:ơn Lành Và Tình Yêu Của Chúa Gởi Đến Qua Mẹ (phần 3)
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 165: Ơn lành và tình yêu của Chúa gởi đến qua Mẹ (Phấn 3)

§ James Bùi

“Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây lòng em bỗng cảm nhận được một sự bình an vô cùng… Lúc đi chầu Thánh Thể, nhà thờ St. James đông, không còn chỗ ngay cả những lối đi trong nhà thờ cũng không còn. Có lẽ trên 2500 người, vậy mà trong giờ chầu không có một tiếng động.

Em qùy dưới cuối lòng tràn ngập niềm vui, và cảm động vì sự trang nghiêm, cung kính tôn thờ Thiên Chúa. Em cảm như là mình đang ở Thiên Đàng trần thế. Cò lẽ đây là một trong nhiều lý do mà Mẹ đã chọn đất Medjugorje. Mặc dù đã trải qua bao thăng trầm, thay đổi trong suốt 26 năm qua, cho dù là cũng đã có nhiều sự cám dỗ của Satan qua tiền bạc, của cải và vật chất mang đến chốn này, nhưng số người thánh thiện, đạo đức ở đây cũng còn rất là nhiều. Họ dành rất nhiều thì giờ mỗi ngày để ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa và chạy đến với Mẹ Maria bằng những chuỗi Mân Côi thật sốt sắng. Có thể nói là trong suốt cuộc đời của em, em chưa từng tìm thấy nơi đâu đạo đức và siêng năng thờ phượng Thiên Chúa như nơi này.

Trước khi đi Medjugorje, em nói thầm trong lòng với Mẹ Maria :

“Mẹ ơi con tin Mẹ đang hiện ra ở đây, và Mẹ đã tỏ cho con nhiều lắm rồi, vậy thì con chỉ xin cùng Mẹ cho con đi đến Medjugorje được mọi sự bình an. Con không có ý đến đây để nhìn xem những dấu lạ, nhưng là để thở than với Mẹ, cảm ơn Mẹ và xin lỗi Mẹ vì bao năm qua con đã quá ư là hờ hững với Mẹ. Con được gần với Mẹ nơi đây là con vui rồi.”

Vậy mà Mẹ cũng cho em thấy nhiều hiện tượng lạ lùng - mặt trời quay và nhảy nhót - mùi thơm hoa hồng - bóng dáng Mẹ trên nền trời. Ngày đến chỗ Thánh Gía xanh, trong lúc hai cha làm phép Áo Đức Mẹ thì em đã thấy hình bóng của Mẹ trên nền trời – giống như là Mẹ Lộ Đức.

Sau khi nhóm mình vừa đọc xong mầu nhiệm thứ 5 của Mùa Vui, thì một làn gío nhẹ đến với muì hoa thơm ngào ngạt. (Hiện tượng này em cũng đã gặp khi em đi Sa Mạc San Bernardino hôm 13/5/2007).

Sau đó mỗi lần đi đồi Hiện Ra, hay đi núi Krizevac em đều nhìn thấy và cảm thấy tất cả hiện tượng kể trên, ngay cả những lúc tham dự thánh lễ ngoài trời vào buổi chiều.

Sáng ngày thứ Năm em đến nhà thờ rất sớm, chỉ muốn đến tâm sự với Mẹ ở cuối nhà thờ thôi vì còn qúa sớm nên em không nghĩ là nhà thờ đã mở cửa. Vậy mà nhà thờ cũng đã có vài ba người và các cha Phanxico cũng đã có mặt. Vì vậy em liền vào trong qùy trước tượng Mẹ. Mẹ đẹp tuyệt vời, đôi mắt của Mẹ như nhìn em với sự âu yếm, yêu thương. Em có một cảm nhận như là Mẹ thật sự đang ở trước mặt em vá em bắt đầu tâm sự như một đứa bé nói với Mẹ:

“Mẹ ơi, Mẹ đã cứu giúp con bao nhiêu lần, đã có nhiều lần con chưa kịp chạy đến với Mẹ mà Mẹ cũng đã ra tay cứu vớt con. Cuộc đời con có được ngày hôm nay cũng là do sự che chở và cầu bầu của Mẹ. Vậy mà bao năm nay con đã qúa thờ ơ với Mẹ. Con xin Me tha thứ cho con, xin Mẹ biến đổi chúng con và gìn giữ gia đình chúng con trong tình thương của Mẹ.”

Lúc đó em khóc vì nhận ra lỗi lầm của mình, những giọt lệ thống hối. Bao nhiêu năm trước đây em đã sống quên hẳn Mẹ, không hề để ý đến sự quan phòng cuả Mẹ. Còn Mẹ thì vẫn cứ tiếp tục che chở em, cưú vớt em bao nhiêu lần trong những biến cố tưởng chừng như caí chết đã kề cạnh. Giờ phút này đây em cảm thấy như Mẹ đang vỗ về, yêu thương. Mẹ qúa ư là từ bi nhân hậu. Em không cầm được sự nức nở và đã khiến vài người qùi cạnh em họ cũng khóc theo…

Hôm lễ chữa lành, lúc Cha Khuê hỏi là:

”Con xin gì?”

Thì em nói:

“Con xin có được trái tim biết yêu Chúa và tha nhân...”

Thực sự mà nói, miệng của em thì nói yêu Chúa, trong tâm trí của em cũng muốn nói yêu Chúa, nhưng có lẽ không phải là yêu Chúa mà là kính sợ Chúa thì đúng hơn. Còn trong lòng và trái tim của em thì không làm sao biểu lộ được rằng em thật sự yêu Chúa. Thí dụ như khi mình yêu người thân thương của mình và người đó bị hoạn nạn gì, thì trái tim hay lòng của mình thấy đau lắm, có đôi khi phải rơi nước mắt phải không? Nhưng đối với Chúa, thì em chưa bao giờ diễn tả được tình yêu như vậy. Vì thế em muốn xin cho em được trái tim yêu Chúa cũng như vậy.

Thế rồi hôm gần về, em làm người hướng dẫn (leader) cho nhóm San Diego để đi đàng Thánh Gía trên núi Krizevac, đến chặng thứ 12 khi vừa đọc đến:

“Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chiụ mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống từ gĩa Đức Mẹ…”

Thì nước mắt em tuôn rơi, em thấy đau nhói trong lòng – em đã cảm nghiệm tình yêu mà em muốn xin.. Em không đọc thêm được nữa…ngay lúc đó một luồng gío nhẹ và mùi thơm ngào ngạt đã đến. Em nhận ra rằng Mẹ đã đến.. Cố gắng lắm em mới đọc xong chặng 12.

Rồi khi sang chặng thứ 13 em cũng không kềm hãm được sự nghẹn ngào. Vừa đọc xong:

“Tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà phó ở tay Đức Mẹ.”

Em lại bị rơi vào tình trạng như trong chặng thứ 12... và Mẹ cũng có mặt. Làn gío thỏang và mùi thơm ngào ngạt lúc nào cũng ở với em. Lúc ở chỗ Thánh Gía trên đỉnh núi Krizevac, mùi thơm còn ngào ngạt hơn nữa và mặt trời nhảy múa với đủ mọi mầu sắc. Em nhìn vào mặt trời cả 15 phút mà cũng vẫn chưa hết hiện tượng lạ lùng..

Quay đi quay lại đã chuẩn bị phải rời đất Medjugorje, em thấy trong lòng tràn đầy nỗi xao xuyến, như phải xa lìa một người thân. Đêm cuối cùng nơi Đồi Hiện Ra, em muốn mình cứ ở đây lâu hơn, để tâm sự với Mẹ cho đến sáng. Tối hôm đó em chứng kiến được tượng của Mẹ, áo của Mẹ thì đúng hơn, đổi màu – từ xanh da trời rồi qua màu xám. Lúc đó Cường cũng thấy hiện tượng này trong khi quay phim (Video Recorder). Vậy mà bây giờ lại không thấy nữa – không hiểu được.

Qua những cảm nghiệm thì em tin chắc chắn rằng Mẹ đã giải quyết mọi sự khó khăn, giúp cho em đến đây để được gần gũi với Mẹ, cảm nhận được Mẹ đã và đang đồng hành với em trong mọi nẻo đường, mọi lối ẽo le của cuộc đời. Có đôi khi em có cảm tưởng như là Mẹ luôn ở với chúng ta mọi nơi, nếu lòng chúng ta thật sự ao ước Mẹ và đến với Mẹ qua chuỗi Mân Côi thì Mẹ sẽ tỏ cho ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Mẹ - có thể qua làn gió, hay mùi thơm, và ngay cả mặt trời quay và nhảy nhót mà không cần phải đến Medjugorje mới thấy. Như khi mình rời phi trường Paris, có nhiều anh chị cũng thấy mặt trời nhảy nhót… Mẹ chúc lành cho chúng ta được thượng lộ bình an đó.

Sao chị còn thức không?? Hy vọng là em không làm chị buồn ngủ …

(Còn tiếp)

James Bùi,
15/11/2007

Đọc nhiều nhất Bản in 15.11.2007. 19:24

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 146: Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại (9/12/2008)
Bài Medu 147: Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 148: Lời Khuyên Dạy Của Lm Jozo Zovko, Ofm (9/12/2008)
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 150: Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Bài Medu 201: Testimony From A Pilgrim: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (9/9/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768