MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 136: Tâm Tình Về Medjugorje Của Anh Hứa Nguyễn, Từ Úc Châu
Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 9-2008

Bài 136: Tâm Tình Về Medjugorje Của Anh Hứa Nguyễn, Từ Úc Châu

§ Hứa Nguyễn

LNĐ: Anh Hứa Nguyễn, một cư dân ở thành phố Canberra, Úc Đại Lợi, đã liên lạc với chúng tôi và nhất định đòi đi chung với nhóm hành hương Giờ Của Mẹ trong tháng 9 năm 2007 vừa qua, dù cho chúng tôi đã chỉ dẫn anh đi tìm các nhóm xuất phát từ Úc.

Ngay từ lúc bắt đầu ghi danh đến khi trở về lại Mỹ, anh Hứa gặp nhiều gian nan và khó khăn. Tuy nhiên Thiên Chúa rất công bình: để tưởng thưởng cho sự hy sinh và thử thách mà anh Hứa phải trải qua, Chúa và Mẹ Maria đã ban cho anh nhiều hồng ân.

Khi thấy và nghe anh gặp nhiều thử thách trong chuyến đi, chúng tôi cảm thấy tội nghiệp vì anh đã quá vất vả, nên đề nghị anh Hứa lần sau đi tìm nhóm người Úc để cùng hành hương Medjugorje thì anh trả lời:

Chị Kim Hà! Chị "chọc" tui phải không? Không đi với nhóm GCM của chị thì làm sao tôi có được những cảm nghiệm dưới đây?

Xin kính mời quý vị và các bạn đọc bài cảm nghiệm thứ nhất của anh. Sau đó, anh Hứa sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài cảm nghiệm thứ hai về những ơn lành mà anh đã nhận được:

-------------

“Kính thăm hai Cha, Anh Chị Vĩnh-Kim Hà, và các Ông Bà Anh Chị trong nhóm hành hương Giờ của Mẹ lần thứ 14,

Con cũng bị bịnh cả tuần nay, về tới Úc đúng ngày là một phép lạ, ngòai việc Quan Phòng của Chúa và Đức Mẹ. Tung hô cảm tạ Chúa và Đức Mẹ!

Con phải trải qua hơi nhiều gian nan, trắc trở… nhưng con cứ thưa với Chúa và Đức Mẹ, Chúa thấy không, con như vầy (bệnh quá nặng, nặng nhứt từ khi có trí khôn đến giờ) làm sao con chịu đựng nỗi những thủ tục, hạch hỏi, …rườm rà của quan thuế, của di trú, của thủ tục hành chánh phức tạp ở các quầy check-in,….thành ra từng bước từng bước, con xin có Chúa, Đức Mẹ và Thiên thần bổn mạng cùng đồng hành với con trong từng vấn đề nhỏ nhặt nhứt. Con không có nhiều cảm nghiệm đặc biệt, nhưng con xin được làm chứng nhân là nếu không có bàn tay quan phòng của Chúa và Đức Mẹ, con đã không về tới nhà (Úc) an lành và đúng ngày. Chuyện như sau:

Như đã biết, con bị giữ lại phi trường Paris vì thiếu giấy tỡ chứng minh là con sẽ rời Hoa Kỳ ngay ngày hôm sau, 08 tháng 10, 2007. Trong lúc đó, con cầu xin Chúa và Đức Mẹ liên lỉ, và các Thiên Thần và Thánh Bổn Mạng, các linh hồn mồ côi, …xin các Đấng cùng cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ, cho con thóat khỏi cảnh “sống dở chết dở” nầy. Thử tưởng tượng, làm sao con sống nổi khi không lên được máy bay để về Mỹ (và rồi về lại Úc), phải sống ở đâu, khiếu nại với ai, điện thọai làm sao mà dùng, bỏ vô bao nhiêu tiền, trong khi chờ đợi cứu xét thì ở đâu, ăn gì,... Con càng cầu nguyện, đọc kinh lần hạt,… xin Chúa và Đức Mẹ che chở và giúp con thóat khỏi cảnh …quá sức óai oăm nầy. Sau đó, lúc 10 giờ thiếu 2-3 phút gì đó họ mới cho con đi.

Hai người (một ông và một bà) dẫn con đến một đám đông cỡ chừng vài trăm người họ bảo con:

“Anh phải sắp hàng như mọi người.”

Xong là họ chạy biến không cho con có cơ hội hỏi hoặc khiếu nại…Chỉ 2 giây sau là họ biến mất.!!!

Con kêu Chúa quá trời, nhưng mà con phải giải quyết gấp tình trạng. Con năn nỉ với một người có vẻ là nhân viên ớ đó, nói là máy bay của con sắp rời phi đạo trong 15 phút nữa thôi, mà với rừng người như vậy làm sao con đi cho kịp ???

Con vừa năn nỉ, vừa kêu Chúa và Đức Mẹ, may sao ông ta đẩy con đi qua hàng “Business Class”, đỡ hơn nhưng vẫn còn quá nhiều người chờ đợi. Con mới đi năn nỉ từng nhóm người một, để họ cho phép con “qua mặt”.

Chúa ơi, “đoạn trường ai có qua cầu mới hay.” Sau đó còn phải qua chặng kiểm sóat an ninh và chờ xe bus, con thiệt là ….rụng rời tay chân khi nhớ lại đọan đường đã qua.

Kế đó, sau khi đến và lấy hành lý ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ, (con nghĩ là tạm biệt, con nghĩ là sẽ còn có dịp bắt tay và chào từ biệt từng người một ở Detroit, nhưng rất tiếc,...) con bị quan thuế Mỹ (không phải Di Trú) mở tung hết quần áo, đồ đạc..... Họ hạch hỏi từng tờ giấy, từng ghi chú tên tuổi địa chỉ con ghi,...

Họ hỏi con là:

“Tại sao anh ở Úc mà quen với những người ở Mỹ để đi hành hương?”

Con trả lời là qua internet, rồi họ hỏi con là:

“Anh về hưu có giấy tờ gì chứng minh không?

Con trả lời là:

“Ở đây tức là Mỹ thì không, nhưng nếu vô trương mục của tôi thì sẽ thấy tiền hưu deposited vô đó!”

Họ lại hỏi:

“Vợ con anh đang ở Úc phải không?”

Con đáp: “Phải!”

Nói chung là họ hỏi rất là nhiều câu hỏi vô l‎ý và.... khó chịu, nhất là vì con đang bịnh khá nặng. Cuối cùng sau 70 phút hỏi và trả lời (con cứ phải thưa với Chúa, Đức Mẹ và Thiên Thần bổn mạng mở miệng lưỡi con ra để con thóat khỏi cảnh nầy) mà không thấy gì, họ cho đi ra.

Cậu em vợ con đón về Canada (thực ra là chỉ ở Windsor, Canada, kế bên Detroit) để ngủ một đêm. Mấy người Quan Thuế Canada lại ... kiểm soát hành ly của con. Họ lại hỏi con là:

“Bộ anh có dấu gì hay sao mà mặt mày lấm la lấm lét?”

Con trả lời là:

“Không có gì hết, tôi chỉ sợ vì có chai nước Thánh đem về từ Nam Tư bị tịch thu, nếu mấy ông không chịu thì tôi bỏ!”

Sau khỏang 40 phút làm việc với Quan Thuế Canada, con về được tới nhà cậu em. Con nằm lăn ra sốt li bì, không biết trời đất gì hết.

Tới 12 giờ khuya, rạng ngày 08 tháng 10 2007, con ráng gượng dậy để sắp xếp giấy tờ cho chuyến về lại Úc lúc 6:00 giờ sáng, con mới nhờ cậu em con xem lại chuyến bay từ Detroit đi Phoenix, và từ Phoenix đi Los Angeles làm sao cho đến LAX trước khi chuyến bay Los Angeles - Taipei - Sydney khởi hành.

Cậu em con xem lại thì thấy có trục trặc, là tên con không có trong chuyến bay từ Phoenix về LAX, mà là trước đó, tức là họ thay đổi chuyến bay mà không hỏi con, vì lúc chuyến bay từ Phoenix đi LAX, con vẫn còn ở trên chuyến bay từ Detroit đi Phoenix. Thành ra con phải điện thoại khiếu nại (lúc đã quá nửa đêm) và yêu cầu họ cho bay trong chuyến sau. Con thầm thì cầu xin với Chúa và Đức Mẹ, xin Chúa và Đức Mẹ giúp con, vì nếu chuyến sau mà lại đến LAX sau khi hoặc quá gần với chuyến từ LAX về Úc thì ... chắc con chết mất. May là họ cho con đi chuyến Phoenix - LAX khởi hành 11:45 giờ trưa và đến LAX 13:15 giờ trưa, trong khi chuyến bay LAX về Sydney qua ngã Đài Bắc sẽ rời LAX lúc 15:15!!!

Sau đó, con phó thác mọi sự cho cậu em ở Windsor để tái sắp xếp đồ đạc trong vali vì bị Quan Thuế Mỹ và Quan Thuế Canada vất tung ra ... Lúc 3:45 giờ sáng 8 tháng 10 hai anh em con chuẩn bị để trở lại phi trường Detroit qua cổng Canada, thì cậu em con nói:

“Họ chặn đường rồi để sửa chửa hay gì đó thì không biết, tôi đi khoảng nầy rất nhiều lần mà chưa lần nào bị chận như vậy”.

Con lại lâm râm cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ soi sáng vì cậu em con đi lạc, do đường bị chận tùm lum. Cuối cùng, anh em con cũng đến được Detroit sau khi đi vòng xa hơn khỏang 30 miles.

Tới phi trường Detroit, con cầu xin Chúa và Đức Mẹ và Thiên Thần Bổn Mạng, xin các Ngài cùng đồng hành với con, con nói khó với các Đấng là:

“Chúa, Đức Mẹ và Thiên Thần Bổn Mạng thấy đó, con từng tuổi nầy, chưa bao giờ bị bịnh quá nặng như vậy, mà hành trình còn quá dài, xin các Ngài thương, che chở và thêm sức cho con trong hành trình trở về quê hương thứ hai của con vì ở đó, gia đình và vợ con của con đang mong chờ con.”

Mọi việc tạm ổn, con lên phi cơ và đến Phoenix sau 4 tiếng đồng hồ bay. Ở Phoenix, con lại cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ cho con lấy hành lý ở LAX được suông sẻ, vì có 02 hãng máy bay khác nhau: từ Detroit về Phoenix là NWA, từ Phoenix về LAX là Delta thành ra sự rủi ro để hành lý bị thất lạc hay chậm trễ bị tăng lên).

Khi tới LAX, con lo tá hỏa vì hành lý không có. Con phải chạy đi tán loạn đi tìm. Thời gian lại không còn nhiều (ít hơn 02 giờ cho chuyến bay đi ngoại quốc, sẽ khởi hành lúc 15:15 giờ chiều. Con lại cầu nguyện và phó dâng hết cho Chúa và Đức Mẹ, và xin Thiên Thần Bổn Mạng lại cùng đồng hành với con.

Cuối cùng rồi con cũng lên được phi cơ đi về Sydney (qua ngã Đài Bắc). Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và Thiên Thần và các Thánh Bổn Mạng. Con xin nói thêm là trong khỏang thời gian trên, con đi toilet rất nhiều lần (khoảng 20 lần trong ngày 7/10 và 8/10/2007. Lên máy bay, con có chỗ cửa sổ, nhưng bà già người Hoa (rất già) không đổi thành ra con được ngồi ở ngòai để đi toilet.

Đến Sydney (sau 25 tiếng đồng hồ bay (14+2+9 giờ bay), con nghĩ là trở về quê hương thứ hai chắc đỡ vất vả. Con phải khai là trong hành lý có đất đá , hoặc đồ vật làm bằng gỗ từ nước khác mang vô Úc không? Con phải khai thiệt là có, nhưng xin Chúa và Đức Mẹ che chở cho những xâu chuỗi gỗ mà con chuộc ở Medjugorje được về tới nhà bình an.

Thật là lạ lùng, ông Quan Thuế Úc bảo con mở vali ra, và hỏi ông ta hỏi con là:

“Anh có khai đồ gỗ, có phải đó chỉ là những xâu chuỗi (rosaries) gỗ thôi phải không?” Con gật đầu, ông ta bảo:

“OK, anh đi được rồi!”

Muôn vàn Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.

Lần khác con xin viết cảm nghiệm riêng về Mễ Du (mất máy chụp hình digital, Hương Hoa Hồng của Thiên Đàng và Mình Thánh Chúa, thong điệp của Chúa Thánh Linh...

Kính chúc quý Cha, Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các cháu trong đòan hành hương Đức Mẹ Mễ Du lần thứ 14 luôn được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria ở Medjugorje, luôn được Chúa và Mẹ Maria che chở, ủi an, nâng đỡ trong từng giây, từng phút của cuộc sống, đặc biệt là trong giờ lâm tử.

Con rất nhớ những giờ phút tuyệt vời bên Mẹ và trên vùng đất mà Mẹ đã chúc phúc. Xin Mẹ cho con giữ gìn nó luôn mãi đến hết cuộc đời con! Amen!

Úc Châu – Đứa con ngu của Đức Mẹ xin làm chứng cho Mẹ.

Hứa Nguyễn
Úc Châu, 20/10/07

Đọc nhiều nhất Bản in 20.10.2007. 17:15

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 Bài 2 (2/9/2009)
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 (2/9/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 126: Tường Thuật Về Cuộc Hành Hương Kỳ Thứ 14 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ (9/12/2008)
Bài Medu 127: Cảm Nghiệm Từ Chuyến Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14 (9/12/2008)
Bài Medu 128: Bài Giảng Của Cha Jozo Zovko, Linh Mục Thị Nhân Ở Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 129: Tâm Tình Về Nhóm Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14 (9/12/2008)
Bài Medu 130: Cảm Nghiệm Của Anh Mai Bá Long, Khách Hành Hương Từ Nước Đức Gia Nhập Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ (9/12/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768