Bài 135: Tâm Tình Về Cuộc Hành Hương Medjugorje lần thứ 14
§ Kim Hà
1. Cha Nguyễn Hoài Thương, Oakland, California gửi hình ảnh về Mẹ Medjugorje:
Tôi gửi chị và một số anh chị em xin hình Đức Mẹ chụp tại Mỹ. Đức Mẹ Maria theo về nhà và chị Thu Lan chụp được ở trước nhà chị ấy. Hình dáng Mẹ nơi mặt trời.
2. Thư của Bà Tý Trần ngày 18/10/07:
Kim Hà phải lo dưỡng sức để đi hành hương với bà già gân này nhé! Kỳ này trở về, người nào cũng bịnh hết, còn phần tôi thì bị sưng chân nhưng nay cũng đỡ rồi. Cũng tạ ơn Chúa và Mẹ vì mọi việc qua hết. Tôi cũng không ngờ Đức Mẹ Maria thương tôi nhiều đến thế. Lần nào Mẹ cũng ban thêm con.
Mẹ còn cho tôi gặp hai bà cụ già ở Medjugorje. Tôi thương các bà cụ này lắm. Lần sau, nếu Mẹ gọi tôi, tôi sẽ đem theo quà để biếu cho hai bà cụ này. Kim Hà còn nhớ bà cụ bán trái cây ở gần nhà thờ không? Thật tội nghiệp! Bà gặp lại tôi thì ôm tôi mà hôn lấy hôn để, lại cho tôi trái cây. Hồi tháng 4 năm 2007, tôi đến thì không gặp bà nên tôi hơi lo vì không biết bà đi về nhà Chúa hay chưa? Vì thế nên kỳ này, tôi không mang quà tặng cho bà. Mỗi lần gặp lại tôi thì bà lại ôm hôn. Bà cụ cảm động đến rơi lệ, làm tôi không cầm lòng được nên cũng khóc theo. Bà cụ ngồi bên bờ suối cũng thế. Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria.
Tôi nói thật tình, tôi không biết Kim Hà nghĩ sao chứ tôi có cảm tình với Medjugorje nhiều hơn là Naju. Đại Hàn không phải vì Đức Mẹ Medjugorje cho tôi thêm con mà tôi có cảm tình hơn với Medjugorje đâu.
Tôi không biết tại sao, cứ mỗi lần tôi đi hành hương Medjugorje về thì đầu óc tôi cứ mê say ở Medjugorje đó, lúc nào cũng nghe những giọng hát CHẦU THÁNH THỂ, làm tôi nhớ Medjugorje nhiều lắm. Do đó, nên tôi cứ chạy đến với Medjugorje hoài. Hơn nữa, tôi nghĩ đến các cụ già, từng ấy tuổi mà còn phải tảo tần ngồi bán những thứ trái cây, cho đến 11 giờ khuya mới trở về nhà. Thật tội nghiệp cho họ.
Mỗi lần tôi trở lại Medjugorje là trước hết, đến chào Đức Mẹ Maria, chiều lại thì đi tìm bà cụ bán trái cây ở góc nhà thờ để thăm hỏi.
Hôm nào rảnh, tôi sẽ viết nhiều cảm tưởng và chia sẻ với Kim Hà nhiều hơn. Tôi cũng mới gửi hình kỳ này ở Medjugorje cho Kim Hà đó.
3. Thư của cô Thu Thủy từ Việt Nam: ngày 18/10/07
Cô ơi,…Con cũng được “đi một chuyến hành hương tưởng tượng qua Medjugorje” (an imaginary trip through Medjugorje) nhờ các bài viết cảm nghiệm chuyến đi đấy cô ạ. Con ước ao được hành hương đến Medjugorje lắm nhưng hoàn cảnh của con không biết có xin được visa hay không? Có lần con liên lạc với anh Lộc về chuyến hành hương Medjugorje thì anh ấy chỉ nói vỏn vẹnmtt câu là khi nào đi thì anh ấy bào cho con biết.
Thôi thì con sẽ phó thác mọi sự cho Chúa và Mẹ Maria vậy. Chúc cô 1 ngày mới bình an trong Chúa.
Thân ái,
Thu Thủy
Kim Hà, 19/10/07