MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức mẹ la vang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang, # 2
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 8-2008


Vũ thị Nghiêm, 65 tuổi, hiện ở tại tiểu bang ORLEANS, Hoa Kỳ. 

Kính gởi Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Việt Nam.
Trọng kính Cha,
Con là :Vũ thị Nghiêm, 65 tuổi, hiện ở tại tiểu bang ORLEANS, Hoa Kỳ.
Thưa Cha, con bị bệnh đã nhiều năm, trong người thường thấy mệt và yếu, các bác sĩ nói là bị suy nhườc thần kinh và mạch vành tim. Cách đây hai năm con lại bị một chứng bệnh kỳ lạ, từ khi mắc phải bệnh này, hầu như con không tĩnh và cũng không biết mình là ai và những người chung quanh là ai, kể cả chồng con và các con trai con gái. Sau này, chồng con đã kể lại cho con biết thời gian con mắc chứng bệnh trên đây. Nhiều người nói là con bị quỷ ám vì cứ nói lảm nhảm suốt ngày, tự xưng là cơ binh và tự cào xé. 
 
Con là Nguyễn Đức Năm, 24 tuổi, ở Tân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai 

Kính gởi: Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.
Con là Nguyễn Đức Năm, 24 tuổi, ở Tân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai. Thời gian trước đây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên con theo một số bạn bè đi tìm trầm trong các rừng núi, một số lần con cũng gặp may kiếm được ít tiền nuôi gia đình con gồm Ba Mẹ già yếu và mấy đứa con nhỏ còn đi học. Nhưng trong một chuyến đi xa lâu ngày, con đã bị đánh bùa ngãi và từ đó con như người mất trí. Gia đình con kể lại là đã đem con đi chạy thầìy chạy thuốc, thầy bùa thầy ngãi khắp nơi, và đưa con đến Bệnh Viện Đồng Nai và Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng không nơi nào chữa được vì cho con bị bùa ngãi ma quái. Suốt nhiều năm khốn khổ và tuyệt vọng

 CHỨNG NHÂN VỀ PHÉP LẠ CỦA ĐỨC MẸ LA VANG 

Con tên: Vinh Sơn Nguyễn Minh Đức,
Sinh ngày: 003-02-1959.

Hiện ở tại phường 12 quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc giáo xứ Đắc Lộ hạt Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vì công việc làm ăn xà nhà. Ngày 21-2-2002 tôi đang ở Huế thì mắc phải chứng bệnh (dịch tràn phổi) do bệnh nặng tôi phải vào Bệnh viện Huế để cấp cứu và điều trị,bốn ngày sau tôi xin về và điều trị ngoại trú nhưng vài hôm sau bệnh lại tái phát nặng tôi phải vào Bệnh viện Huế để điều trị lần thứ hai từ ngày15-03-2002 đến ngày 22-03-2002.

-Con là Nguyễn Văn Triều, 33 tuổi, hiện ở giáo xứ Ngọc Lâm, Huyện Xuân Lộc, Tĩnh Đồng Nai 

Kính gởi: Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
Trọng Kính Cha,
Con là Nguyễn Văn Triều, 33 tuổi, hiện ở giáo xứ Ngọc Lâm, Huyện Xuân Lộc, Tĩnh Đồng Nai. Trước đây con làm nghềö khai khẩn rừng và trồng hoa màu dọc các sườn đồi thuộc Xuân Lộc Đồng Nai. Sau một lần đi làm về vào lúc đêm, con cảm thấy nhức đầu choáng váng xây xẩm, sau đó con không biết gì nữa. Người nhà về sau kể lại là từ đó con như mất trí, suốt ngày cứ nói năng lãm nhãm và quậy phá. Gia đình con đã hết sức chạy chữa rất nhiều nơi, thuốc tây, thuốc ta, những nơi chữa nhân điện hoặc ngoại khoa, nhưng vẫn không chút thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng ngày càng nặng thêm. Cha mẹ, vợ con, anh chị em hết lòng chạy chữa, nhưng hoàn toàn thất vọng, bệnh con kéo dài suốt 5 năm 
 
Anh Trần Văn Ninh, Sinh năm 1972.Thuộc giáo xứ Định Quán, Gíáo phận Xuân Lộc. 

Anh Trần Văn Ninh, Sinh năm 1972.
Thuộc giáo xứ Định Quán, Gíáo phận Xuân Lộc.
Bị bệnh đã mười năm, đã được đưa đến chữa trị tại nhiều bệnh viện Tâm thần ở Đồng Nai và Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng không thuyên giảm chút nào.

TẠ ƠN ĐỨC MẸ LA VANG Đã ban cho con lành bệnh 

Con tên:Nguyễn Long Hoan, sinh năm 1930.
Tại xứ Tân Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình.
Con bị bệnh phong thấp lúc 14 tuổi, hiện tại con ở Na-uy.
Bệnh con luôn luôn sưng các khớp xương, đến độ không đi được. Bệnh càng nặng hơn theo thời tiết, lúc trời mưa nắng. Con đã chữa rất nhiều bệnh viện, từ bệnh viện Quân đội, bệnh viện bình dân, đến bệnh viện nước ngoài như:Na-uy, bệnh viện ở Mỹ 
 
Trong mục này ... 

Trong mục này, chúng tôi sẽ thông tin cho quý độc giả, không phải là những phép lạ đã được công nhận, nhưng chi là những chứng từ của niềm tin mà những người được ơn đã cảm nghiệm.

Những dấu chỉ bên ngoài, những cảm nghiệm trong tâm hồn, và những kinh nghiệm đức tin, về ơn lành của Chúa ban, qua tay Mẹ La Vang là những cảm nghiệm đức tin hoặc là của cá nhân, hoặc của một nhóm người, hoặc của 1 cộng đoàn hành hương. Xin được giới thiệu như là những chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin của con cái Mẹ La Vang, và của những người yêu mến Mẹ.
Đề mục này không phải là trình bày những phép lạ. Nghĩ sao tuỳ ý bạn đọc, tuỳ cảm nghiệm thiêng liêng của mỗi người, do đó đề mục này xin được gọi là DẤU CHỈ CỦA NIỀM TIN. 
 
AVE MARIA 

Kính gởi: Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang
Thư con gởi đến cha để dâng lời cảm tạ Mẹ.
Con là Nguyễn văn Điển,
Giáo dân họ Trung Thành, thuộc xứ Tây Đường,
Hạt Ninh Cường.

SỰ KIỆN TỐI CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM 2003 

Em Têrêxa Trần thị Kim The 25 tuổi ở An Khê, Gia Lai, Kontum, bị quỷ ám 8 năm, đi với chồng là Vinsentê Nguyễn Xuân Phát, đến Đức Mẹ La Vang lần thứ 3. Hai vợ chồng em ở lại 5 ngày tại nhà Khách Số 2 Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào dịp tuần Thánh năm 2003 
  
Ðức Mẹ La Vang đã giúp tôi làm Linh Mục 

LTS: Nhiều người gửi thư hoặc gọi điện thoại đến hỏi chúng tôi rằng Mẹ La Vang có làm "Phép Lạ" không? Nói đến "phép lạ" thì chỉ có Tòa Thánh có thẩm quyền phán quyết, nhưng có nhiều trường hợp xảy ra mà người được ơn cảm thấy lạ lùng cho rằng Ðức Mẹ ban phúc... Những trường hợp như thế xảy ra khá nhiều. Vậy từ số này, chúng tôi sẽ ghi lại những câu chuyện mà người được ơn cho rằng Mẹ Lavang ban cho. Mở đầu cho "trang ơn lành của Mẹ La Vang", chúng tôi xin đăng bài viết của Linh Mục Giuse Ngô Văn Trọng, năm nay 82 tuổi, hiện ở Garden Grove, California gởi cho chúng tôi.

Tin thêm: Lm Giuse Ngô Văn Trọng năm nay 93 tuổi (2008). Ngài đang nghỉ hưu tại Dòng Đồng Công, Missouri, Hoa Kỳ. Ngài đã dâng lễ kỷ niệm Ngọc Khánh 60 năm lm cách đây vài năm. 

Ngài cũng đã từng làm chứng cho Đức Mẹ La Vang trên đài Radio Giờ Của Mẹ khoảng năm 2002. Mẹ cứu cha khỏi bịnh liệt và ban ơn Thiên Triệu cho cha.  (Kim Hà)


 
 
 
 
 
 
 
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hình Ảnh Đại Hội Đức Mẹ La Vang 2008 (8/14/2008)
La Vang 2008, Một Đại Hội Thỏa Mãn Những Vẫn Quá Tải (8/14/2008)
Cảm Nhận Với Hàng Trăm Ngàn Người Tại Đại Hội La Vang Lần Thứ 28 (8/14/2008)
La Vang: Mái Ấm Don Bosco (8/14/2008)
La Vang: Xây Dựng Tình Hiệp Nhất (8/14/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đại Hội Hành Hương La Vang 2008 (8/13/2008)
Me La Vang. (8/13/2008)
Ngày Khai Mạc Đại Hội La Vang Lần Thứ 28: Một Vòng Quanh Trung Tâm Thánh Mẫu (8/13/2008)
Lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ 28 (8/13/2008)
Tin/Bài khác
Ơn Lạ Của Mẹ La Vang (8/12/2008)
Nguồn Gốc Của Tên Gọi La Vang (8/11/2008)
Đức Me La Vang (8/11/2008)
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2008 Chưa Khai Mạc, Nhưng Giáo Dân Đã Tấp Nập Về Thánh Địa (8/11/2008)
Vide Clip # 77: Hành Hương 2008 Đức Mẹ Lavang Tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ (8/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768