MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức mẹ la vang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1006: Tưởng Niệm Và Tri Ân Cố Linh Mục Giuse Ngô Văn Trọng
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 7-2009

CN 1006: TƯỞNG NIỆM VÀ TRI ÂN CỐ LINH MỤC GIUSE NGÔ VĂN TRỌNG

Cha Cố Giuse Ngô Văn Trọng, một Cursillista kỳ cựu và cũng là Cha linh hướng của Phong Trào Cursillo,vừa được Chúa gọi về lúc 3:00 am sáng ngày Thứ Bảy 11/07/2009 tại nhà hưu dưỡng Dòng Đồng Công, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ.

Sáng Chúa Nhật 12/07/2009, liên nhóm Cursillo của Cộng Đoàn Thánh Linh họp nguyệt hội và cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn Thầy Cả Giuse.

1. Trong phần chia sẻ cảm nghiệm,anh Bùi Đức Mỹ nói về cha Cố Giuse Ngô Văn Trọng như sau:

“Cha Cố Trọng tuy già lão nhưng lúc nào cũng tận tâm lo lắng cho phong trào. Cha thường xuyên đi dự các khóa tĩnh tâm để làm cha linh hướng cho các khóa học.Tính cha vui vẻ, cha thường  nói đùa với các con cái nên ai cũng thương mến cha. Mỗi lần cha gọi điện thoại cho tôi thì cha thường hay nói:

“Cha hoang đàng của con xin chào con!”

Và tôi cũng chào lại cha Cố:

“Con hoang đàng của cha xin kính chào cha!”

Trong mấy chục năm trời, cha Cố Trọng cùng các anh chị em chúng tôi đi giúp các khóa học Cursillo ở Hoa Kỳ và các nước khác như Pháp, Úc…

Một lần kia khi chúng tôi đi giúp khóa ở Texas hay Atlanta thì tôi lại mời cha đi làm linh mục linh hướng. Cha Cố bảo tôi rằng:

“Con à, cha bị đau tim nên bác sĩ không cho cha đi máy bay. Vì thế,cha không thể giúp khóa được.”

Tôi thưa với cha rằng:

“Con là phi công và con rất mong được chết trên máy bay, sinh nghề tử nghiệp mà!”

Cha Trọng trả lời:

“Này anh, anh đang nói “sỏ” tôi đấy à?”

Đêm hôm ấy, cha Trọng kêu điện thoại lại cho tôi và nói rằng cha quyết định đi giúp khóa học kể cả đi Pháp giup khóa.

Thật sự phong trào Cursillo Việt Nam của giáo phận Orange được lớn mạnh là nhờ sự linh hướng tận tâm của quý cha Cố như cha Cố Ngô Văn Trọng, cha Cố Vũ Đình Trác và cha Cố Đỗ Thanh Hà. Quý cha Cố không quản ngại tình trạng sức khỏe mà luôn sát cánh với phong trào.

Vào những năm ấy, mỗi lần có cuộc họp Ultreya là có khoảng 500, 600 người. Họp liên nhóm có khoảng 70, 80 người. Giờ đây,các cuộc họp mặt của phong trào không còn đông vui như trước nữa vì không còn sự giúp đỡ tận tình của các vị linh mục già hưu nữa.”

2. Tiếp theo, chị Kim Hà chia sẻ cảm nghiệm về Cha Cố Trọng:

“Khi tôi còn nhỏ ở Huế thì cha Cố Trọng là linh mục chính xứ của giáo xứ tôi ở, đó là giáo xứ nhà thờ Nhà Nước Phanxicô Xaviê, gần trường Jean D’Arc.

Năm 1963, cha Cố Trọng là một vị linh mục rất khôi ngô tuấn tú. Đói mắt cha tinh anh và luôn rực sáng. Tính tình cha nghiêm nghị. Khi chúng tôi học giáo lý thì cha tỏ ra nghiêm khắc, ai nói chuyện thì cha đánh phạt trước mặt mọi người nên tôi sợ cha vô cùng.

Đến năm 1993, tức là 30 năm sau, tôi tình cờ gặp lại cha trong khóa học Cursillo. Cha sống hết mình với các con cái của gia đình Cursillo. Lúc ấy cha đẹp lão và là một ông cụ hiền lành và vui vẻ. Cha con gặp lại nhau trên đất Mỹ mà ôn lại kỷ niệm xưa.

Có lần cha hỏi tôi:

“Nì Kim Hà, hồi đó con có bị cha “đập” vì tội ăn cắp ổi trong nhà xứ không?”

Tôi cười lớn:

“Chao ui, cha “dữ” dễ sợ làm răng mà con dám ăn cắp ổi của cha? Con nghĩ chỉ có mấy cậu con trai mới cả gan leo tường chứ tụi con gái chúng con không làm như rứa!”

Sau này, vì thương mến quý cha già hưu nên vợ chồng tôi cùng các bạn đặt hai bàn Ping Pong trong sân nhà để đón các cha đến chơi Ping Pong, vì đó là cách thể thao tốt rất cần cho các người lớn tuổi. Qúy cha già như cha Cố Trọng, cha Hà, cha Tú,và các linh mục khác cha Đệ, cha Hùng, cha Đức và các anh em thường đến chơi vào các buổi chiều.

Có lần, cha Trọng bắt hụt trái banh từ chồng tôi, cha thấy tôi vừa bước ra chào các linh mục thì cha vui vẻ nói:

“Con ơi, chồng con hắn đánh linh mục đó!”

Tôi cười thưa cha:

“Cha ơi, cha nói như rứa mà có ai vui miệng xuyên tạc thì chết tụi con đó!”

Cha thường hay kể rằng:

“Con ơi, cha thích đội Lakers (Đội Bóng Rổ của Los Angeles) thắng trận nên khi mô mà tụi hắn tranh tài thì cha phải lần cho tụi hắn một chuỗi Mân Côi để xin Chúa cho tụi hắn thắng.”

Chúng tôi cùng cười với cha. Cha Trọng và cha Đệ rất thân với nhau vì cùng là con cái ưu ái đặc biệt của Mẹ La Vang, Quảng Trị. Cha Trọng đã được Mẹ La Vang chữa lành bịnh tê liệt khi cha còn làm thầy. Còn cha Đệ thì là con trai cầu tự mà ông bà Cố đã cất công đi hành hượng vào Quảng Trị để xin cho có một người con trai và sau mới sinh ra cha Đệ.

Cách đây 4 năm, cha Trọng mừng 60 năm linh mục và 90 năm cuộc đời, có rất nhiều anh chị em từ các hội đoàn đến chung vui và chúc mừng cha. Cha thường email cho các con mà nói rằng:

“Con nhớ cầu nguyện cho cha được ơn chết lành nghe!”

Thưa Cha Bố,

Chúng con nhớ cách đây nhiều năm, trước sự hiện diện của cha Đệ và các anh chị em, cha đã nhận chúng con là con thiêng liệng của cha. Giờ đây, cha đang ở trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chúng con xin Chúa đón nhận cha và xin cha cầu bầu cho các con cháu của cha còn sống lưu đầy trên trần gian này.

Tạm biệt cha. Cha ơi, cha đi rồi thì ai cầu nguyện cho Đội Bóng Lakers thắng trận nữa vậy cha?”

3. Sau đó, anh Vũ Quang Lương nhận xét rằng:

“Cha Cố Trọng là một linh mục phục vụ ở vùng San Bernardino. Cha nổi tiếng là nghiêm nghị. Sau khi trở nên một Cursillista, cha đổi tính và dễ dàng hơn. Cha có óc khôi hài. Phong trào Cursillo nhờ có các cha già hưu giúp đỡ tận tình mà phát triển mạnh. Chúng ta cần ghi ơn các cha già hưu đã giúp cho phong trào.

Lúc trước, các linh mục chủ nhiệm người Việt chỉ phụ trách một Thánh Lễ Việt Nam hàng tuần. Hiện nay, có những giáo xứ mà linh mục Việt Nam có đến 4 Thánh Lễ hàng tuần cho người Việt Nam.

Tòa Giám Mục không kể đến những thời giờ mà các vị linh mục Việt Nam dành ra để sinh hoạt với các hội đoàn Công Giáo Việt Nam. Vì thế, các cha người Việt Nam phải dùng giờ riêng của mình để giúp đỡ các hội đoàn. Nếu vì bận rộn với công việc mục vụ cho các hội đoàn người Việt Nam mà các ngài không làm tròn trách vụ của một linh mục ở giáo xứ thì Tòa Giám Mục sẽ khiển trách, phạt hay thậm chí, đuổi các ngài ra khỏi giáo phận mà không nhận các ngài nữa.

Hiện nay, cộng đồng Công Giáo ở giáo phận Orange có đệ trình một kế hoạch làm việc trong 5 năm. Một số các đại diện muốn trình bày với Tòa Giám Mục đề Đức Cha công nhận việc các vị linh mục người Việt Nam  dùng thời giờ để giúp các hội đoàn người Việt. Xin các anh chi em tích cực đóng góp ý kiến.”

Kim Hà
12/07/2009

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (3) Mầu Nhiệm Thánh Giá (8/19/2009)
Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (2) Tinh Thần Ấu Thơ (8/19/2009)
Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang, (1) Bí Quyết Cầu Nguyện (8/18/2009)
Hành Hương Mùa Hạ Năm 2009 Tại Linh Địa La Vang (8/18/2009)
Ðức Mẹ Lavang Đã Giúp Tôi Làm Linh Mục (7/15/2009)
Tin/Bài khác
Một Điềm Lạ Vĩ Đại Xuất Hiện Trên Trời ! (6/13/2009)
Mẹ La-vang (6/5/2009)
Hình Ảnh Nhiệm Mầu Của Đức Mẹ La Vang, Vn (3/29/2009)
Những Người ''phu Quét Lá'' Mừng Lễ Ở Linh Đài Đức Mẹ (10/29/2008)
Hình Ảnh Đại Hội La Vang Tại Las Vegas 25.10.2008 (10/26/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768