MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: những nơi thánh thiêng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn513: Chứng Từ Của Các Y Tá Chăm Sóc Cho Audrey Santo, # 7
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 2-2009

CN513: Chứng Từ Của Các Y Tá Chăm Sóc Cho Audrey Santo

§ Kim Hà

Nguồn: http://littleaudreysanto.org/Lttle_Audrey_Fact_Sheet.htm

(Bài 7)

Lời của cô Diane, vị y tá đã từng săn sóc cho Audrey Santo:

“Tôi muốn chia sẻ với quý bạn về những suy nghĩ và tình cảm của tôi khi được săn sóc cho Audrey. Chúng tôi là một nhóm y tá có nhiều cảm nghiệm đặc biệt khi chăm sóc cho một thiếu nữ trẻ tên là Audrey. Mẹ của em là bà Linda đã dạy chúng tôi nhiều điều!

Audrey là một sự thử thách cho chúng tôi trong nhiều lãnh vực. Một trong những thách đố là Audrey dù bị bịnh thể xác nhưng lại tỏ lộ những hiện tượng siêu nhiên. Các sự thách đố ấy làm cho chúng tôi có kinh nghiệm khiêm nhường. Tôi nghĩ các vị bác sĩ chăm sóc cho Audrey cũng có những kinh nghiệm như thế.

Nhiều khi người ta cứ hỏi chúng tôi rằng:

’Có phải Audrey ở trong tình trạng hôn mê không? Liệu cô ấy có ngủ không? Cô ấy có cảm thấy đau đớn không? Cô có nghe được tôi nói không?’

Chúng tôi đều trả lời rằng:

‘Có, rất nhiều lần!’

Một trong các vị y tá của Audrey là cô Toni. Cô Toni nhớ lại rằng tháng 8 năm 2006, ngay sau ngày kỷ niệm biến cố Audrey bị tai nạn, thì Audrey và cô Toni cùng lắng nghe bản tin TV nói rằng Audrey ở trong tình trạng hôn mê.

Khi “nói chuyện” bằng mắt với Audrey, Toni nói với Audrey rằng:

‘Nè, đừng có làm khó tôi nữa nhé! Cô ở trong tình trạng hôn mê! Họ nói như thế trên TV đấy!’

Toni kể rằng Audrey có một lối đùa giỡn đặc biệt. Thông thường Audrey làm cho máy báo động vang lên, và khi có ai đó bắt đầu bước đến giường của cô thì máy báo động ngừng ngay. Có khi muốn đi ra nhà bếp để dọn dẹp thì Toni nói với Audrey rằng:

‘Tôi sẽ trở lại ngay, tôi đi ra nhà bếp!’

Nhưng nếu lâu quá mà Toni chưa trở lại đúng như lời hứa thì tự động Audrey sẽ gọi Toni bằng cách cho chuông báo động kêu lên, và cô ngừng chuông báo động khi nghe bước chân của Toni.

Tammy, một y tá khác nói rằng:

‘Audrey luôn làm cho chúng tôi bận rộn!’

Đối với Tammy, Audrey giống như một người em gái của Tammy. Hai người có sự thân mật lạ thường.

Còn Brandis thì đặt tên cho Audrey là” Audie!” Brandis cảm thấy được đầy ơn phúc khi có cơ hội săn sóc cho Audrey. Trong năm 2006, Audrey đã dạy cho Brandis sống một cuộc sống trọn vẹn. Brandis nói rằng:

‘Điều quan trọng nhất là Audrey đã đem lại đức tin cho tôi.’

Còn cô Gail thì làm việc săn sóc cho Audrey trong suốt 17 năm nay, cô chia sẻ:

‘Tôi yêu mến Audrey vô cùng!”

Cindi là người chị họ của Audrey đã từng chứng kiến nhiều biến cố thăng trầm. Cô ta cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Audrey trưởng thành như một thiên thần. Audrey chơi với các anh chị ruột và các anh chị em họ và làm cho họ trở nên tốt lành hơn.

‘Cô ấy là một thiên thần của gia đình chúng tôi!’

Còn Susan thì thương yêu Audrey như con gái của bà, bà thường chia sẻ quan niệm về đời sống và tình yêu:

”Khi một trong hai chúng tôi cảm thấy cần nhau thì chúng tôi có thể đối thoại bằng trái tim và bằng cách siết tay nhau thật chặt.”

Còn tôi là Diane, tôi biết Audrey nhiều năm và tôi yêu thương cô ấy đậm đà! Tôi biết ơn Chúa vì Chúa ban cho tôi món quà là được chăm sóc cho Audrey! Đó là một bảo vật! Tôi sẽ không bao giờ quên Audrey! Cô ấy thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi!

Audrey ơi, chúng tôi sẽ nhớ mãi những lúc ôm ấp em! Lúc gạt nước mắt cho em và những lúc đứng bên cạnh em! Thật là một vinh dự cho tôi khi được dự phần trong đời sống của em!”

Kim Hà, 27/5/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, Las Vegas, Tiểu Bang Nevada. (3/23/2009)
Nhung Noi Thanh Thieng: Holy Places In The East Coast Of The Usa. (3/13/2009)
Chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu (3/5/2009)
Đền Thánh Giuse Nguy Nga Tại Montreal, Canada (3/5/2009)
Người Thợ Mộc Gương Mẫu (3/5/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn512: Audrey Santo Đền Tội Thay Cho Tội Ác Bom Nguyên Tử, # 6 (2/21/2009)
Cn511: Cô Audrey Santo, Một Linh Hồn Nhỏ Bé, # 5 (2/21/2009)
Cn494: Audrey Santo, Một Linh Hồn Nạn Nhân, # 4 (2/21/2009)
Cn493: Cô Audrey Santo Có Phải Là Thánh Không? # 3 (2/21/2009)
Cn439: Cô Audrey, Linh Hồn Được Tuyển Chọn Đã Qua Đời, # 2 (2/21/2009)
Tin/Bài khác
63 Đền Thánh Quốc Tế Và Quốc Gia Ở Hoa Kỳ. (2/20/2009)
Đền Thánh Quốc Gia Thánh Jude, International Shrine Of St. Jude (2/20/2009)
Đền Thánh Giuse Nguy Nga Tại Montreal, Canada (2/20/2009)
Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa, Tiểu Bang Massachusetts, Hoa Kỳ (2/11/2009)
Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Lộ Đức Tại Tiểu Bang Maryland-the National Shrine Of Our Lady Of Lourdes. (2/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768