CN 1590: ƠN LÀNH TẠI NHÀ THỜ NOTRE DAME, HOUSTON, TEXAS
LTS: Hai con của cô Cúc Nguyễn bị bịnh Autism mà khi khấn Đức Mẹ Medjugorje tại Alabama và sau đó đến hành hương tại nhà thờ ấy thì được ơn chữa lành bịnh. Ngày 25/7/2012
Kính chào quý cô chú anh chị em và chị KH,
Cám ơn chị và mọi người đã theo dõi. Cúc đang nhờ một người bạn ở Houston chụp hình Đức Mẹ ở nhà thờ Notre Dame rồi email mình. Cúc đã trở về nhà ở Austin sau khi viếng Mẹ khoảng nửa tiếng.
Phép lạ nhãn tiền như vậy mà nhiều người vẫn thờ ơ. Nhiều khi Cúc không hiểu nổi người ta nữa. Một số người tin thì rất cảm động. Có người khóc sướt mướt. Theo Cúc thì nơi đây đã trở thành Holy Ground rồi. Nghĩa là nơi mình có thể đến đó trú ẩn trong thời nguy biến.
Có một người quen ở Houston kể lại cho nhóm Cúc là mấy ngày hôm nay có ngày người ta thấy Đức Mẹ, có ngày không thấy. Có người thấy có tia sáng chiếu ra từ Mẹ. Khi tắt hết đèn trong nhà thờ thì không thấy Mẹ nữa nên cha gọi đó là reflection. Cúc nghĩ đơn sơ đó chỉ là phép lạ giống như hình ảnh Mẹ trên cánh hoa. Hình ảnh Mẹ khắc ghi ở đó bao lâu người ta đừng xúc phạm làm phiền lòng Mẹ thì ơn sủng sẽ đổ xuống cho chúng ta phần hồn lẫn phần xác.
Hôm đi viếng Mẹ, Cúc có mang hai con theo. Cúc đang thấy có những biến chuyển tích cực về phía hai cháu. Các cháu ngoan, vâng lời, siêng năng giúp đỡ làm việc nhà và chăm học hơn trước nhiều. Đặc biệt là cả hai cháu đều nói nhiều hơn, tập trung lâu hơn và bớt phá phách.
Những biến chuyển tích cực này bắt đầu từ khi Cúc gởi ý chỉ tới Alabama và xin Mẹ Medjugorje cầu bầu xin ơn chữa lành cho hai cháu.
Sau khi đi viếng Mẹ ở nhà thờ Notre Dame thì Cúc càng thấy sự tiến bộ này rõ ràng hơn. Cúc cố gắng sống tốt để đừng phụ lòng Mẹ. Nếu nhận được hình Đức Mẹ Cúc sẽ gởi cho mọi người.
Thân mến,
Cúc Nguyễn
Điạ chỉ Nhà thờ; Notre Dame Catholic Church notredamechurch.org (281) 498-4653 7720 Boone Rd, Houston, TX
|