MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả kim hà
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Chủa Và Lời Mẹ Medjugorje#78: Cầu Nguyện Thì Phép Lạ Xẩy Ra
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 1-2011

LỜI CHỦA VÀ LỜI MẸ MEDJUGORJE#78: CẦU NGUYỆN THÌ PHÉP LẠ XẨY RA

Nguồn và hình ảnh: Crownofstars
*Kim Hà

LỜI CHÚA

Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách them. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư . Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!” (Mark 2: 21-22)

LỜI KÊU GỌI CỦA MẸ MEDJUGORJE.

Lời kêu gọi để thay đổi trái tim và thái độ, lời kêu gọi để hoán cải hàng ngày, đó là chủ đề chính của các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban tại Medjugorje.

Mẹ đến để làm cho chúng ta được đổi mới, Mẹ không muốn thấy Rượu Mới bị lãng phí. Bình da mới được dùng để đựng Rượu Mới. Những trái tim hư hoại và vỡ nát cần được chữa lành qua lời cầu nguyện và hòa giải.

Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta về Lời Chúa Giêsu phán trong đọan Kinh Thánh của Thánh Sử Maccô khi Mẹ dạy:

“Các con thân mến, Mẹ không muốn các con sống các thông điệp mà còn phạm tội, điều đó làm cho Mẹ buồn lòng.” (Thông điệp ngày 25/3/1987)

Trái tim chúng ta cần lối sống mới. Nếu chúng ta tiếp tục sống con đường cũ với các thông điệp của Mẹ thì chỉ là một sự vá víu, cũ và mới trộn lẫn, và miếng vải rách sẽ tệ hại hơn. Trái tim chúng ta sẽ chia hai. Chúng ta sẽ không thể gìn giữ Rượu Mới và Rượu ấy sẽ bị lãng phí.

Lời cầu nguyện là nước thanh tẩy để chuẩn bị và giúp chữa lành để các trái tim chứa được Rượu Mới. Chính Đức Mẹ Maria đã nói với các người phục vụ tại tiệc cưới Cana khi rượu cưới cạn: ”Hãy làm những gì Ngài bảo các con làm.”

Rồi Chúa Giêsu bảo những người phục vụ hãy đổ đầy các chum với nước lã. Khi các chum nước có đầy nước thì phép lạ xẩy ra. Khi trái tim chúng ta đầy những lời cầu nguyện thì các phép lạ xẩy tới. Đời sống và thái độ cũng thay đổi.

“Mẹ mong đợi những lời cầu nguyện của các con rằng các con chấp nhận Mẹ và chấp nhận các thông điệp của Mẹ như những ngày đầu khi Mẹ vừa hiện ra, và chỉ khi các con mở trái tim mình ra và cầu nguyện thì các phép lạ sẽ xẩy ra.”  (25/9/1993)

Kim Hà
17/1/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1225: Tại Sao Tôi Cầu Nguyện Cho Người Bách Hại Tôi? (1) (3/25/2011)
Cn 1220: Nhật Bản Hôm Nay, Jerusalem Ngày Mai? (3/14/2011)
Cn 1219: Hãy Luôn Chúc Lành Cho Người Khác (3/11/2011)
Cn 1217: Những Điều Làm Cản Trở Ơn Chữa Lành Của Chúa (3/11/2011)
Cây Bồ Công Anh (dandelion) Là Thần Dược Chữa Lành (3/11/2011)
Tin/Bài khác
25 Cách Thức Làm Một Giờ Thánh Với Chúa Giêsu Thánh Thể (1/9/2011)
Giờ Ân Huệ: Ngày 8/12, Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/6/2010)
Tâm Sự Bạn Đọc Trẻ: Sự Thật Về Người Tỵ Nạn Qua Tác Phẩm Qua Cơn Bão Dữ (9/15/2010)
Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa- Tgm Ngô Quang Kiệt (3/18/2010)
Cn 1031: Tội Xác Thịt Của Ta Làm Chúa Giêsu Đau Đớn Nhất (9/13/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768