MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức bà cồn trên, an giang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cồn Trên Ðược Chúa Thương, Ðược Mẹ Maria Chọn, # 20
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 7-2009

CHIA SẺ CẢM NGHIỆM:CỒN TRÊN ÐƯỢC CHÚA THƯƠNG, ÐƯỢC MẸ MARIA CHỌN

I .   VÔ CÙNG LO SỢ

Năm 1995 qua cảm thức siêu nhiên còn gọi là mặc khải tư, tôi được Chúa quan phòng cho biết, Mẹ Maria cho hiểu là : Mẹ chọn Cồn Trên để thể hiện chức năng MẸ CHUNG : Mẹ của mọi người, Mẹ nhân loại !
 Thú thật, tôi rất mừng, nhưng cũng vô cùng lo sợ.
 Dĩ nhiên tôi có quyền nhận, mà cũng có quyền từ chối.
 Nếu từ chối thì như nén vàng, nén bạc được trao cho mà đem chôn đi, không sinh lời.

Thời điểm ấy nhiều lần tôi chỉ muốn từ chối :

“Thôi con chắp tay lạy Mẹ một trăm lạy. Mẹ chọn nơi nào, Mẹ nhờ ai khác thì nhờ… Con không dám đâu !”

Tôi ý thức : Sẽ đầy những phức tạp, khó khăn nếu nhận, mà nói theo tu đức gọi là : Hy sinh, đau khổ, thánh giá không khác được.

Vì thế, suy nghĩ, đắn đo và cầu nguyện đúng một năm trời tôi mới phó thác : “Con xin vâng”.

II .   THỊ KIẾN HỖ TRỢ
 Buổi sáng hôm tôi “xin vâng”, từ nhà thờ vừa về tới nhà xứ, cô năm E nói với tôi : “Khổ quá cố ơi ! Dì tư con đã mù nay lại thêm lú lẫn…

Tôi hỏi : “Lú lẫn làm sao?”
Cô kể : Tối hôm qua vào khoảng 9 giờ. Dì tư con đang ngủ, bỗng ngồi bật dậy chăm chú nhìn lên bàn thờ và nói lớn : “Chúa ơi ! Ông cố ngồi tòa cho người ta quá đông ! Biết bao con người ta…”

Cô năm kể tiếp : Con và má con cười và lên tiếng : “Dì tư mớ hả?”
 Bà cãi lại : Mớ đâu mà mớ ! Kia kìa ! Quá đông người ta xưng tội… Hàng hàng lớp lớp !
 Má con lại gần dỗ dành : Thôi, Dì tư nằm xuống ngủ đi cho khỏe !”
 Nghe cô năm E kể xong, tôi nói với cô : Dì tư con không mớ, cũng không lú lẫn đâu ! Dì tư con được ơn thị kiến : Chúa và Mẹ cho bà “thấy” trước… tương lai Cồn Trên này sẽ như vậy…
 Thôi con mau chuẩn bị cho Cha lót lòng. Nay Cha đi Long Xuyên sớm : Trình bày với Ðức Giám mục và các bề trên về đặc sủng và sứ điệp của Cồn Trên…
 Câu chuyện trên chuyển tải một tín hiệu khích lệ … mà tôi gọi là thị kiến hỗ trợ !

III .  XIN PHÉP ÐẠO ÐỜI.
 Trên đường đi Long Xuyên để xin phép Giáo quyền, tôi rất ngán ngại !
 Chỉ sợ sau khi nghe tôi trình bày, Ðức Giám mục nhẹ nhàng kết thúc : “Thôi, Cha về thu xếp ít quần áo đi nhà thương điên Biên Hòa sớm đi!”

Lập tức, tôi tự trấn an:

“Nếu chuyện đó xảy ra thì mình không có lỗi đã chôn dấu nén vàng, nén bạc được Chúa trao, được Mẹ ủy thác !”

Thế là tôi thêm can đảm…Những ngày kế tiếp tôi đến gặp gỡ, trình bày và xin phép Chính quyền địa phương mà cấp lớn nhất là Huyện Chợ Mới.

Tôi cũng nói cho mọi người, đặc biệt là giáo dân Cồn Trên : Hãy trân trọng đặc sủng, và ý thức sứ điệp… Tôn vinh và làm sáng tỏ chức năng Mẹ Chung của Ðức Maria – Mẹ nhân loại, Mẹ của mọi người :

Rủ nhau đi viếng Ðức Bà
Cả lương lẫn giáo chúng ta đi cùng
Ðức Bà nhân hậu khoan dung
Ðức Bà là Mẹ của chung mọi người.
           

Riêng câu “ Rủ nhau đi viếng Ðức Bà” để mang tính phổ quát, tôi đã xin Mẹ Maria cho phép sửa đổi từ câu nguyên văn “Ðến Cồn Trên viếng Ðức Bà”. Vì thế trong văn bản đầu tiên trình Chính quyền cũng như Giáo quyền, tôi khẳng định : “ Rủ nhau đi viếng Ðức Bà” có nghĩa là “Ðến Cồn Trên viếng Ðức Bà”.

IV .   XIN GIÚP CHÚNG CON.
           Dịp Ðại Lễ Viếng Ðức Bà đầu tiên vào ngày 10 tháng 10 năm Bính Tý (1996) tôi cho đóng kịp một tòa giải tội mang biểu tượng “Sám hối, Canh tân nhờ Mẹ Maria”, mà tôi là người đầu tiên quỳ xưng tội với quyết tâm thực hành  nội dung Phúc Âm  trong niềm mến - tin - cậy trông :

 “ Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con : Sám hối, Canh tân và thực thi Bác ái”.

Sẽ thiếu sót nếu tôi không nói đến ít là ba “mẩu” chuyện liên quan tới tòa giải tội này :

1. Ông thợ mộc mà tôi đang muốn gặp để giao cho việc đóng tòa giải tội … tự nhiên “dẫn xác” tới !

2. Cha Bề trên Giáo phận đặc trách giáo dân mà tôi rất cần gặp để trình vụ việc : Tôn vinh Mẹ Maria là Mẹ nhân loại, Mẹ chung mọi người qua Ðại Lễ viếng Ðức Bà đầu tiên. Ðồng thời xin Ngài ngồi tòa giải tội cho tôi để “ Khai trương” … Theo lẽ thường Ngài đi vắng xa ! Thế nhưng Ngài có mặt “đúng lúc” ở một nơi mà tôi đến ăn bữa trưa vì … bác ái ! Dĩ nhiên tôi được như lòng mong ước…

3. Mẹ Maria biệt danh Ðức Bà Cồn Trên đã cứu một lương dân, chủ trại mộc khỏi bị “đui mù” vì cái đinh văng vô mắt chảy máu sưng nhức … Và thay tạ lễ, Ðức Bà biểu ông đóng cho cha cái ghế ở tòa giải tội !

Ðể kết thúc bài chia sẻ này, tôi xin mượn mấy vần thơ  của một ông ngoài Công giáođã trao cho  tôi dịp lễ Giáng Sinh năm nào :

ÐỨC BÀ CỒN TRÊN
ÐỨC ân  phẩm  hạnh  tối  đa
BÀ là THIÊN  MẪU  cũng  là MẸ  CHUNG
CỒN  “ Bà Sang”  có mẫu  cung
TRÊN  ban  huệ  phước  khắp  cùng  chúng  sinh .

Cồn Trên tháng Ðức Bà  2005
 

Cha sở
Linh mục Toma Nguyễn Văn Mân
(Biệt danh Cha toma Đức Bà)
Đ.T. 076. 3880056, 076.2215802
DĐ.0909376711
Email:  lmtomaagg@yahoo.com

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ðức Bà Cồn Trên # 25: Người Ðược Ơn Khỏi Bênh U Não (8/5/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 24: Chú Bé Giúp Lễ Ðược Ơn Khỏi Căn Bệnh Hiểm Nghèo (8/4/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 23: Thánh Nào Không Có Linh Hồn ? (8/3/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 22: Cô Bé Ðược Ơn Tìm Thấy Tiền Ðã Mất (8/2/2009)
Bài Giảng: Cồn Trên, Long Xuyên: Sứ Điệp Mẹ Chung, # 21 (8/1/2009)
Tin/Bài khác
Đức Bà Cồn Trên # 11 :bài Giảng Lễ Ðức Mẹ Mân Côi Fatima (10/7/2018)
Đức Bà Cồn Trên #19: Đặc Sủng Và Sứ Điệp, Những Lời Chứng Ơn Lạ (7/27/2009)
Đức Bà Cồn Trên # 18: Tình Mẹ Chung Sáng Tỏ (7/26/2009)
Đức Bà Cồn Trên # 17: Chúa Phục Sinh … Và Lên Trời (7/24/2009)
Đức Bà Cồn Trên # 16: Chúa Giêsu Cứu Thế (7/23/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768